1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ Nguyễn Quang Vũ và những lắng đọng tâm hồn với thi ca

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi AcommeAmour, 12/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Nguyên cụm nó đây:
    "Ngẫm hay muôn sự tại trời,
    Trời kia đã bắt làm người có thân.
    Bắt phong trần phải phong trần,
    Cho thanh cao mới được phần thanh cao.
    3260 Có đâu thiên vị người nào,
    Chữ tài chữ mệnh dồi dào cả hai,
    Có tài mà cậy chi tài,
    Chữ tài liền với chữ tai một vần.
    Đã mang lấy nghiệp vào thân,
    3265 Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa.
    Thiện căn ở tại lòng ta,
    Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài.
    Lời quê chắp nhặt dông dài,
    Mua vui cũng được một vài trống canh.
  2. konnhamatjay

    konnhamatjay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    .
  3. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Lúc làm thơ tui có biết nó là của ai. Thì ra của cụ Nguyễn Du.
    NHưng mà hai câu của tui nghĩa ngược hẳn với của cụ.
    hehehhehehehe...
    Lấy mà không lấy.
    Không lấy mà lấy.
    Vậy mới gọi là lấy...
  4. konnhamatjay

    konnhamatjay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    .
  5. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Đêm lữ quán.
    Đêm hoang sơ tôi chẳng được nguyện cầu.
    Bậc thang dài văng vẳng tiếng khô lâu.
    Nến đượm buồn, lung linh rồi chợt tắt.
    Lạnh co người, chầm chậm nuốt đêm thâu.
    Feb 28
  6. xarung

    xarung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    2
    ờ ờ đọc tên topic nghĩ là: thơ do Nguyễn Quang Vũ làm
    đọc mấy trang hóa ra thơ do Góc gờ sẹc....m....e chấm c...thêm thắt vào
  7. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Ờ ờ..chịu khó phân biệt giữa hai thứ đi. Của một người và phần còn lại của thế giới.
  8. xarung

    xarung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    2
    Giật mình! Cao nhân! cao nhân! một câu xanh rờn làm rõ khí phách người làm thơ thời @
  9. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Nói chính xác là Lão tử (Laotze) trong thời @ ( MicroNano Age)
  10. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Hình nhân đất sét.
    Thượng đế nặn hình ôi thượng đế nặn hình.
    Gốc hình hài đem trộn với thinh không.
    Quăng xuống thế, Ôi bốn bề cồn cát.
    Cát quặng người, cát trộn máu sinh linh.
    March 3rd

Chia sẻ trang này