1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ Nguyễn Anh Vũ

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi goldruler, 16/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. goldruler

    goldruler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Thơ Nguyễn Anh Vũ

    Cuối bản Poong-kọn có con chim Quyên qui

    (cho B&T)
    ________________________________________


    .
    Cuối bản Poong-kọn có con chim Quyên qui (*)
    chiều chiều hót gọi chân anh về phía ấy
    nắng nương thì vàng đòng nếp nương đương mẩy
    dặt dìu nhịp nhịp
    ?oquyên? qui??
    bước chân đi
    .
    Phía có tiếng Quyên qui là con suối chảy
    ai vừa giũ vải
    cho nước suối xanh chàm
    ai vừa nướng cơm lam
    đất thơm mùi khói
    cho cái bụng anh đói
    quên tìm tiếng chim
    tại nó lặng im
    nên chân anh đi lạc
    con mắt anh ngơ ngác
    chạm bậc nhà sàn
    vừa bước lên thang
    thì lại nghe nó hót
    . . .
    Tiếng Quyên qui trên chùm lặc lày mới hái (*)
    tiếng Quyên qui trong nắng thổ cẩm vừa phơi
    tiếng Quyên qui như ở khắp mọi nơi
    ăm ắp tiếng chim
    gọi em ơi
    không thấy
    .
    Cuối bản Poong-kọn cứ ?oquyên qui? da diết
    anh muốn nghe thành ?oquên đi? mà không được
    chín bậc nhà sàn
    vắng
    chông chênh chân anh
    em đã búi tóc cao
    mấy mùa trăng trước (*)
    .
    Cuối bản Poong-kọn có tiếng Quyên qui hót
    giọng nó như ngậm mật rừng mùa chín ngọt
    ?oquyên qui?
    ?o quyên qui?
    nghe như ngây như say

    vây khắp lối về
    một mình anh
    và mây .
    ________________________________________

    .
    (MC-HN.05.08)


    ? Quyên qui : một loại chim, tên như tiếng hót.
    ? Lặc lày : mướp rừng.
    ? Con gái Thái, khi lấy chồng rồi thì búi tóc cao.
  2. goldruler

    goldruler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Đêm nhạt
    ________________________________________
    Chưa qua một nỗi ...như đau
    Thì đêm kia vẫn nhạt màu ....hơi đêm
    Tim đi máu ứa ngọt mềm
    Có gì đã vỡ bên thềm ... chưa trăng.

  3. goldruler

    goldruler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Yêu một mình
    ________________________________________
    Ngọt là rượu
    say là rượu
    cay là rượu
    yêu một mình
    tang tính tình tang
    con cá bơi ngang
    con cua bò dọc
    rắn có nọc
    tôi khóc đấy ư
    ứ hư? ới hự
    Tình bằng
    tình phụ
    tình tôi
    kiếm dao mà rạch lòng phơi nỗi buồn.
    .
  4. goldruler

    goldruler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Giấc chiều (tặng Son)
    ________________________________________
    Trong vườn một nụ Son
    Nhìn mắt lửa vừa nhen
    Nắng quên mùa không về
    Người ?ochăn? gió cô đơn
    .
    Vươn tay hái mây trời
    Tình đã ngày xa vắng
    Ven sông hoa trắng rụng
    Còn ai đan nắng vàng
    .
    U ơ tiếng sáo diều
    Chuyện dại khờ thơ bé
    Bóng mùa đi nhè nhẹ
    Thả mây về cuối trời
    .
    Trong gương một người vui
    Kể chuyện tình người ta
    Để chuyện mình đầy vơi
    Giữa mơ màng giấc chiều.
    .
    Ơi à?
    này?
    nụ Son.
    .
    ( 11/07)

  5. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    bài hay quá
  6. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    VƯỜN BÊN ẤY ...
    Ai bảo len lén cái yêu
    Men cay cũng chỉ đìu hiu một mình
    Ai khiến cái nhớ làm thinh
    Cầu Vồng phải tội đi rình người dưng
    Đứng ngồi thui thủi quay lưng
    Nhìn trăng than thở ngập ngừng lá đa
    Học đi ấy chú Cuội già
    Trèo cây ngó chị Hằng Nga mà cười
    Dẫu rằngi nhẫn cỏ người ơi
    Để con mắt nọ hơn mười lá dăm
    Têm trầu chiếc lá trăng rằm
    Xoan nào cũng phải dựng năm căn nhà
    Chờ gì mà cứ âm à
    Hoa Cau bên ấy mượt mà hương thơm .
  7. goldruler

    goldruler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn! Một bài thơ viết năm 17 tuổi đấy bạn M-M Ngoc.
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    BỜ BÊN ẤY...
    Ước gì, sông rộng tày gang
    Bên này anh đứng ới sang bên mình...
    Trúc xinh xanh mướt sân đình
    Em xinh má thắm tội tình thân anh.
    Tay ngà têm miếng trầu xanh
    Vôi chi bạc trắng sao đành hở vôi?
    Chiều buồn con nhện mồ côi
    Quên cha, quên mẹ, để ngồi nhớ ai.
    Làm trai cho đáng thân trai
    Nhớ ai nhiều lắm, tối ngày làm thơ.
    Sông Cầu nước chảy lơ thơ
    Ánh trăng chênh chếch đôi bờ tìm nhau.
    Hôm qua tát cá đầu đình
    Giả bộ quên áo mà mình...ngó lơ.
    Tà tà chiều ngã về tây.
    Biết người bên ấy đêm này có sang?
    Ước gì sông rộng tày gang
    Anh bước một bước, anh sang với mình.
    (1/9/08).
    Bài này của chị MM , đọc nghe thương quá. Spam thơ chị
    To: Chủ nhà, đừng phiền Hnhu ha.

    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 12:19 ngày 01/09/2008
  9. goldruler

    goldruler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Hay quá! Cả hai bài đọc đều thích. Ngọt ngào, bâng khuâng và đậm bản sắc.
  10. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, cụ Tõm bắt đầu đi tiếp thị văn thơ rồi

Chia sẻ trang này