1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ Nguyễn Bình Phương, bình luận tí nào !

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi khong_giong_ai, 07/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khong_giong_ai

    khong_giong_ai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    1
    Thơ Nguyễn Bình Phương, bình luận tí nào !

    Mới vừa đọc xong mấy bài bàn cãi về tập "Đồng tử"của VTL thấy vui quá, bà con mình bình luận hăng say ghê cơ. Tự dưng có ý nghĩ nếu có ai đọc và bình thơ của Nguyễn Bình Phương thế này, dù là khen hay chê, chắc mình vui phải biết.

    Viết mấy dòng lên đây tìm người đồng cảm, nếu không gặp được cũng vẫn vui hơn một tí.

    Bà con có ai đọc thơ Nguyễn Bình Phương rồi + có hứng thú bình luận thì post bài lên đây cho vui nhé

    Dẫn trích một bài, cho bà con có cảm hứng tí xíu , hì .. :

    Không còn nơi cho hoa rụng
    Trăng thì vẫn sáng như xưa
    Lỏng tay một chiếc nhẫn lạ
    Mơ bao nhiêu giấc cho vừa

    Khèn mèo thôi treo vách nứa
    Gương dài soi chẳng hiện hình
    Một con đường trắng phong phanh
    Cây già nghe bao quả thức

    Người đi người đen như mực
    Nhà vắng mèo hoang dạo chơi
    Một lời tỏ tình vừa cất
    Xác những ve sầu buông rơi

    Nguyễn Bình Phương

Chia sẻ trang này