1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ: Mùa Phượng Cuối

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi han_2006, 05/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. han_2006

    han_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Thơ: Mùa Phượng Cuối

    Còn mấy tháng ta mong thời gian chết.
    Đừng trôi qua những giây phút bên trường.
    Để còn đây bao kỷ niệm thân thương,
    Tà áo trắng vẫn còn bay trong gió.

    Để bút vở vẫn còn đây dang dở,
    Bài học đầu thầy cô đã dạy em.
    Trong tâm hồn nơi tận đáy con tim,
    Màu máu đỏ hay là màu phượng thắm!

    Em lo sợ khi trả về cặp sách,
    Xếp bút nghiêng theo tiếng gọi vào đời.
    Thắt nghẹn lòng em gọi tiếng: ?oThầy ơi!?
    Trường lớp cũ phượng buồn rơi chiếc lá.

    Sao nói được. Trời ơi sao nhớ quá!
    Nhớ một mùa hoa phượng cháy lòng ta?

    Sun Han

    Được han_2006 sửa chữa / chuyển vào 17:48 ngày 05/12/2006
  2. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Có topic thơ roài ah,....
    Bạn dzo đó post bài hen
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này