1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ - nhưng chỉ là thơ tình thôi nha ^^_^^

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 09/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tristian_the_fall

    Tristian_the_fall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    903
    Đã được thích:
    0
    Anh là một người mù (Byron)
    Anh yêu em, anh là một người mù.
    Nên em đâu dám trách.
    Còn em, em có nguyên đôi mắt.
    Song để làm chi
    Em đã không nhìn ra trái tim anh
    Bằng đôi mắt biết nhìn
    Em đã không bắt được
    Bằng đôi tay đã biết nắm niềm tin.
    Tất cả đã tuột khỏi tay em
    Như trái đất tuột khỏi bầu trời
    Rơi vào quỹ đạo
    Xoay tròn một nỗi cô đơn.
    Và anh, anh trở thành xa hơn
    Như dải Ngân Hà.
    Chỉ được thấy .
    Vào lúc thức trắng đêm.
    Vì lạnh lùng giá buốt .
    (Tạ Minh Châu dịch )

  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Không đề.
    Vẫn là em, anh có biết
    Vì sao lấp lánh trên kia
    Ngọn gió đêm nay nhẹ thổi
    Khi anh ngồi lặng bên thềm
    Em vẫn đây, không xa cách
    Gần gụi, dịu dàng ru giấc ngủ anh
    Anh nhìn thấy hay không nhìn thấy
    Là em, ở tận sâu thẳm tim anh.
    Em thanh thản, không thể nào thanh thản
    Nặng nợ anh, em chẳng thể đi xa
    Cứ vương vấn nhìn anh quay quắt nhớ
    Cũng bởi vì 2 chữ?.
    Em chạy trốn, không em không chạy trốn
    Sóng xô em về mãi cuối trời xa
    Nơi em đợi một ngày anh tới
    Chỉ em, anh mặc kệ người đời?.
  3. danube_xanh

    danube_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Không Đề
    Tác giả: Onga Becgon ​
    Em nhớ lại chuyện ngày quá khứ
    Khúc hát say mê một thời thiếu nữ
    Ngôi sao cháy bùng trên sóng Nhê - va
    Và tiếng chim kêu những buổi chiều tà.
    Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn
    Em mới hiểu bấy giờ anh có lý
    Dẫu chuyện xưa rồi, giờ anh xa cách thế
    Em hát khác xưa nhiều, khóc cũng khác ngày xưa...
    Lũ trẻ lớn lên giờ lại tiếp bước hai ta
    Cùng nhắp lại vị ngọt ngào thuở trước
    Cũng con sông Nhê - va bóng chiều xoáy nước
    Nhưng xét cho cùng họ có lỗi đâu anh!...
  4. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngưòi con gái nữa chép lại bài này của Onga Bergon, không biết có trùng lặp gì không đây?
    Nhớ ngày xưa ở KTX IIR, cô bạn cùng phòng người Việt Trì hay đọc mấy câu thơ nghe na ná như giọng O.B.
    "Dù ru lòng tất cả đã qua rồi
    Em đã khác và cuộc đời cũng khác
    Lần gặp lại, bỗng dưng em bật khóc
    Ký ức vẫn ngọt ngào như chiều hạ sau mưa"
    Được cho_xu_beo_mum_mim sửa chữa / chuyển vào 16:45 ngày 20/08/2005
  5. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Anh có tin ko
    Khi thấy sao đổi ngôi
    Một ước mơ sẽ trở thành hiện thực???
    Còn em...
    Đã có lần em thức suốt đêm
    Đợi chờ mãi "một ngôi sao ko thích làm mình nữa"
    -Sao đổi ngôi-
    Người ta bảo
    Khi một ngôi sao biến thành ngôi sao khác
    Sẽ có phép màu nhiệm hoá giải những giấc mơ
    "Em tham lam
    Giữ cho mình bầu tinh tú"
    Ngơ ngác...tìm...ngơ ngác...đợi một vì sao
    Nhưng anh biết không
    Khi em thấy một vì sao đổi ngôi
    Ngỡ ngàng... em... đã đánh rơi điều ước
    Ánh sáng tắt lịm trong khoảnh khắc
    Cái khoảnh khắc
    Em nhận ra-lâu lắm rồi-em đánh mất một giấc mơ
  6. danube_xanh

    danube_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Danube thích thơ của Olga Becgol, cảm động trước mối tình ko thành giữa 2 người nghệ sĩ Becxonop và Olga, cũng chẳng chép lại bao giờ, chỉ thuộc vậy thôi ...
    Em mong được trở về trong giấc mơ anh
    Em mong đựợc trở về trong giấc mơ anh
    Dù trong mơ em không còn như ảnh
    Như một thủa cuộc đời, như chim, như nắng
    Như tuổi thanh xuân, như hạnh phúc vô bờ
    Anh bây giờ đã ở rất xa
    Khoảng cách bao la xoá nhoà hình bóng
    Chỉ còn trong tim đốm tro tàn ảm đạm
    Chẳng thể nào cháy lửa nữa đâu anh
    Chỉ mình em có lỗi, một mình em...
    Vì đã vội rời xa anh quá sớm
    Vì đã sống một trái tim kiêu hãnh
    Ôi những khát khao chẳng thể nào quên
    Em mong về trong giấc mơ anh
    Dù trong mơ em không còn như ảnh
    Như một thủa cuộc đời, như chim như nắng
    Như tuổi thanh xuân, như hạnh phúc vô bờ....
  7. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Mạo muội và có thể thiếu sót. Xin lỗi
    Anh phải đi ấy cái đã...
  8. danube_xanh

