1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ - nhưng chỉ là thơ tình thôi nha ^^_^^

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 09/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. danube_xanh

    danube_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Mưa
    Phạm Hoàng Giang
    Hai đứa đang đi trên đường tình yêu
    Mưa đổ xuống làm em ướt mắt
    Quay mặt đi anh, kẻo có người tưởng anh làm em khóc
    Giả vờ nhé, mình không quen nhau...
    Đường tình yêu kết thúc ở đâu?
    Em không dám hỏi nhưng lòng đầy nghi ngại
    Cứ nghiêng mắt đi anh, đắn đo giữa hai bên trái, phải
    Em sẽ tập quen cả cách anh nhìn...
    Mưa ướt em rồi, từ phía trái tim...
    Được danube_xanh sửa chữa / chuyển vào 12:13 ngày 15/10/2005
  2. danube_xanh

    danube_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Cà phê đắng
    Chuyện chúng mình có còn không anh???
    Ngày hôm qua sao đành dang dở
    Em chờ anh đêm nay em không ngủ
    Cà phê rơi từng giọt thẫn thờ
    Chạm bờ môi vị đắng không ngờ
    Anh có nghe không những lời em nói
    Đắng tự nguyên sơ không hề giả dối
    Vì sao anh dừng lại hững hờ???
    Cà phê rơi thăm thẳm đêm chờ
    Thấm vào em màu đen buồn bóng tối
    Vô tình quen rồi vô tình tiếc nuối
    Cà phê em chưa uống ngọt bao giờ
  3. danube_xanh

    danube_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Tự cảm II
    Xa xôi ơi! Khao khát cũ càng
    Em hóa đá! Đợi mình một thuở
    Cay đắng vẹn nguyên. Ngọt ngào
    dang dở
    Ngoảnh phía nào nắng cũng đổ
    tràn lưng
    Tình yêu của anh - Nhịp đập
    lừng khừng
    Đều đặn quá: Bảy mươi lần
    một phút
    Như thiên hạ! Tháng ngày
    cun cút
    Lối mòn - Sớm tối- Đi về.
    Xa xôi ơi! Em muốn hóa thành
    em
    Khóc cười bất kham
    Giận hờn bất chợt
    Say hết mình trong cõi chẳng
    nên say
    Xa xôi...ngày ấy đến rày
    Bao điều tự cảm đong đầy
    tuổi em.
    Được danube_xanh sửa chữa / chuyển vào 16:23 ngày 24/10/2005
  4. danube_xanh

    danube_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Nói với anh
    Em không muốn làm con chữ
    Thừa trong môt câu thơ yêu
    Câu thơ sẽ thành lỗi nhịp
    Và em chắc sẽ buồn nhiều
    Cũng không muốn làm sóng đâu
    Bởi em sẽ thành vô nghĩa
    Biển thì mênh mông đến thế
    Trăm ngàn con sóng xô nhau
    Em không làm một ngôi sao
    Lu mờ giữa ngàn tinh tú
    Bao la trời mây vũ trụ
    Em không duy nhất bao giờ
    Em không muốn làm bến bờ
    Quạnh hiu bên triền sông vắng
    Thuyền đi giữa đời phiêu bạt
    Nơi đâu cũng có thể dừng
    Em không muốn làm người dưng
    Giữa cuộc đời anh ồn ã
    Em muốn giữa đời muôn ngả
    Em là duy nhất của anh.
    Được danube_xanh sửa chữa / chuyển vào 17:02 ngày 24/10/2005
  5. CLRSCR79

    CLRSCR79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Hồn và Xác
    Xác đây rồi!Hồn lang bạt tận đâu?
    Hồn nhăn nhó mà Xác cười ngặt ngẽo
    Hồn chung thuỷ mà Xác thì bạc bẽo
    Trốn tìm nhau trong êm lặng bão giông.
    Xác lìa Hồn,Xác có cũng như không
    Hồn lìa Xác,Hồn chơi vơi phiêu lãng.
    Hồn mặc Xác phơi mình dày dạn
    Xác mặc Hồn trăn trở đớn đau
    Xác với Hồn ta phải có nhau
    Mà hai đứa_hai khoảng trời riêng biệt.
    Hồn đắm chìm trong ban mai tinh khiết
    Xác lê la ngập ngụa giữa dòng đời.
    Hồn _của tôi mà Xác cũng của tôi
    Tôi thương Hồn tôi chẳng bao giờ gặp Xác
    Tôi thương Xác tôi chịu đắng cay đen bạc
    Nhưng ai thương tôi cả Xác lẫn Hồn?!
    st
  6. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    @danube_xanh là Bùi Sim Sim à?
  7. KiemTre

    KiemTre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Ngày dịu dàng,em đến
    Gió ngẩn ngơ,đứng yên
    Nắng không về lối hẹn
    Không trả ngày cho đêm
    ......
    Heeh...chưa có hứng tiếp !

  8. haivanle

    haivanle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Trong mỗi cánh hoa
    Anh tặng em
    Quá nhiều những lời chưa dám nói
    Anh sợ cánh hoa không chịu nổi
    Sức nặng của tình anh...
  9. haivanle

    haivanle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nếu mai này em có người yêu
    Chỉ xin em nhớ một điều nhỏ thôi
    Con đường ta đã dạo chơi
    Xin đừng đi với một người khác anh
    Hàng cây nay đã lớn lên
    Vươn cành để lá êm đềm chạm nhau
    Hai ta ai hiểu vì đâu
    Hai con đường rẽ xa nhau xa hoài
    Nếu cùng người mới dạo chơi
    Xin em hãy tránh nẻo đương vui ban đầu...
  10. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    What if
    Here I stand alone
    With this weight upon my heart
    And it will not go away
    In my head I keep on looking back
    Right back to the start
    Wondering what it was that make U change
    Well I tried
    But I had to draw the line
    And still this question keep on spinning in my mind
    What if I had never let U go
    Would U be the man I used to know
    If Iâ?Td stay, if Uâ?Td try
    If we could only turn back time
    But I guess we never know
    Many roads to take
    Some to joy, some to heartache
    Anyone can lose their way
    And if I said that
    We could turn it back
    Right back to the start
    Would U take the chance and make the change
    Do U think how it would have been sometimes
    Do U pray that I never left your side
    What if I had never let U go
    Would U be the man I used to know
    If Iâ?Td stay, if Uâ?Td try
    If we could only turn back time
    But I guess we never know
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này