1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thơ - Nắng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Chuot_Con, 25/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chuot_Con

    Chuot_Con Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0
    thơ - Nắng

    Nắng
    (HDT-25/09/2003)

    Nắng thu hừng lên
    Tràn vào cửa sổ
    Nắng vàng nắng đỏ
    Từ sáng tới chiều

    Ánh nắng liêu xiêu
    Đọng trên tời giấy
    Lá đưa động đậy
    Ánh nắng nhoẻn cười

    Nắng cũng lả lơi
    Vờn nhiều trên má
    Sao em thơm quá
    Cho nắng ngủ cùng

    Nắng ấm như nhung
    Cuộn tròn trong gối
    Nhớ ai mà vội
    Nhắm mắt mộng mơ

    Nắng cũng làm thơ
    Từng câu từng giọt
    Gõ lòng dịu ngọt
    Nhảy nhót như hoa

    Nắng nói rằng Cha
    Ở trên trời đó
    Cha đang nhìn ngó
    Ngắm đứa con ngoan

    Thương con khóc than
    Thương con lầm lỗi
    Thương con phạm tội
    Phải mãi xa lìa

    Nắng ơi có về
    Thăm Cha thì nhắn
    Rằng con nhớ lắm
    Cha già đáng thương
  2. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng bác Chuột đã vào Thica . Sao dạo này chẳng thấy bác post ảnh lên nữa thế? Em vẫn xem ảnh bác và ông bạn Giăng của bác đấy.
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  3. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ này trong trẻo quá! Mừ vào lại chứ phải không chuot_con? Đọc mầy vần thơ cũng đã lâu của bạn, vẫn còn nhớ nick này.
    --------------------------
    Cõi người có bao nhiêu... mà tình sầu vô lượng ...
  4. Chuot_Con

    Chuot_Con Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn hai bạn đã đọc thơ của mình. Dạo này ít đi chụp ảnh, vì còn ở nhà "luyện trưởng .. . Chưa đi đâu máy. Với lại ở LD lâu rồi, nhìn phong cảnh thành phố mãi, cũng chán, không có hứng như hồi mới. Dạo này cũng ít giao thiệp với ông Giăng nên không biết ông ấy có chụp ảnh hay không. Mong bạn thứ lỗi.

Chia sẻ trang này