    danube_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Anh pna, có nhiều version, version của anh cũ rồi. Theo quyển Thơ tình thế giới mới xuất bản của Bằng Việt thì 1 đoạn là thế này (em ko nhớ rõ các đoạn khác lắm vì em thích đoạn này nhất)
    "Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn
    Em mới hiểu, bây giờ anh có lý
    Dù chuyện xong rồi, anh giờ xa cách thế
    Em hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa theo..."
    Chúng ta nếu có bản tiếng Nga dịch nghĩa ra thì tốt hơn nhưng cũng nên thử chơi thả thơ giống các cụ chút đi. Em thấy cái chữ "bấy giờ" và "bây giờ" nó khác nhau một trời một vực. Về phần em, em thấy chữ "bấy giờ" hợp lý hơn, bởi đó như là cái nhìn lại "câu chuyện tình 10 năm" (tên 1 bài thơ tặng Olga của Bexanop), 2 người ai sai, ai đúng, điều gì đã khiến tình yêu tan vỡ, ko lối thoát và hiểu ra rằng "bấy giờ anh có lý" ...
  9. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với em, thơ dịch có nhiều dị bản. Không nên kết luận đúng sai, chỉ cốt tìm sự hợp lý
    "Dù chuyện xong rồi, anh đã xa cách thế". Từ "xong" ở đây anh cho là hợp lý.
    Còn từ "bấy giờ" hay "bây giờ"?
    Nếu "bấy giờ", có vẻ như hợp lý vì nó có tính thời điểm quá khứ của câu chuyện được nhắc đến. Anh đang nghĩ là em cho rằng, lúc bấy giờ, người con trai trong bài thơ đã hành động hợp lý, để sau này, cô gái cũng dần nhận ra. OK. Đó cũng là hợp lôgic.
    Tuy nhiên, thử suy nghĩ theo cách này, xem có "hợp lý" không nhé.
    "Bây giờ" là thì hiện tại. "Bấy giờ" là thời quá khứ. Bấy giờ thì em và anh như thế đấy. Lúc bấy giờ, và cả cho đến trước khi trăn trở để viết được những dòng thơ này, với em thì anh vẫn dường như là người có lỗi.
    Lúc bấy giờ, anh hoàn toàn có thể hành động khác đi, chúng ta hoàn toàn có thể đi cùng nhau đến cuối con đường hạnh phúc.
    Lúc bấy giờ, em, đã từng nghĩ về anh khác lắm, vô lý lắm, như một người chạy trốn, mang theo một tình yêu bị đánh cắp vậy
    Còn bây giờ thì sao? Em hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa. Năm tháng qua đi đã làm cho em, và có lẽ cả anh, khác nhiều rồi. Vậy thì, nếu như bấy giờ, anh vô lý lắm, thì bây giờ, xem ra, chỉ xem ra thôi, anh lại là người có lý. Dẫu rằng, sự có lý ấy rất tàn nhẫn
    Và cũng chỉ là "bây giờ" mới có lý thôi. Bởi cuộc sống đã được trải nghiệm và thử thách qua thời gian rồi. Còn bấy giờ, với em thì anh vẫn vô lý lắm. Không thể biện giải hết được những gì anh đã làm tổn thương em đâu. Vậy là cô gái đã tha thứ, nhưng là sự tha thứ của hiện tại. Và ta vẫn thấy được cái sự trách móc, hờn giận của cô lúc "bấy giờ", và lòng vi tha "bây giờ".
    Vài lời thế thôi nhé.
    Anh phải đi ấy cái đã...
  10. danube_xanh

    danube_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Trải nghiệm khác nhau thì sẽ có cách cảm, cách hiểu khác nhau dù cùng hợp lẽ tự nhiên cả. Em biết anh pna experience hơn em roài.
    Một câu chuyện tình​
    Không phải chuyện người con gái bỏ đi xa
    Hay về một người nào đã chết
    Không phải chuyện ngã lòng trước chông gai mỏi mệt
    Hay một phút yếu lòng nói dối trước tình yêu
    Em cứ nói đi, cứ nói biết bao nhiêu
    Thì câu chuyện tình, chuyện đời vẫn thế
    Anh vẫn là anh, vẫn tiếng cười ngạo nghễ
    Em lại là em, anh lại trở về anh
    Đừng nhắc lại lời xin lỗi chân thành
    Mong manh lắm, nếu phải kìm nước mắt
    Nếu đã một lần, em thấy lòng đau cắt
    Thì đấy là anh, là phút cuối cùng
    Hãy cứ nói đi chớ có ngại ngùng
    Có gì đâu, còn gì đâu nữa chứ
    Con Gấu Mèo vẫn nằm vô tư lự
    Nó bảo rằng chuyện mình chẳng đáng đâu
    Đừng bảo anh mình hôn nhau lần cuối thật sâu
    Để sau này không có nhiều tiếc nuối
    Thì em ơi những điều là sau cuối
    Suốt cuộc đời chẳng quên nổi đâu em
    Đừng bảo anh nếu nhớ hãy lấy ảnh ra xem
    Con Gấu Mèo cũng bảo chuyện chúng mình không đáng
    Đừng bảo anh thử đi về dĩ vãng
    Chẳng còn gì níu nổi bước hai ta
    Em hiểu lòng anh, anh hiểu hai ta
    Sẽ chẳng còn gì cho nhau nữa cả
    Những nụ cười, ánh mắt, hay bờ vai êm ả
    Em hãy quên đi, em cố quên đi
    Nếu có đứa hỏi chúng mày giờ gọi nhau là gì?
    Anh sẽ gọi em là kỉ niệm (???)
    Để một ngày nếu có điều màu nhiệm
    Kỉ niệm sẽ về đúng chỗ bên anh.
    Không phải chuyện người con gái bỏ đi xa
    Hay về một người nào đã chết
    Không phải câu chuyện tình yêu đã hết
    Chỉ là một người đã chán rồi đi...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này