1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ - nhưng chỉ là thơ tình thôi nha ^^_^^

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 09/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tristian_the_fall

    Tristian_the_fall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    903
    Đã được thích:
    0
    Dường như đây là bài thơ đầu tiên của Lưu Quang Vũ còn lưu lại được:
    Tuổi thơ
    Hoa nào đẹp bằng hoa tuổi thơ
    Ổi nào ngon bằng ổi năm xưa
    Suối nào mát bằng suối hồi bé
    Vẫn tắm mùa hè xao động nắng trưa
    Võng nào êm bằng võng ru ngày ấy
    Trang giấy nào thơm bằng giấy khai trường
    Câu thơ nào hay bằng câu ca dao tập đọc
    Ai xinh bằng cô bạn nhỏ mến thương.
    1963 (Lớp 9H)
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Gửi ngày hôm qua
    một bài thơ của Thuỵ Thảo
    Chúng mình không còn là bạn của nhau
    Lâu lắm rồi...( hai ta cùng biết thế)
    Nếu có gặp trên đường cũng vậy
    Không một câu chào cũng chẳng hỏi vì sao?
    Nếu để tôi nói một lời nữa thôi
    Thì tôi sẽ nói rằng tôi rất tiếc
    Phút cuối tôi chưa nói lời tạm biệt
    Chỉ 2 từ bình thường đến nhỏ nhoi.
    Nếu bạn biết rằng tôi vẫn muốn đến chơi
    Như ngày xưa tôi vẫn thường như thế
    Sao bây giờ mỗi buổi chiều bóng xế
    Vòng xe ngập ngừng trước ngõ ... lại thôi...
    Bạn là bạn , và tôi là tôi
    Là 2 con người nên có thể đi 2 con đường hoàn toàn khác
    Nhưng bạn thấy không?
    Lá nơi nào cũng đang xao xác
    Bởi chúng mình cùng gặp Hà Nội thu...
    Nếu bạn biết rằng tôi vẫn thường viết thư
    Viết nhiều lắm... để rồi không dám gửi
    Nếu bạn biết tôi vẫn muốn gọi điện
    Chỉ để nghe chuông reo...
    Chúng mình không còn là bạn của nhau
    Nhưng tôi vẫn nói rằng "tôi rất tiếc"
    Tôi tiếc không nói được câu tạm biệt
    Để tiếp rằng:" Hẹn gặp nhé! Ngày mai.."
  3. danube_xanh

    danube_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Một chiều ngược gió
    Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
    Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
    Ngược lòng mình tìm về nông nổi
    Lãng du đi vô định cánh chim trời
    Em ngược thời gian, em ngược không gian
    Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
    Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
    Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh
    Mang bao điều em muốn nói cùng anh
    Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
    Trái đất sẽ thế nào khi mầu xanh không còn nữa
    Và sẽ thế nào khi trong anh không em???
    Em trở về im lặng của đêm
    Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
    Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió
    Riêng chiều này - em biết, một mình em...
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Tặng anh
    Giữa anh và em là gì
    Là biển xanh hay núi cao hùng vĩ
    Hay chẳng có gì anh nhỉ
    Chỉ có một thứ thôi ... tình yêu
    Những nuối tiếc, hoàng hôn tím buổi chiều
    Những hi vọng, bình minh hồng buổi sáng
    Và tất cả những ngày, giờ, năm, tháng
    Anh và em
    Ở bên nhau!
    Giờ duy nhất còn
    Chỉ một nỗi đau
    Của một người không còn mình nữa!
    Một người đã chết đi một nửa
    Nhưng phải thế thôi phải không anh?!
    Bầu trời không phải chỉ màu xanh
    Cuộc sống chẳng phải toàn yên ấm
    Phải đi thôi, mắt em thấm đẫm
    Những giọt sương đêm
    Nhưng ta sẽ chẳng yếu mềm
    Sẽ cứng rắn để vượt qua tất cả
    Vì cuộc đời dù sỏi đá
    Có thể với anh lại mỉm cười
    Em phải xa anh
    Đến lúc rồi
    Vì một lẽ em đã yêu anh quá!
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    Lần đầu tiên giận anh
    Em uống cạn cốc cà phê đen đắng ngắt
    Thấy tim mình đập nhanh hơn một chút

    Toàn thân lạnh ngắt
    Lần thứ hai giận anh
    Em uống cạn ly rum cay xé
    Nước mắt tràn mi
    Thấy mình chưa bao giờ buồn như thế
    Lần cuối cùng giận anh
    Em im lặng và cười vu vơ với một gã qua đường?

  6. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu em giận anh
    Anh đã gọi cho mình một ly cafe muối
    Thấy môi mình mặn chát

    Nước mắt chảy vào trong
    Lần thứ hai em giận anh
    Anh muốn được uống cạn ly rum trên tay em
    Để thấy mình được sẻ chia cùng em niềm đắng
    Nhưng
    Có điều gì ngăn anh lại...
    Lần cuối cùng em giận anh
    Anh hiểu mình đã để tuột khỏi tay trái tim bé bỏng
    Anh lang thang dưới mưa
    Và khóc
    Giọt nước mắt mưa muộn màng...
  7. lang_tu_co_don86

    lang_tu_co_don86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    bài thơ quá hay ! vote cho bác 5* . đầy tâm trạng
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hix, bài của tớ cũng hay mà, sao không vote cho tớ 5*
  9. danube_xanh

    danube_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0

    :::xuân Quỳnh:::​
    Không đề (3) ​
    Viết cho Vũ ​
    Mắt anh nâu một vùng đất phù sa
    Vùng đất của nơi nào trong quá khứ
    Em chiếm đoạt rồi em hoảng sợ
    Giữa vô cùng hoang vắng, giữa cô đơn
    Mấy năm rồi, thơ em buồn hơn
    Áo em rộng, lòng em tan nát
    Những câu hát ngày xưa em vẫn hát
    ?oCây trúc xinh, quán dốc? gốc đa làng??
    Câu thơ anh em vẫn đọc thầm
    Cả lúc nghĩ: ?o biết bao giờ trở lại ? ?
    Mái tôn dột. Sao mà mưa mãi
    Anh ra đi
    Phố vắng
    Đầu trần.
    Biết bao giờ cho đến mùa xuân
    Em sẽ kể anh nghe về chuyện cỏ
    Em sẽ kể anh nghe về ngọn gió
    Trên đỉnh cao thành bão những đêm hè
    Em kể về những miền đất em đi
    Những cửa biển thơ anh thường nói tới
    Những rừng hoa thơ anh từng đến hái
    Trái bàng vàng rụng vội con đường quen
    Chẳng có gì để em nói về em
    Em chỉ thấy em là người có lỗi.
  10. amateur24

    amateur24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Mới đó mười năm rồi cố nhân !
    Giật mình tỉnh giấc, mộng tương lân .
    Phố xưa hoa hạ ,
    Thư ngỏ ngại ngần .
    Mười năm cách biệt ,
    tình dần nguôi ngoai .
    Mười năm một giấc ngủ dài ,
    Phương trời xa ấy có hoài nhớ nhau ?
    Đêm nay thức giấc tình đau ,
    Ngẫm mình , người đã nhuộm màu thời gian .
    Mưa khuya rả rích ,
    Vọng khúc đêm tàn .
    Phố xưa hoa hạ ,
    Người vào mênh mang .....​
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này