1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thơ mong được bình và cùng sáng tác

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi thuong_nhan, 10/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, nói chung chị thấy cái cách thơ và giao lưu của em ở đây rất giống một cậu bé 18 tuổi (hị xin lỗi nếu nhều tuổi hơn): khao khát và hiếu thắng kỳ cục .
    Thôi nửa đùa nửa thật, nửa nạc nửa mỡ tí thôi.
    Tặng:

    Rặn
    Tâm hồn cũng cần rặn ra
    Thối hay thơm nó cũng là vần thơ
    Tôi cần giết chết lũ ngơ
    Từ lâu dặt dẹo sống nhờ tâm linh
    Từ lâu tôi quá vô tình
    Tôi không biết được là mình ra sao
    Từ lâu tôi sống thế nào
    Phải chăng tôi giống một ao nước tù
    Từ lâu tôi đã căm thù
    Hoá ra tôi vẫn cứ mù quáng thôi
    Tôi chỉ cần là chính tôi
    Tâm hồn tôi đã rặn rồi, ra chưa...? :D

  2. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0

    Tặng:

    Rặn
    Tâm hồn cũng cần rặn ra
    Thối hay thơm nó cũng là vần thơ
    Tôi cần giết chết lũ ngơ
    Từ lâu dặt dẹo sống nhờ tâm linh
    Từ lâu tôi quá vô tình
    Tôi không biết được là mình ra sao
    Từ lâu tôi sống thế nào
    Phải chăng tôi giống một ao nước tù
    Từ lâu tôi đã căm thù
    Hoá ra tôi vẫn cứ mù quáng thôi
    Tôi chỉ cần là chính tôi
    Tâm hồn tôi đã rặn rồi, ra chưa...? :D

    [/quote]
    Bạn ơi,
    Mình không biết thế nào nhưng thơ của bạn đọc vào nghe ghê cả người. Nó có vẻ hằn học và mất vệ sinh quá. (Xin lỗi nếu làm bạn phật ý) . Mình có nhớ là xem được ở đâu đó một câu " đã hèn thì chớ làm thơ" Đương nhiên là trong trường hợp này thì không thể áp dụng được rồi nhưng mình nghĩ là có thể sửa lại là đã hằn học thì chớ làm thơ. Cay đắng khác với hằn học bạn nhỉ?
    Đã cay đắng lắm với đời
    Một mình - buồn quá
    .... buồn trôi thành vần
    Đắng cay thay, kiếp nhân sinh
    Người đời,
    .....khối kẻ vô tình lắm thay
    Mới hôm qua vẫn đan tay
    Hôm nay đã vội quay đi lạnh lùng
    Mới hôm nào nhấp chén cùng
    Bè bè bạn bạn, âm thầm hại nhau
    Nuốt sao cho hết chén sầu
    Kiếp người biết mấy lần đau cho vừa?
    À ơi, ta tự đong đưa
    Đắng cay ta vẫn mãi chưa hận thù
  3. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    đôi khi tôi thấy tôi già
    lang thang đây đó khéo là dở hơi
    đôi khi tôi thấy tôi rơi
    vào trong hư ảo cho đời
    lặng thinh
    đôi khi tôi thấy chính mình
    bừng lên khao khát nhục vinh rồi cười
    đôi khi tôi thấy mọi người
    à ơi cũng lắm biếng lười cũng chăm
    đôi khi tôi thấy
    hờn căm
    một thằng nào đó cứ hăm doạ đời
    đôi khi tôi thấy
    rã rời
    tiêu hao sức lực để mời đớn đau
    đôi khi tôi thấy thương nhau
    bao nhiêu quạnh quẽ cũng chau mày nhìn
    đôi khi tôi thấy tôi tin
    mọi người xích lại ăn
    xin cuộc đời...
    hì hì hoạ thơ với bac chỉ là để kết bạn,giúp bác sớm giải thoát cái u uẩn trong lòng tồn đọng bấy lâu,vì e...cái gì ứ đọng lâu tất cũng thành bệnh,có gì không phải xin được bỏ qua cho,vì BDB tới đây chỉ là để kết bạn mà thôi hi hi
    thân kính!
  4. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Đùa, đã bảo là tớ là bản cô nương thích đùa. Bạn dotran làm gì mà khó tính thế nhở? Đây là topic có định hướng dõ dàng "cùng sáng tác" nhá. Hị hị
    Hằn học làm quái gì chứ. Thế hằn học có được gì không???
    Đã thế tí post một bài mềm như bún hến nhá...
  5. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0


