1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ Nguyễn Hoàng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi tga150306, 07/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0

    Bài thơ đầy ưu tư ...hay nhưng mà không làm cho mình thanh thản được mấy . Anh là người rất nhiều ý chí , nhưng thiếu an lành thân tâm . Hãy tìm cho mình niềm vui thanh thản đi anh để lời thơ không còn những u uẩn xót xa anh nhé , không khó đâu tại anh chưa nhìn ra thôi , chúc anh an lạc thân tâm nhé
  2. tga150306

    tga150306 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    15
    [/quote]
    Bài thơ đầy ưu tư ...hay nhưng mà không làm cho mình thanh thản được mấy . Anh là người rất nhiều ý chí , nhưng thiếu an lành thân tâm . Hãy tìm cho mình niềm vui thanh thản đi anh để lời thơ không còn những u uẩn xót xa anh nhé , không khó đâu tại anh chưa nhìn ra thôi , chúc anh an lạc thân tâm nhé
    [/quote]
    Lâu lắm rồi mới có được những lời chân thành đến thế. Cám ơn em MM_Ngoc.
  3. tga150306

    tga150306 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    15
    Ngày tôi đi
    Hôm nay tôi đi.
    Để lại sau lưng những lo toan cũ kĩ.
    Để lại cả những tháng năm hiến dâng bền bỉ
    Hành trang là sắc nắng vàng buổi sớm tôi đi.
    Trần Hưng Đạo li ti hoa sưa trắng
    Tiếng cười ai rộn cả chặng đường quen.
    Má thiếu nữ ửng hồng lên trong nắng
    Gió trốn nơi nao để tà váy bắt đền.
    Ngẩng cao đầu tôi hít căng ***g ngực.
    Nghe rộn ràng nhịp tươi mới trong tim,
    Ngày hôm qua nó cùng tôi thao thức
    Những suy tư bước đời mới nổi chìm.
    Hôm nay tôi đi.
    Chẳng ngoảnh lại vì em không nơi đó.
    Thẳng bước đến một chân trời rộng mở
    Dang cánh tay hòa trời đất cùng thơ.

  4. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    NIỀM VUI AN LẠC
    Điều quý nhất chắc chi là cuộc sống
    Nếu cuộc sống đó lao lung
    Lo âu và khắc khoải ngập lòng
    Thì cuộc sống hay là địa ngục ?
    Điều sợ nhất chắc chi là địa ngục
    Khi địa ngục là trần gian
    Là ánh trăng tỏa sáng con sông đầu làng
    Là lời hẹn hò xóm vắng
    " Quẳng ghánh lo đi ... " bước chân thanh thản
    Tìm cho mình cái đích thực là ta
    Nhân duyên an lạc chẳng ở đâu xa
    Ngay cả trong địa ngục và cuộc sống

  5. tga150306

    tga150306 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    15
    Chào Quynhthoidai!
    Cám ơn bạn đã ghé qua thăm nơi này và để lại một bài thơ ngắn với đấy âm thanh và hình ảnh rất ấn tượng. Mong được đọc nhiều bài viết của bạn hơn.
    Thân mến
  6. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    DUYÊN VÀ NGHIỆP
    Thực ra
    Em chỉ viết những bất chợt nẩy sinh
    Bất chợt buồn cười
    Bất chợt đau xót
    Thực ra
    Có những thăng trầm duyên nghiệp
    Vui buồn khác nhau
    Đời có đâu bằng phẳng
    Con chim hót sáng nay nghe tội nghiệp quá
    Mẹ nó không về tối qua
    Chiếc lá đung đưa khẽ ru giấc ngủ ...
    Gió cuốn bay vù
    Lá rụng
    Vẫn lang thangi tìm mẹ chú chim non
    Lúc nào đó
    Đi bên cạnh người đồng hành xa lạ
    Nào biết ta từng họa thơ
    Biết đâu...biết đâu bất ngờ
    Giao cảm
    Thực ra
    Thực ra ...
    Cần gì phải biết anh là ai , em là ai
    Nhìn kìa
    Ngọn gió sớm dỗ dành chim non khát sữa
    Mảnh nắng lau khô nước mắt lá rơi
    Đa ngang qua nhau
    Bất chợt mỉm cười
    Và thơ viết về một ngày ...nhân duyên ...nghiệp chướng
    Về những điều có thực
    Hai người xa lạ cùng thương chú Sẻ non
  7. quynhthoidai

