1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ Nguyễn Quang Vũ và những lắng đọng tâm hồn với thi ca

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi AcommeAmour, 12/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này thật hay và thật tuyệt vời
  2. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Trích dẫn:
    "Xuân du thanh thảo địa đó chú. Còn nữa: Thu ẩm huỳnh hoa tửu.
    Hnhu có bản nguyên nà.
    " Thanh thảo địa " là " hội đạp thanh ", vào, tiết Thanh minh.
    Nguyễn Du có câu:
    Thanh minh trong tiết tháng ba
    Lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh
    ( Kiều. )
    ( Bạn nào dịch bài thơ trên thế ạ? )
    Bài trên có phải của Thôi Hiệu hay không thì HNhu hông biết, chỉ biết bản cổ Hnhu có, ghi là trong " Cổ Thi "
    ( Cho Hnhu đọc sách cùng chú. Cấm có chửi Hnhu đó ha. Chửi là quánh lại á. )
    -------------------
    S: Chữ này là chữ Phương đó em Nhu nông nổi à.
    f : Chữ này là chữ Hoàng là màu vàng, khi Nguyễn Hoàng khai phá Đàng Trong thì ky húy đổi thành Huỳnh.
    Em Nhu nhớ đăng ký học thêm Hoa ngữ nhé. Đừng bộp chộp múa rìu qua mắt thợ.
  3. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0

    Thánh nhân.
    Thánh nhân cũng chỉ là người.
    Thánh nhân nào sợ thói đời vẩn vơ.
    Thánh nhân đâu có thờ ơ.
    Thánh nhân đâu có bơ vơ một mình.
    Thánh nhân không chỉ có tình.
    Thánh nhân còn có bóng hình riêng tư.
    Thánh nhân cứ nói rằng ừ.
    Thánh nhân cứ nói từ từ là xong.
    Thánh nhân có phải con ong ?
    Thánh nhân có phải long đong trên đời ?
    Thánh nhân chỉ có mấy lời.
    Thánh nhân chỉ có mấy lời dối gian.
    Mar 30
  4. lanha82

    lanha82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua ngồi giở trang sách cũ
    Bỗng gặp thánh nhân tự kiếp nào
    Những khuôn mặt ưu tư buồn bã
    Đạo vô hình tuôn chảy đây sao
    đặc trưng của kiểu thánh nhân khổ hạnh Ấn Độ
  5. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua buồn quá đọc xem báo
    Chợt thấy tin :" vợ giận cắt c ..chồng "!
    Ôi đau đớn nhân gian cùng thế thái.
    Không thích gông mà muốn bị gông.
  6. lanha82

    lanha82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Cõi đời ảo mộng , ta đâu thiết
    Không buồn đếm xỉa chuyện thị phi
    Chỉ thích lang thang không nhà cửa
    Như Đạo kia tuôn chảy vô hình
  7. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Lang thang vô bến CA bắt.
    Lạc chợ trôi sông lắm kẻ dòm.
    Thời nay đâu được như thời trước.
    Tiêu dao phố thị mới là thơm.
  8. lanha82

    lanha82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Con thuyền trống rỗng thì ai bắt
    Vì đâu thấy kẻ ở trên thuyền
    Ta chảy như là con truyền rỗng
    Không có nhà cửa lẫn họ tên
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Cái chú ba chợn này. Hnhu có biết tiếng hoa đâu. Là đã xin đọc sách với chú mừ. Thấy chú nói dzậy, sách của Hnhu hông nói dzậy, thì phải hỏi chứ.
    Hnhu bộp chộp hồi nào? Hnhu cũng hông có rìu. Mà chú cũng đâu phải thợ. Thêm nữa, Hnhu mà có rìu a, múa cái dzèo ngang cần cổ chú cho nó xịt máu ga coi chơi, chứ, múa qua mắt mần chi cho mất công!
    Hứ!
  10. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    ---------
    1) Ông Acom đụng phải Bà Chằn Lửa rồi, bả dữ lắm khoái đập lộn với con trai nhưng bắt họ phải đứng yên để cho bà dập, ông mà đưa búa cho bả bả chém ông chết thiệt đó ông Acom à ! ông đi rồi lấy ai múa cho thiên hạ coi (trong đó không có tui à nghen)
    2) Ông già chưa mà cố chấp quá ! phương - thanh, hùynh - hoàng cái gì cũng được mà, miễn đọc thấy bay bổng lâng lâng là được rồi.
    3) Mà sao mấy ông đó sướng quá ta ơi, tứ mùa - tứ sắc - tứ khoái mùa nào thức ấy đúng là dân chơi xì tai thứ thiệt, thiếu gia thời cổ lổ sĩ thế mà cũng lắm người ngưỡng phết.
    4) Ông Thôi Hiệu mà còn sống chắc ổng đấm tôi một phát cho con mắt thì nhỏ mà cái mỏ thì to. Xuân du thanh tảo địa (giống đi cua gơi ) Hạ thưởng lục hà trì (giống tắm sì pa ) Thu ẩm hoàng hoa tửu (giống uống bia ôm ) Đông ngâm bạch tuyết thi (giống hát ka ra ô kê )

Chia sẻ trang này