    t r ă n g
    khí trời vừa đủ để mầm xanh
    để gió đêm nay không động cành
    giữ cho khu vườn thôi náo động
    để trăng ngồi giữa em và anh.
    chiếc ghế xích - đu thôi đưa đẩy
    im lìm như một áng mây cao
    trời đêm trong lắm, trong vô tận
    chỉ có trăng thôi sáng vẫy chào.
    trăng rình nghe chuyện của anh - em
    anh biết nhưng anh vẫn để xem:
    trăng có đồng cảm cho tan vỡ
    hay cũng như em, không đau khổ !
    đêm sâu, sâu lắm tít trên cao
    trăng đang đùa rỡn với vì sao
    -"cho tôi chơi với" ! trăng quay lại
    một linh hồn đen tới nói : "chào" .
  6. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
  7. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0

    Đôi khi tôi thấy giữa đời
    Mong manh đạo đức chơi vơi nhân tình
    Đôi khi nghĩ lại thất kinh
    Biết đâu thù, bạn- đâu mình đâu ta
    Đôi khi tôi thấy tôi xa
    Lìa đời - tỉnh giấc, buồn ba bốn ngày
    Đôi khi tôi thấy loay hoay
    Giữa bao cơm áo ngày ngày đêm đêm
    Đôi khi tôi thấy bóng đêm
    Bủa đời tôi lúc bước em theo người
    Giờ đây tôi thấy tôi cười
    Vì tôi chẳng biết - hỡi ơi- làm gì
  8. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    j a n 5
    tôi như một thằng ngốc
    nói những lời lung tung
    viết những câu điên khùng.
    trong đầu óc rối bùng
    sao tìm ra chân lí?
    ngồi đối thoại một tí
    thấy mình cũng vậy thôi.
    yêu em yêu em rồi
    không biết em ra sao
    chỉ biết học trường nào
    và gót chân rất trắng.
    tôi tự hỏi tôi rằng:
    mày đang đứng ở đâu?
    trong thời gian không màu
    chôn tuổi thơ đã lâu.
    một kí ức vu vơ
    để sinh thằng giang dở
    với những danh hiệu rởm
    những câu nói nịnh đầm.
    tôi tưởng là rất tài
    đi trong từng kiêu hãnh
    khác gì chim gãy cánh
    khác gì thằng ngồi đái?
    tôi không biết làm sao!
    tôi không muốn ồn ào
    trong lời giao tiếp giả
    trong vô nghĩa thời gian.
    mà thời gian có được nhiều?
    sống chạy đua không kịp
    mấy thằng điên cứ bịp
    bằng mấy trò mua vui.
    mấy gã ngốc giống tôi
    thì tự lừa dối đời
    khinh khủng ôi khinh khủng!
    đã chết rồi chưa chôn.
    Được thuong_nhan sửa chữa / chuyển vào 13:28 ngày 18/01/2006
  9. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    t h ầ n k i n h
    giết bọn trẻ con đi
    sinh chúng ra làm gì?
    chúng là hậu hoạ đấy!
    kế hoạch gia đình đi.
    một dân tộc không đi
    thế còn hơn tụt hậu
    giáo dục rồi cài cắm
    thế là cơ chế đi!
    chấp nhận hoà nhập đi
    rồi nó còn lừa bịp
    để giết bản sắc đi
    kích động tư tưởng đi.
    hệ tư tưởng không đi
    nó đã là đồ cũ
    sao những đồ đạc cũ
    dày và nặng thế kia ?
    những thằng kia, thằng kia!
    đang còn nằm phơi nắng
    những thằng kìa, thằng kìa!
    lưng gù da ám nắng.
    Được thuong_nhan sửa chữa / chuyển vào 13:32 ngày 18/01/2006
  10. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    t h ầ n k i n h 2
    hát vang đời đi thôi !
    bọn mày chết hết đi !
    sao mày mặt dày kìa !
    sao mày cụt tay rồi ?
    ôi hai điếu thuốc ngựa
    một nơi bán một nghìn
    chạy lại chỗ đằng kia
    hô lên một nghìn rưỡi.
    ô hay năm đồng bạc
    mở mắt ăn cân thịt,
    chiều về mất chín lạng
    thằng nào đã ăn cắp ?

Chia sẻ trang này