1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ Nguyễn Quang Vũ và những lắng đọng tâm hồn với thi ca

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi AcommeAmour, 12/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Ba bài thơ đầu là của mình (AcommeAmour)
    Nhờ Mod điền hộ tên tác giả là mình vào nhé. (Nguyễn Quang Vũ).
    Thanks.
  2. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Sẵn có tứ thơ :Chèo Chống của cô bé Hnhu 24 tuổi.
    Tui xuất khẩu thành thơ luôn.:
    Chống mũi chịu sào đầu gió ngược.
    Sóng gầm, chớp giật vững tay chèo.
  3. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Vịnh A comme Amour.
    A kia là một chữ A.
    A xanh tím đỏ, trắng pha đen vàng.
    Amour lãng đãng lang thang.
    Cầu vồng lấp lánh rõ ràng Amour.
    Quang Vũ.
  4. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Translate into English:
    That A is only an A.
    A has many colours. A always colourful.
    Amour on the way of Wander.
    Rainbow twinkling, oh....Its Amour.
  5. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Mặt trời mọc ở đằng tây.
    Thiên hạ sống trên trái đất này.
    Nhớn nhác ngạc nhiên và tự hỏi ?
    Thức dậy hay là ngủ tiếp đây ?
    Puskin.
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    "Còm" mà sao anh "múa" cả ngày?
    Thi ca, pháp lý cũng tí toay.
    Quang rồi trời giật Gió bay,
    Tiếng Việt chửa lõi, lại xoay tiếng... Lào.
    Quên, "tiếng nào" .
    He he, chạy thôi!
  7. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Thớt có tanh tao ruồi đổ đến.
    Gan không mật mỡ kiến bò chi ?
    Nguyễn Bỉnh Khiêm.
    Và thơ Vệ sinh Thường thức:
    Con ruồi đậu ở đống phân.
    Rồi bay đến đậu thức ăn đồ dùng.
    Mang theo bao giống vi trùng.
    Mang nhiều mầm bệnh vô cùng nguy tai.
    Hết chuyện con ruồi.
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Quang Vũ hỡi, Quang Vũ ơi!
    Thơm tho sao chẳng đến lượt người?
    Thôi tớ xin làm con ruồi vậy,
    Để ph*n đỡ buồn, Vũ có hay?
  9. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Hết chuyện con ruồi tới chuyện con nhện.
    Tò vò mà nuôi con nhện
    Đến khi nó lớn nó quện nhau đi
    Tò vò ngồi khóc tỉ ti
    Nhện ơi nhện hỡi nhện đi đường nào?
    ...........
    Hôm qua dưới bến xuôi đò
    Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
    Anh đi đấy, anh về đâu ?
    Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm...
  10. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của lanha82 viết lúc 20:51 ngày 20/02/2009:
    Em biết cho chăng những lúc lòng
    Cuồng điên như vạn sóng biển Đông
    Như trăm cơn bão đang gào thét ,
    Anh Nhớ Em ! Em có biết không ?
    20/2/09
    Anh biết cho chăng những lúc buồn.
    Bực mình như thể thác đổ tuôn.
    Như muôn con nít đang gào thét.
    Em nhớ anh đây, ngắt cánh chuồn.
    10:19 Feb 20
    Được AcommeAmour sửa chữa / chuyển vào 22:59 ngày 20/02/2009

Chia sẻ trang này