1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ - nhưng chỉ là thơ tình thôi nha ^^_^^

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 09/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Cóp nhặt bài thơ cho anh chị em

    Có anh em mới biết thế nào là thức khi đêm xuống
    Có anh em mới hiểu thế nào là cửa sổ mở cuộc đời
    Có tên anh em mới có thể online trông đợi
    Và cũng chỉ tên anh em mới có thể dấu diếm nhiều điều !
    Ngày lại ngày em login tên của anh
    Với password chỉ tên anh hiển hiện
    Số number xem chừng như gọi điện
    Cho một ai chẳng nhấc máy bao giờ...
    Tháng tháng tính tiền em nghiễm nhiên vẫn trả
    Nhưng chẳng ai nghi ngờ ... em đã gọi đi đâu
    Mà sao số tiền kia cứ dôi dư vượt trội...
    Những số 0 cứ ngạo nghễ trêu đùa ...
    Lâu lâu rồi không login tên ấy
    Vẫn nhớ như in chữ hoa với chữ thường
    Như hình bóng anh - làm em mến mộ
    Anh hiểu mà - em vẫn nhớ anh luôn
    Giờ không nhắc tên anh cũng chẳng gõ một dòng nào
    Trong sâu thắm username, password
    Và number xem chừng quên sao được ..
    Cho đi rồi ... biết ai có login?
    Để tên anh còn trong mỗi lần ai nhấn phím
    Và anh ...
    Login ... trong tâm tưởng của em rồi ...
    Mây vô tình mây vẫn lững lờ trôi ...
    Người vô tình cũng ra đi mãi mãi ...
    Nơi hạnh ngộ ở một miền xa thẳm ...
    Có hai người ... mỗi kẻ một trời riêng ...
  2. danube_xanh

    danube_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Mạo muội post lại nguyên văn bài thơ này:
    Con đường
    Phạm Thị Thanh Nhàn
    Nếu anh đi với người yêu
    Chỉ mong anh nhớ một điều, nhỏ thôi!
    Con đường ta đã dạo chơi
    Xin đừng đi với một người khác em
    Hàng cây này đã lớn lên
    Vươn cành để lá êm đềm chạm nhau
    hai ta ai biết vì đâu
    hai con đường rẽ xa nhau xa hoài
    Nếu cùng người mới dạo chơi
    Xin anh nhớ tránh nẻo đường vui ban đầu...
  3. danube_xanh

    danube_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Sao mà mình mê thơ và tình yêu của XQ - LQV thế ko biết.

    ::Lưu Quang Vũ::​
    Không đề​
    Anh xé quyển thơ anh viết mấy năm nay
    Anh xé lòng anh những đêm mất ngủ
    Cửa kính đóng xong anh đưa tay đập vỡ
    Đời anh ổn định rồi, anh lại phá tung ra
    Anh khờ khạo tự làm khổ mình
    Anh sợ dây chằng, anh sợ cái ***g chim
    Muốn quên nỗi đau mà không thể nào quên
    Anh buồn lắm, em đừng giận nữa
    Đừng giận những khi bỏ em anh lang thang
    Như một kẻ không nhà không cửa
    Em chong đèn ngồi bên cửa sổ
    Mong anh về khoé mắt đăm đăm
    Anh như con sông cứ muốn chảy ngược dòng
    Khi tuyệt vọng không muốn làm em khổ
    Anh bỏ nhà ra đi như ngọn gió
    Ngọn gió âm thầm quằn quại vẫn yêu em... .
  4. danube_xanh

    danube_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    VÀNG ẢNH VÀNG ANH...
    Cho em chui vào tay áo anh
    Ôi ấm áp ngọt ngào làm sao nơi ấy
    Đầu em khẽ xù ra ngọ nguậy
    Đưa ngực mình đỡ cho anh những gai góc người gây
    Anh đi đâu có em ở kề đây
    Có tiếng hót dịu dàng xua tan mệt nhọc
    Tiếng hót chỉ cất lên khi được anh bao bọc
    Tiếng hót bay cao vút trời mây
    Khi anh buồn, em ra giữa bàn tay
    Cho anh ngắm em mượt mà óng ả
    Trong nắng những sợi tơ ánh lên màu lạ
    Sắc màu làm ấm tim anh
    Mùa thu tàn rồi, lá chẳng còn xanh
    Đừng bắt em ra đi giữa mùa đông giá lạnh
    Đừng bắt em sống cuộc đời bất hạnh
    Cho em chui vào tay áo anh...
    (HY)
  5. thecat_baby

