1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thơ mong được bình và cùng sáng tác

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi thuong_nhan, 10/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    thần kinh3
    tao mơ sân thượng nằm mê li
    tao yêu trăng sương rơi xuống mồm
    tao hét trong đêm cho thoả khát !
    mày cứ cãi tao làm chi ?
    mày cứ cãi tao làm gì ?
    mày đâu nằm trên này?
    mày chui dưới tầng một .
    mầy cố mà nói điêu
    điêu như mụ đàn bà
    mày đúng là đàn bà !
    !
    chà
    mày quá yêu tầng một
    mày có thấy trăng chưa ?
    nó cũng là đàn bà
    sao nó câm như hến
    mày đã khác ai chưa ?
    tao mơ sân thượng nằm mê li
    tao yêu trăng sương rơi xuống mồm
    tao hét trong đêm cho thoả khát !
    mày cứ cãi tao làm chi ?
    ừ tao điên đấy !
    Được thuong_nhan sửa chữa / chuyển vào 13:39 ngày 18/01/2006
  2. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    g i a n g s ầ u
    có một dòng sông luôn nằm trong mộng tưởng
    chờ trông ngày đã ngắn quá đi đêm,
    em sướng vui cho dạ buồn tủi cực
    nước chiêm thành không đủ sức giữ chân em.
    em sông núi không về trong phố chợ,
    trời mưa ngày cho đêm biết thẳm sâu
    đi trên núi em đâu nhìn dưới núi
    có dòng sông mang bao nỗi cổ sầu .
    em hoang dại trong sắc chiều đã níu
    trong buổi chiều trời đã vắng ngày xưa
    đi , đi mãi trôi hoài không dấu đất
    để hôm nay sông hát nỗi đợi chờ.
  3. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    câu bạn điền sai rồi, bạn tặng thơ mà rặn ra thì tôi không dám ngửi đâu :)
    cái thắc mắc của bạn là một dấu hỏi lớn của thời đại chúng ta và câu trả lời của tôi thì chỉ nhỏ thế này : vô tình .
    [/quote]
    Hị hị, nói chung chị thấy cái cách thơ và giao lưu của em ở đây rất giống một cậu bé 18 tuổi (hị xin lỗi nếu nhều tuổi hơn): khao khát và hiếu thắng kỳ cục .
    Thôi nửa đùa nửa thật, nửa nạc nửa mỡ tí thôi.
    <P>Con mèo lười thối thây</P><!--Sign_End-->
    [/quote]
    tôi không thích cái cách phát biểu quá khích và nông cạn thế này, nếu muốn tiếp tục xin hãy bình tĩnh và nghiêm túc lai
    <!--Sign_Start--><P><EM><FONT color=purple size=1> </FONT></EM></P>[/sign]
    Được thuong_nhan sửa chữa / chuyển vào 20:39 ngày 19/01/2006
  4. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Ơ, vẫn muốn tiếp tục ạ. Bình tĩnh và nghiêm túc đây. Hị hị.
    Định trêu giai một tí thôi mờ. Tiếp tục làm thơ nhé, chúc vui.
    Nói chung bớt cương đi một tí sẽ dễ thương hơn nhiều. Thơ ý!
  5. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    chào ngọc :) , đọc lại những góp của ngọc tôi thấy cần phải nói thêm vài lời ,
    về tính dễ hiễu, sâu sắc của thơ, tôi đồng ý là thơ không đơn giản nhưng không hẵn là dễ hiễu, nó phải là công trình chìm( dù 7-8 phần), đọc nó có thể chưa hiểu ngay được nhưng rồi dần dần theo thời gian và kinh nghiệm sẽ cảm nhận được .
    quá trình tiếp nhận thơ phải là quá trình tìm kiếm và đồng sáng tạo của người đọc, người đọc phải lao động y như người làm ra nó vậy.
    thơ tôi không phải là thơ thuần tuý giải bày, càng không phải là thơ tuyên truyền, khẩu hiệu .
    nó khác văn xuôi , tôi muốn mỗi chữ phải nói lên đúng nghĩa thơ và cả bài sẽ là 1 bản hoà âm kết hợp của tất cả chúng để tạo ra âm nhạc.
    về phong cách, tôi đang ở giai đoạn tìm kiếm , định hình lối viết vì thế tôi chưa thừa nhận ( và sẽ không thừa nhận) một chuẩn mực bền vững và ổn đinh nào, vì thế tôi nghĩ hơi sớm để nói đến chuyện này.
    phong cách cũng là người thôi, , nó không bắt chước , không vay mượn được, nếu có đúng khả năng tất nó sẽ có, cũng không thể xua đuổi nó được .
    ngọc thấy thơ tôi chán đời lắm sao ? hai câu thơ của bạn làm tôi thấy mất niềm vui, tôi muốn hỏi , ngọc muốn sống đúng với mình hay sống như sự sắp đặt, mong muốn của người khác ?
    còn tôi , tôi chọn cách một và trong những bài thơ này tôi đang sống đúng như thế .
    ngọc nói : phải tự đặt ra câu hỏi mình đã làm được gì cho đời chưa ? , thế sao không ai hỏi lại : đời đã giúp cho mình được gì ?, phải công bằng chứ .:)
    hơn nữa nhưng bài thơ kia đâu chán lắm, phải luôn tìm tòi và đổi mới chứ, viết theo một chủ đề chán lắm .!
    dù sao, chuyện này phải được làm rõ, tôi muốn ngọc có ý kiến về những bài thơ cụ thể , gồm những bài đồng tình và không đồng tình , được chứ ?
    cảm ơn ngọc .
  6. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Tối thiểu nhất cho một cuộc đối thoại là tôn trọng người khác, Chú, chàng hay bác này .. hay gì khác chưa biết thiếu mất điều đó. Xin lỗi cho có tý lịch sự chứ kiểu khách sáo và hợm hĩnh này đáng bị nhổ lắm. Ai đời cứ tự khoe mình cái mà vốn chưa đẹp bao giờ, chúc vui vè sáng tác tiếp cho quen tay. Kiểu rặn thế này có khi cả nước mình ai cũng là thi sĩ mất thôi.
  7. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Tối thiểu nhất cho một cuộc đối thoại là tôn trọng người khác, Chú, chàng hay bác này .. hay gì khác chưa biết thiếu mất điều đó. Xin lỗi cho có tý lịch sự chứ kiểu khách sáo và hợm hĩnh này đáng bị nhổ lắm. Ai đời cứ tự khoe mình cái mà vốn chưa đẹp bao giờ, chúc vui vè sáng tác tiếp cho quen tay. Kiểu rặn thế này có khi cả nước mình ai cũng là thi sĩ mất thôi.
    [/quote]
    chú đang bị cái tối thiểu ấy bỏ rơi đấy .
  8. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Ơ! Dcm cái thằng này ,mày thích gọi người khác là chú thế cơ à?
  9. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    B ắ t đ ầ u
    thức dậy từ rất sớm
    sau một đêm khó ngủ,
    rít một điếu thuốc thơm
    nhấm ngụm cà phê đặc
    ta bước vô cuộc đời.
    > 6h, 20/1/06.
  10. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    C ự c l ạ c
    chỉ cần một điếu thuốc
    một tách cà phê đen
    ta phá tan nỗi buồn
    bằng một làn khói nhạt .

Chia sẻ trang này