1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ Nguyễn Quang Vũ và những lắng đọng tâm hồn với thi ca

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi AcommeAmour, 12/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0

    ...................
    LÁC ĐÁC SƯƠNG GIĂNG MÙ MÙ ĐỢI
    PHONG CẢNH HỮU TÌNH ĐỢI ĐỢI CHU
    NÉT BÚT NGHIÊNG NGHIÊNG RÙ RÙ ĐẬM
    TỨ CẢNH PHONG THỜI ĐỘNG ĐỘNG KHU
    TIỂU NỮ HUYỀN MY MAI DÙ DŨ ĐỆ
    NAM TỬ ANH HÙNG BẶT CỰ ĐẠI DU.
    Vô danh.
  2. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    ---------
    Bạn hiền của tôi bị tên vô danh chơi khăm rồi, thử đọc láy lại mấy chữ đó coi và cả mấy chữ khác nữa
  3. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Thì nó cũng như bài thơ này:
    Chùa Quán Sứ.
    Quán sứ sao mà cảnh vắng teo,
    Hỏi thăm sư cụ đáo nơi neo?
    Chày kình tiểu để suông không đấm,
    Tràng hạt vãi lần đếm lại đeo.
    Sáng banh không kẻ khua tang mít,
    Trưa trật nào người móc kẽ rêu.
    Cha kiếp đường tu sao lắt léo,
    Cảnh buồn thêm ngán nợ tình đeo.
    Hồ Xuân Hương.
  4. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
  5. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Học giả hảo bất học giả hảo.
    Học đội mão bất học đội chảo.
    Học giả hảo bất học giả hảo.
    Học như hòa như đạo bất học như cảo như thảo.
  6. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Mặt đối mặt ân tình xưa đã tắt.
    Biển với trời nghi ngút khói đau thương.
  7. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Cưỡi tuấn mã đi qua rừng rậm thối.
    Cúi đầu nhìn hang nước ẩm rêu xanh.
  8. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Gẫm cười La hán đẩy xe .
    Lè phè ông lão đóng bè vượt sông.
    Ô kìa có chú chổng mông.
    Vác cày qua núi thong dong tháng ngày.
    Sau hè thiếu phụ đang say.
    Sưa đang thổi thóc cho đầy trong ang.
    Thư sinh thế sự không màng.
    Liên hồi giã gạo rộn ràng xóm thôn.
    April 17.
  9. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Xác nổi trầm vơ xác nổi vơ.
    Bao năm ham sống để câu giờ.
    Xác dồi mặt nước diều quạ rỉa.
    Sóng guộn lăn tăn mãi xa bờ.
    April 22
  10. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Cây thích lá đỏ.

Chia sẻ trang này