1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ Nguyễn Duy

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi TuVaHangTong, 16/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. roinhurockngayngo

    roinhurockngayngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay tôi lại hút thuốc, chợt nhớ ra hai câu thơ gì của Nguyễn Duy mà tôi đọc được trên tờ lịch năm nọ, đại ý nói về chuyện hút thuốc lào buổi sáng mai rồi phun khói lên trời, nghe đã tê người
    Mấy hôm nay tìm hoài, chẳng thấy ở đâu có cả, bù lại biết thêm đôi chút về cái ông nhà thơ này.
    Có ai biết được bài thơ ấy, cho tôi xin lại với...
    Bến My Lăng thuyền không ngồi đợi khách
    Hết riệu rồi ông lái chẳng buông câu
  2. roinhurockngayngo

    roinhurockngayngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Search kiểu gì cũng không ra, mà đi tìm ở nhà sách thì không có thời gian, tức quá tôi mới nhại như sau:
    Sáng nay thở khói lên trời
    Ngồi hiên sưởi nắng bên đời quạnh hiu.. ​
    Bến My Lăng thuyền không ngồi đợi khách
    Hết riệu rồi ông lái chẳng buông câu
  3. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Thuốc lào
    Sớm mai đánh bệt trước thềm
    đứ đừ phun khói thuốc lên tận trời
    Cha tôi mất đã lâu rồi
    tôi về ngồi chỗ cha ngồi năm nao
    Rít còi phụt khói rõ cao
    trời lao đao đất lao đao lờ đờ
    Nước chè tươi rót vàng mơ
    đôi khi hạnh phúc đơn sơ vô cùng
    Tôi qua lắm núi cùng sông
    khói ngày xưa ám trong lòng còn cay
    Ngẩng đầu đưa khói vào mây
    nghênh ngang hiền triết điếu cày thăng thiên
    Tặng bác
    Loneliness seems like an evil dream
    But reality is life and life is here
    Once my heart is ruled by emptiness
    Will I ever find someone to believe?
  4. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là lịch-thơ Nguyễn Duy hay thật...Nhà thơ này quả là có tài kinh doanh
    Loneliness seems like an evil dream
    But reality is life and life is here
    Once my heart is ruled by emptiness
    Will I ever find someone to believe?
  5. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Vừa xa mà đã nghe lâu
    Hỏi thăm kim tước bên cầu còn bay
    Ớt Đông Ba có còn cay
    Gạo de An Cựu độ này còn thơm
    Hỏi thăm hoa phượng bên đường
    Sông Hương mấy bữa mưa nguồn đục trong
    Quán cơm Âm Phủ còn không
    Cô gì hôm ấy lấy chồng hay chưa?
  6. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Tôi về xứ Huế mưa sa
    Em ơi Đồng Khánh đã là ngày xưa
    Tôi về xứ Huế chiều mưa
    Em ơi áo tím bây giờ ở đâu
    Bến Tuần loáng thoáng hàng dâu
    Em xa vườn lựu từ lâu lắm rồi
    Lối mòn đá cuội rong chơi
    Lơ thơ trắng dưới chân đồi hoa mơ
    Lan báo hỷ nở tình cờ
    Bông ngô đồng rụng xuống bờ Hương Giang
    Chợ chiều Bến Ngự chưa tan
    Ai đi ngược dốc Phú Cam một mình.
  7. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Bài tiểu luậ vừa post vào đã sai font chữ không đọc được...hic...hic....
    Được wildcat sửa chữa / chuyển vào 14:30 ngày 15/03/2004
  8. TuVaHangTong

    TuVaHangTong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    hoan hô các bạn, tôi tìm chẳng thấy ở đâu có thơ của Nguyễn Duy cả, mà dạo trước tình cờ được nghe một vài bài của ông, thấy thú vị quá nhưng lâu quá rồi chẳng nhớ được nữa. Rất mong các bạn có cùng ý thích đóng góp nhé.

Chia sẻ trang này