1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ Nguyễn Quang Vũ và những lắng đọng tâm hồn với thi ca

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi AcommeAmour, 12/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Tháng tư đầu mùa hạ.
    Tiết trời thật oi ả.
    Bầy muỗi bay tơi tả.
    Đàn dế kêu thiết tha.
    Thức suốt năm canh chày.
    Gà đà sớm giục giã.
    Nguyễn Khuyến.
  2. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Bóng người bàng bạc sơn khuê.
    Mơ màng lẩn khuất làng quê xóm chiều.
    Thoáng trong khói bếp đìu hiu.
    Mái nhà, tán lá, con diều, bờ tre.
    April 3 rd.
  3. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Lạc bước dừng chân giữa chợ đời.
    Lạnh lùng ngơ ngác nỗi chơi vơi.
    Kẻ đứng người đi đông tấp nập.
    Hàng đem trăm mối đổ trăm nơi.
    April 10
  4. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Vũ ỷ mạnh vũ ra vũ múa vũ bị mưa vũ ướt cả lông.
    Đình định đi, đình ra đình đứng, đình bị cháy, đình còn một cột.
    Thị vào chầu thị đứng thị trông, thị muốn ấy thị không có gậy.
    ......
  5. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Thanh thử điện tiền thiên trụ quế
    Quảng hàn cung lý nhất chi mai.
  6. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Đêm Phú Long.
    Đêm một mình đứng đó.
    Ngước mặt nhìn trời sao.
    Vì sao.
    Vì sao ?
    Côn trùng kêu inh ỏi.
    Chó sủa vẳng liên hồi.
    Đơn côi.
    Lạc lối ?
    Lạnh xuống đất lạnh lên.
    Buốt trong người buốt xuống.
    Luống cuống.
    Điên cuồng ?
    May 3rd
  7. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Tim trần nằm ngửa chênh vênh.
    Dao bén cùng nhau cắt gọt nào.
    Mấy bận bao phen đầm đìa máu.
    Tuần hoàn sao nỡ ép duyên nhau ?
    ...............
  8. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Ngộ kỳ thời con kiến mới leo dây
    Nam mô di bố phù
    Hữu duyên mà thiên lý ngộ
    Nam mô di bố phù
    Gặp mặt nhau đây chốn này hò hẹn thủy chung sắc son
    Nam mô di bố pha
    Ngộ kỳ thời bến nước với cây đa
    Em ơi anh vẫn chờ
    Hữu duyên mà thiên lý ngộ
    Như đôi chim sổ lòng
    Ruộn xà anh gieo chín giàng bìm bịp nó kêu nước lên
    Ra duyên anh cưới em
    Mẹ về nhà đang réo các con thơ
    Con ngoan con sẽ về
    Ðể mai mình gieo đám mạ
    Nam mô di bố phù
    Gặp mặt nhau đây chốn này mà sợi chỉ tơ nó giăng
    Ta yêu nhau thiết tha
    Mạ ngoài đồng em cấy lúa ba trăng
    Em ơi anh vẫn chờ
    Ðể em về thưa với mẹ
    Khi ra duyên tính liền
    Hẹn đợi năm sau cánh đồng mình gặt hái xong khắp nơi
    Ra giêng anh cưới em.
    Chưa biết tên tác giả.
  9. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Anh now, if accidentally I put
    My fingers into glue,
    Or try to push a right- hand foot
    Into a left-hand shoe,
    Or if I drop upon my toe.....
    Lewis Carroll....
  10. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Vừa gà vừa chó.
    Bó lại cho tròn.
    Ba mươi sáu con.
    Một trăm chân chẵn.
    Hỏi : ?
    Bao nhiêu con gà ?
    Bao nhiêu con chó ?

Chia sẻ trang này