1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ Nga (mục lục trang cuối)

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi Ludwig65, 06/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Cung đàn Nga và em bé Việt Nam
    Lê Cảnh Nhạc
    Bản giao hưởng cất lên
    Khi dư âm những bài ca chưa dứt
    Nhạc Trai-cốp-xki
    Sau làn dân ca Việt Nam bè bạn hát
    Rộn rã cung đàn điệu vũ ba-lê
    Ánh mắt ngời trong sáng say mê
    Em bé Việt Nam bừng lên trong vòng múa
    Gương mặt ngây thơ bồng bềnh tóc xoã
    Như đang bay lên cùng khúc nhạc Nga
    Ơi rừng bạch dương, ơi sóng Volga
    Ơi cung đàn Nga đẫm hồn nghệ sĩ.
    Lâng lâng đôi tay cánh chim non trẻ
    Chấp chới bay vào thế giới vô biên
    Những khúc nhạc Nga và em bé Việt Nam
    Rạo rực giao duyên giữa thăng trầm cung bậc
    Khoáng đạt thanh cao hình hài non nước
    Vươn mình lên lấp lánh với sao trời
    Nước mắt không còn rấm rứt suốt một đời
    Đêm múa đội đèn vết dầu loang mái tóc
    Ai oán tiếng đàn bầu nhói lòng dân mất nước
    Mẹ múa suốt canh dài, con đói khóc hàng hiên
    Rực rỡ cuộc đời đất nước có trong em
    Tiếng đàn bầu của cha, điệu múa đèn của mẹ
    Đất nước có trong em - cung đàn bốn bể
    Cung đàn Nga là giao hưởng ban đầu.
    Volgagrad, xuân 1985

    Everyone needs a shoulder to cry on
    Everyone needs a friend to rely on​
  2. smilept

    smilept Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Hỡi những kẻ tâm hồn còn trong trắng
    Chưa từng yêu và chưa từng được ai yêu
    Trái tim còn nguyên vẹn yêu kiều
    Hãy sống nốt những chuỗi ngày tuổi trẻ
    Tin làm chi nơi xa mạc vô biên
    Mà bao kẻ tội lỗi cuồng điên đắm mình...
    Khà khà , hay ko?
    Giá như, như giá như là
    Giá như, như giá ối chà Giá như....
  3. JihadV

    JihadV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Đây có thể gọi là thơ ko nhỉ?
    ТолOко о ,ебе я всегда ме?,аZ,
    ~, когда ,
    Gặp bạn tri âm, ngàn chén ít
    Một ý không hay, nửa câu nhiều
  4. con_nguoi_toi_loi

    con_nguoi_toi_loi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Kính bác bài thơ
    -'Ё-"НЫT У-АС
    ' ?'?ном небе наблZдая
    'елf? звездO',ся мfзCây khô nhúng nước vẫn khô
    Người nghèo sang tận Liên Xô vẫn nghèo
     
  5. boypan

    boypan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Ca''c ba''c oi ba''c na`o co ban ''Mu`a la'' ru.ng " cua olga bẻggolc Bang tieng Anh ko a. Pót cho em voi ,em xin da ta.
    **** U because I loved U ,**** U for loving it,too
    I do'nt need a reason to hate U the way I do
  6. ivanov

    ivanov Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Chiều chiều ra đứng (ăc cờ nô)
    Thấy cô thiếu nữ (Sờ tu đen)
    Tay cầm mấy quyển (Cờ nhi ga)
    Các cô trông thật (khơ ra sô)
    Tối về (Pi sát pít xơ mô)
  7. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Bác đánh sai hết thứ tự roài:
    Chiều chiều ra đứng ắc cờ nô
    Có một cô nàng khơ ra sô
    Thế rồi trong lòng tôi liu bít
    Tối về pisat pit-xờ mô
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  8. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    ве?нее:
    Chiều chiều ra đứng ắc cờ nô
    Thấy một cô nàng khơ ra sô
    Rồi nhớ, rồi thương, rồi liu bít
    Tối về pisat pit-xờ-mô
    Hasta La Vista
  9. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    Gã ăn mày- Mikhail Lermontov-
    Có một lão ăn mày
    Quỳ chân dưới tượng thánh
    Để xin một vài xu
    Lũ trẻ con ranh mãnh
    Đặt tay lão mảnh sành
    Để mắt mù ứa lệ
    Em yêu, em cũng thế
    Em đùa cợt tình anh
    Để tim mù ứa lệ
  10. MoiChanViTheoGai

    MoiChanViTheoGai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    ĐỪNG VÒ NÁT THƯ EM
    Anh thân yêu, đừng vò nát thư em
    Hãy kiên nhẫn đọc đến cùng, anh nhé
    Em đã chán làm người xa lạ.
    Chán vật vờ trên bước đường anh.
    Đừng nghi ngờ em, đừng giận, đừng buồn.
    Em là của anh, là người yêu anh đó
    Không phải cô bé lọ lem, chẳng là công chúa
    Em cũng không phải là tu sĩ nữa
    Em giản đơn mặc áo bạc màu
    Em trong đời thường, đi giày vẹt gót...
    Nhưng vẫn như xưa, vòng tay riết chặt.
    Vẫn nỗi kinh hoàng trong đôi mắt mở to.
    Anh thân yêu, đừng vò nát thư em
    Đừng khóc vì sự lừa đối thánh thiện
    Trong hành trang nghèo, chỉ giàu kỉ niệm
    Tận đáy túi mình, anh hãy giữ thư em...

Chia sẻ trang này