1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thơ mong được bình và cùng sáng tác

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi thuong_nhan, 10/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zace

    zace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    thuong_nhan nào thế ? các bạn cứ đổi nick lẫn lộn làm mình chả phân biệt !
  2. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    vâng, chào ngọc, tôi xin cảm ơn ngọc đã góp ý cho những bài thơ của tôi . những cảm nghĩ của ngọc về thơ và thơ tôi là hợp lí , nó rất có ích cho công việc tôi làm ở đây :)
    tôi củng nghĩ như ngọc rằng một bài thơ thành công thì phải có nhiều người hiểu được người làm thơ muốn nói cái gì, nghỉa là nó đơn giản, nhưng không thiếu tính sâu sắc ! rất may là tôi cũng không phức tạp lắm :)
    bạn nói đến "phong cách thơ thuong nhan" thì thực sự tôi chưa nghĩ đến , chắc cỡ 5-10 năm nữa :) , thơ away tôi đã đọc một số bài, cũng không biết có ảnh hưởng không .
    nếu ngọc nghĩ thơ tôi nghông thì cái nghông đó để giải toả cảm-nghĩ của tôi hay đúng như ngọc nói là để "khẳng định tính cách của mình":) tôi đồng ý với ngọc là mình đang "phát tiết" ra nhiều :) nhưng bạn biết không, tôi bức bối và cần chia sẻ, như sự chia sẻ ngọc với tôi ở đây . trong những bài thơ nếu tôi dùng từ "bân bẩn" :) quá thì cũng có lí do đó thôi .
    tôi đâu có thích nghông, nhưng ngọc thấy nó "gàn" thì bởi vì nó là như thế, không có sự cố tình ở đây, và tôi đành chấp nhận .
    sự đồng cảm thơ của ngọc llà rất tốt, hi vọng sẽ tiếp tục được ngọc quan tâm :)
    thân ái .
  3. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    bạn hoạ thơ được lắm , sâu sắc hơn rồi đó :) chúng ta cùng viết nhé :)
  4. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    thơ mong được bình và cùng sáng tác
    Mắt đọc dòng chữ này
    Tay gõ trên bàn phím
    Tự vẽ vời cho mình cảm xúc có phải không ?( Câu này tôi tự hỏi tôi)
    Nên chẳng thoát ý thơ nào dìu dịu
    Lịu địu buồn ngồi đọc những ước mơ
    Đúng rồi : Cái ước mơ của người nào muốn hoà thân vào đời
    Cái ước mơ đem thơ ra mà soi tìm nguồn hạnh phúc .
    Thôi dù có địu theo nhiều nỗi buồn trong cái gùi mây ám khói
    Nặng .
    Xin nói rằng
    Cứ viết thật lòng đ i- có tôi đọc!
  5. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    câu bạn điền sai rồi, bạn tặng thơ mà rặn ra thì tôi không dám ngửi đâu :)
    cái thắc mắc của bạn là một dấu hỏi lớn của thời đại chúng ta và câu trả lời của tôi thì chỉ nhỏ thế này : vô tình .
  6. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    j a n 4
    đôi khi tôi thấy tôi là
    một người sống chẳng có nhà định cư.
    đôi khi tôi thấy tôi như,
    như một con rối để hư
    hoại mình.
    đôi khi tôi thấy tôi khinh
    là chính tôi đó! chỉ rình rập xem.
    đôi khi tôi thấy tôi thèm
    một hơi thuốc lá, em và rượu bia.
    đôi khi tôi thấy
    tôi kìa !
    một đứa đứng đó đang chìa mũ ra.
    đôi khi tôi bỗng
    hét la !
    trong đêm tăm tối nhảy ra khỏi giường.
    đôi khi tôi thấy tôi thương
    một khuôn mặt nhỏ giữa đường bơ vơ.
    đô khi tôi cũng làm thơ
    để người xích lại và
    chờ nắng lên.
    Được thuong_nhan sửa chữa / chuyển vào 22:05 ngày 16/01/2006
  7. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
  8. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0

  9. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
  10. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Về cái đôi khi
    Nói chung đôi lúc tỉ ti
    nói chung đôi lúc như thì gió xuân
    cuộc đời vẫn thế đồng nần
    cuộc cờ vẫn thế để gần nhau hơn
    Anh như cái cá thờn bơn
    bơi đi bơi lại vẫn trườn nghiêng thôi
    Nói jì xin cứ mặc tôi
    nhưng mà cái kiểu lôi thôi chán rồi
    Hồn ơi hồn ở trên trời ...

Chia sẻ trang này