1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ Nguyễn Hoàng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi tga150306, 07/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Đất thica này, hnhu thích nhất đọc thơ của các anh, chị: MM, Lathu, chú Hoangthi, chị Mùa, anh NA, ..., và của anh.
    Có bịnh đọc từ đầu tới chân, nên, cũ mới gì , hnhu cũng đọc ráo trọi. Đọc, ngẫu hứng thì spam. Giờ đang lúc lục lọi thơ anh.
    Mấy ngày man mát nhờ mưa. Trưa nay Sài Gòn lại đổ lửa. Vừa ở ngoài về, Hnhu bắt làm mệt, say nắng, thở không được.
    Hà, đọc tiếp nà!
  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    NẮNG HỜN.
    Trưa nay cơn nắng dỗi hờn
    Làm cho cong cớn cả đôi môi mềm.
    Nhắn nhe gã gió ngoài thềm
    Cấm có bén mảng, khùng lên, toi đời.
    Em là cơn nắng rong chơi
    Đốt thiêu cháy đỏ một đời, tim anh.
    ( 13/3/09 )

    Hà, đi ngủ thôi. Trưa lắm gùi. Nóng cũng ngủ. Cúp điện cũng ngủ.
  3. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Spam đây ạ !!!
    Lời mặt trời
    Tự thú trước bình minh
    Thiêu đốt muôn loài cỏ cây và vạn vật
    Ban ánh sáng để mình là duy nhất
    Hiện hữu cái nhìn giữa cõi nhân gian
    Yêu mặt trời
    Cháy hết những đam mê
    Trả đêm đen trở về trong cái nắng
    Và vòng tay mặt trời như khép chặt
    Nụ hôn đòi mãnh liệt thưở ái ân
    Những lo toan
    Dằn vặt cùng tháng năm
    Để mặt trời lúc dịu dàng óng ả
    Lúc đam mê sôi trào hối hả
    Dào dạt vỡ òa ôm ấp đất ngàn hoa
    Mặt trời cháy
    Thiêu mình giữa vạn bài ca
    Làm ánh đuốc thắp cho đời đốm lửa
    Như thể yêu chưa một lẩn lỡ dỡ
    Mở mắt nhìn ..kìa thế giới bao la
    Lathu-10.03.2009 [/purple]
  4. tga150306

    tga150306 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    15
    Spam đây ạ !!!
    Lời mặt trời Tự thú trước bình minh
    Thiêu đốt muôn loài cỏ cây và vạn vật
    Ban ánh sáng để mình là duy nhất
    Hiện hữu cái nhìn giữa cõi nhân gian
    Yêu mặt trời Cháy hết những đam mê
    Trả đêm đen trở về trong cái nắng
    Và vòng tay mặt trời như khép chặt
    Nụ hôn đòi mãnh liệt thưở ái ân

    Lathu-10.03.2009 [/QUOTE]
    Hương nhu ơi! Spam như thế này thì gây hậu quả nghiêm trọng đây.....coi chừng đền không nổi!!!
    Lần cập nhật cuối: 28/11/2013
  5. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Smile....vậy à ...vậy cho nổ tung nhé !!!
    Có một lần câu hát gửi trời xanh
    Lời thú tội mặt trời sao bỏng rát
    Đâm toạc cây xanh , rách bươm dòng nhựa mát
    Cây ngã nhào ..mặt đất vỡ òa ra...
    Mặt trời thật xa chiếu tia nắng chói lòa
    Sao ôm nỗi tình đất sâu vạn dặm
    Sao soi thấu bóng đêm đang hành khât
    Nước mắt lăn dài ..đâu dập ánh lửa qua..
    Mặt trời thật gần ..mặt trời lại thật xa
    Chờ đợi mùa hoa ngâu ..tháng mấy ?
    Ai hiểu hết lòng trời và đất vậy
    Mãi như dòng đời mắc cửi chiếc quay thoi ...
    Lathu 12.03
  6. tga150306

    tga150306 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    15
    Khi đã được cảnh báo trước về một vụ nổ, thường người ta "di tản" xa 1 chút để tránh bị thương hay sức ép của vụ nổ...
    Lần cập nhật cuối: 28/11/2013
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Nhưng hình như anh NH đang muốn thử, sức công phá của vụ big bang này! Hnhu xúi anh nà, làm ngược lại thói thường của người đời đi ạ.
  8. tga150306

    tga150306 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    15
    [/quote]
    Nhưng hình như anh NH đang muốn thử, sức công phá của vụ big bang này! Hnhu xúi anh nà, làm ngược lại thói thường của người đời đi ạ.[/quote]

    Ôi trời! Hnhu muốn cùng thử không....
    Lần cập nhật cuối: 28/11/2013
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Nhưng hình như anh NH đang muốn thử, sức công phá của vụ big bang này! Hnhu xúi anh nà, làm ngược lại thói thường của người đời đi ạ.
    [/quote]
    Ôi trời! Hnhu muốn cùng thử không....
    [/quote]
    Đừng rủ rê Hnhu chứ! Rủi, Hnhu thử thiệt thì sao!?
  10. tga150306

    tga150306 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    15
    [/quote] Đừng rủ rê Hnhu chứ! Rủi, Hnhu thử thiệt thì sao!?

    NH không bỏ chạy đâu...
    Lần cập nhật cuối: 28/11/2013

Chia sẻ trang này