1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thơ mong được bình và cùng sáng tác

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi thuong_nhan, 10/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    chào ngọc , ý kiến của ngọc thế nào hãy nói cho tôi biết, hi vọng ngọc không buồn vì mấy lời thiếu tự tin của những kẻ phá hoại .
    nhân đây tôi cũng muốn nói với mọi người tôi sẵn sàng nghe bất cứ lời phê bình nào nhưng nó phải rõ ràng , hợp lí , khách quan và xuất phát từ tinh thần cùng tiến bộ, chứ không phải là thứ khác , lời động viên hoặc khen ngợi cũng vậy .
    đối với những kẻ thiếu niềm tin vào chính nó mọi người cần hết sức cảnh giác, vì chúng là những kẻ phá hoại, những kẻ bị gù lưng về tinh thần , kẻ thù của thi ca , của nghệ thuật , của những giá trị tốt đẹp bền vững đã được thừa nhận ; chúng ta cần kiên quyết đấu tranh loại bỏ chúng để cùng nhau xây dựng một diễn đàn lành mạnh và trong sạch vì sự tiến bộ chung .
    những niềm vui của thơ ca đã , đang và sẽ được cất lên ở đây , nhiều việc đang ở phía trước và cần hoàn thiện , mong muốn của tôi như cái nhan đề của cái topic đã nói , các bạn có thể hợp tác hoặc bất hợp tác song xin giữ sự trong sạch và công bằng trong mỗi lần lên tiếng .
    xin cảm đến : anphavaomega, denny_me, boydienbien, doc_vang , hoavangoi , dotran , hacdonglan , nguyenminh720...
    đã vui vẻ góp ý và động viên tôi trong thời gian qua , hy vọng sẽ tiếp tục được làm việc với các vị trong thời gian tới , nếu có gì sai sót rất mong được chỉ bảo
    thân ái .
  2. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    B à i thơ 1
    thơ mình không đủ để bạn vui
    ý thơ không nở nụ cười tươi ,
    cuộc đời đã rưới lên nước mắt
    để bắt thơ mình không được cười .
    1999-2006 ​

    Được thuong_nhan sửa chữa / chuyển vào 16:55 ngày 21/01/2006
  3. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Xin cho Ngọc im lặng cho đến khi cảm thấy cần phải nói .
  4. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    thương dòng sông đắm chìm mộng tưởng
    chờ ngày qua đêm ngắn ở muôn phương
    những niềm vui khao khát cũng tầm thường
    mơ sử cũ chiêm thành xưa vất vưởng
    nơi phố núi mà đâu đâu cũng chợ
    vạn đêm dài tan vỡ bởi trăng sao
    trên đỉnh núi là thông trị chiều cao
    nhìn xuống dưới thì nơi nào cũng rõ
    ta hướng tới một mặt trời sắc đỏ
    đợi chiều về thanh thản rũ âu lo
    xa,xa ấy người lẽ nào chẳng tỏ
    núi sông kia thân thiết đợi con đò
  5. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc đọc thơ của bạn dù chưa có điểm nhấn , nhưng cũng thấy lòng dìu dịu. Có lẽ dịu bởi cái không lên gân lên cốt có rặn ra như người khác. Đồng ý cho mình vote nhé?
    Được anhdialan sửa chữa / chuyển vào 13:00 ngày 20/01/2006
  6. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn boydienbien
    Thời gian chết
    ngồi đây tôi ngắm sao đêm
    sương rơi ! sương rơi ! ướt lạnh mềm
    ban công điện thoại reo inh ỏi
    một giờ sáng rồi trời lạnh hơn .
    nỗi đau đã nằm yên nghỉ ngơi
    không còn tiếng động của cuộc đời ,
    nỗi đau không cấu trong tâm óc ,
    (chắc nó đang nằm âm thầm khóc?)
    ba giờ sáng rồi cây ngả nghiêng
    trời cho trong vắt ở một miền
    trong căn nhà vắng đời đã ngủ
    đêm đẹp như một cô gái điên .
    hoang dã tận cùng bức tranh sao
    khí hậu xanh đen tê tái lòng ,
    gần bốn giờ sáng người vẫn thở
    nhịp nhàng , nhịp nhàng nhẹ biết bao !
    hơn bốn giờ sáng từ nơi nào
    mưa kéo tan đi bầu trời sao ,
    sao mù mịt quá sao lẩn khuất
    vì sao ! vì sao tôi bỗng mất !
    mưa nhẹ nên tôi vẫn cứ ngồi
    mưa ướt loang thềm ướt cả tôi
    mưa xối hai vai , trên đầu tóc ,
    lạnh ! lạnh ! nhưng tôi vẫn cứ ngồi...
    mưa như một người con gái khóc
    khóc thầm thi thít ướt hàng mi
    đến năm giờ sáng thì ngừng hẳn ,
    trong bụi nào đây chim tỉ ti ?
    bầu trời trở lại đẹp như xưa
    giống em vừa tắm để đi chùa
    tôi cười với sao như xin lỗi :
    nỡ bỏ rơi người mà không thưa .
    bỗng đâu sao vỡ ra trăm mảnh
    sáng oà lên trước buổi bình minh
    bay vào cổ họng bay tơi tả
    hình như sao chết vì cơn mưa ?
    ngơ ngác ! sao chết vì cơn mưa ?
    không đâu tôi biết sao đang đùa
    ngoài kia loài người đang cựa quậy ,
    sáu giờ , sao không chết vì cơn mưa .
    mặt trời thay ánh sáng vì sao
    dấu đi người bạn tôi vừa chào
    mặt trời chói quá ! soi vô óc
    đốt cháy trong tôi nỗi đau nào .
    mặt trời đã giết chết vì sao !
    loài người xung quanh đã ồn ào
    đánh răng , đùa cỡn , ăn vô tội..
    lanh lảnh vang vang những tiếng chào .
    mặt trời lại đến nữa mà chi ?
    nỗi đau lòng tôi sắp dậy thì
    tôi làm người điếc và đui vậy
    nếu cự tuyệt tôi chút từ bi !
    Được thuong_nhan sửa chữa / chuyển vào 10:06 ngày 21/01/2006
  7. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0




    "đêm qua tôi mơ thấy thực tại
    nhẹ nhõm biết bao khi tôi tỉnh lại !"
    ( j )
    Được thuong_nhan sửa chữa / chuyển vào 17:31 ngày 21/01/2006
  8. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ 2
    hôm nay tôi sống ở trong thơ,
    nếu ngày mai chết trong đợi chờ
    xin em hãy thả trang bản thảo
    những ngày tôi viết xuống huyệt mồ .
    Được thuong_nhan sửa chữa / chuyển vào 17:36 ngày 21/01/2006
  9. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Hoa...
    Nét đẹp bên bãi tha ma!
    10.1.2006
  10. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Thằng cha này muốn thay đổi thế giới đây?

Chia sẻ trang này