    quynhthoidai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Phận đời ...
    Cây trước nhà, hôm nay thấy lạ
    Chim đàn về, ríu rít buồn lo
    Nghịch dại, lũ trẻ đã phá nát
    Bắt chim non, tổ phá tan tành
    Thương
    Chim mẹ kêu than, buồn chiêm chiếp
    Chim bố buồn, khóc những đứa con
    Anh em chúng, dào dào như lá
    Mất các em, chúng cũng thương thay
    Phận
    Hỡi phận đời, sao nhiều trái ngang
    Nghĩ phận chim, côi cút đời buồn
    Tưởng như chim, tự do bay mãi
    Vậy mà buồn, hỡi cánh chim bay
    Đời
    Long đong lận đận, ngàn câu hỏi
    Lừa dối nhau, để được lợi chi
    Sinh ra cũng là một kiếp ấy
    Đến và đi, cũng một đời người
  8. quynhthoidai

    quynhthoidai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Phận đời ...
    Cây trước nhà, hôm nay thấy lạ
    Chim đàn về, ríu rít buồn lo
    Nghịch dại, lũ trẻ đã phá nát
    Bắt chim non, tổ phá tan tành
    Thương
    Chim mẹ kêu than, buồn chiêm chiếp
    Chim bố buồn, khóc những đứa con
    Anh em chúng, dào dào như lá
    Mất các em, chúng cũng thương thay
    Phận
    Hỡi phận đời, sao nhiều trái ngang
    Nghĩ phận chim, côi cút đời buồn
    Tưởng như chim, tự do bay mãi
    Vậy mà buồn, hỡi cánh chim bay
    Đời
    Long đong lận đận, ngàn câu hỏi
    Lừa dối nhau, để được lợi chi
    Sinh ra cũng là một kiếp ấy
    Đến và đi, cũng một đời người
    Đọc bài thơ trên (duyên và nghiệp) mình thấy chợt nhớ còn trẻ dại đã từng bắt chú chim non và phá tổ chúng và cũng thấy đựơc cảnh tượng trên thương chim non, và bộ mẹ chúng nên làm lại chiếc tổ mới và đặt chim non lại nhưng .... mẹ chúng không nhận ra chúng vì mùi hơi lạ và chúng đã chết mặc dù được chăm mớm.
  9. tga150306

    tga150306 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    15
    Bắt đền
    Bắt đền vì ướt áo tôi
    Mưa em có thấy tội rồi hay không?
    Đầu hè chưa hẳn nắng trong
    Mà sao mưa nỡ bắt hong áo này?
    Thôi thì em chót rơi đầy
    Hãy gọi nắng tới áo này chóng khô!​
    Được tga150306 sửa chữa / chuyển vào 10:53 ngày 10/04/2008
  10. Stlt777977

    Stlt777977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Viết tiếp cho anh Nguyễn Hoàng
    Vì trời vội đổ ..mây mưa
    Vì chưng khác họ ..anh đưa em về
    Vì ai đã lỗi câu thề
    Vì anh lại phải nặng nề đa đoan ..?
    Thôi đành mượn vạt áo loan
    Để em sưởi trái tim toan lỡ làng
    Chút tình gửi lại thế gian
    Nắng vàng còn có ?đan màu mắt mây ?
    Trả ai lời nguyện cao dầy
    Con ong tìm mật ..đã bay đi rồi
    Tháng tư chợt lại đơn côi
    Bên hiên..có lẽ ..chơi vơi nỗi buồn
    Em đem nhốt chuyện vô thường
    Thả màu khói lạ ..trăm đường ..mà xa?.
    LT

Chia sẻ trang này