    thecat_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Em thích nhất là thơ Xuân Diệu
    Giục Giã
    Mau với chứ, vội vàng lên với chứ,
    Em, em ơi, tình non đã già rồi;
    Con chim hồng, trái tim nhỏ của tôi,
    Mau với chứ! Thời gian không đứng đợi.
    Tình thổi gió, màu yêu lên phấp phới.
    Nhưng đôi ngày, tình mới đã thành xưa.
    Nắng mọc chưa tin, hoa rụng không ngờ.
    Tình yêu đến, tình yêu đi, ai biết?
    Trong gặp gỡ đã có mầm li biệt
    Những vườn xưa, nay đoạn tuyệt dấu hài.
    Gấp đi em, anh rất sợ ngày mai;
    Đời trôi chảy, lòng ta không vĩnh viễn.
    Vừa xịch gối chăn, mộng vàng tan biến;
    Dung nhan xê động, sắc đẹp tan tành
    Vàng son đương lộng lẫy buổi chiều xanh.
    Quay mặt lại : cả lầu chiều đã vỡ
    Vì chút mây đi, theo làn vút gió.
    Biết thế nào mà chậm rãi em ơi?
    Sơm nay, sương xê xích cả chân trời.
    Giục hồng nhạn thiên đi về cõi Bắc.
    Ai nói trước lòng anh không phản trắc.
    Mà lòng em sao lại chắc trơ trơ?
    - Hái một mùa hoa lá thuở măng tơ
    Đốt muôn nến sánh mặt trời chói lói:
    Thà một phút huy hoàng rồi chợt tối.
    Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm.
    Em vui đi, răng nở ánh trăng rằm.
    Anh hút nhuỵ của mỗi giờ tình tự
    Mau với chứ! Vội vàng lên với chứ!
    Em, em ơi! Tình non sắp già rồi...

  6. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1

    CHÁY
    Hãy thắp riêng cho em
    Những ngày đông hực lửa
    Con tim chật cũng đừng
    Để niềm tin ngoài cửa...
    Bàn tay em bé nhỏ
    Đừng buông hững hờ xuôi
    Ngày đã vội lắm rồi
    Ngại ngần chi được nữa !
    Hãy để môi hé mở
    Một tiếng gọi bất ngờ,
    Mắt sẽ lại đong đưa
    Vì một niềm vui mới !
    Khép đi ngày mòn mỏi
    Để chẳng sợ muộn màng
    Dù đêm có hoang mang
    Nến đốt mình, sẽ sáng.
    andythao24
  7. Tristian_the_fall

    Tristian_the_fall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    903
    Đã được thích:
    0
    Trăm bộ mặt
    Tình yêu anh mang trăm bộ mặt
    Và dưới trăm dáng vẻ nhìn em
    Một hôm em là hòn đảo mát
    Mà anh là lớp sóng vây quanh
    Một hôm khác, em yêu, anh thấy
    Ngôi nhà thờ cổ kính là em
    Còn anh - thứ dây leo lì lợm
    Bám trên tường nơi thờ phụng thiêng liêng
    Có khi em là phu nhân nọ
    Đi dạo chơi, và anh hoá côn đồ
    Tấn công em, hoặc cầu xin quỵ luỵ
    Xin tình yêu, van vỉ thẫn thờ
    Em là ngọn núi cao Cácpat
    Sấm sét đánh anh thấu tim em
    Em là một gốc hồng thắm ngát
    Hoạ mi anh quấn quýt hót quanh.
    Thế đó, mối tình anh mãi mãi
    Đổi dáng hình, nhưng có đổi dòng đâu
    Nếu dịu xuống chẳng phải vì yếu đuối
    Sông hiền hoà là dòng sông sâu.
    (Sưu tầm)
  8. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Tặng những bé con chưa đến tuổi yêu ...
    Thơ ...dạy dỗ ...bé ...​
    Nhóc mà yêu sớm nhóc sẽ già
    Anh thề anh chả nói điêu ngoa
    Đã yêu thì cứ là nhớ lắm
    Mà nhớ thì như trúng phaỉ tà
    Nhóc sẽ lơ mơ ngày tiếp ngày
    Vô tình ai nhắc mặt đỏ gay
    Sáng gương, chiều lược, đêm nhớ, mộng
    Tâm hồn di tản phía ngọn cây
    Nhóc sẽ già đi là cái chắc
    Học hành chểnh mảng, chẳng nói ngoa
    Anh đi ngoài đường mà gặp nhóc
    Tin ko ? Anh lễ phép ... Thưa bà...!!!
    Nhớ nhé nhóc đừng mà yêu sớm
    Nghe anh cú tính chuyện học hành
    Bảo đảm mai sau ko lo ế
    Bằng như nếu ế ! Vẫn còn anh ...!!! ​
  9. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Trên con đường tôi đi
    Có hai người đã tới
    Một người rất yêu tôi
    Còn tôi yêu người khác .
    Người sống trong khao khát
    Trong những giấc tôi mơ
    Người kia sống sững sờ
    Trước cửa lòng khép chặt
    Người cho tôi hạnh phúc
    Luôn như gió vội bay
    Người dâng cả cuộc đời
    Không được gì đền đáp .
    Người bắt máu tôi hát
    Tình phóng khoáng trắng trong
    Người như cuộc đời thường
    Bóp mộng lòng tôi nát .
    Hai người đó trên đường
    Phụ nữ nào cũng gặp
    Trăm năm chỉ một lần
    Họ được trùng làm một .
  10. matden090

    matden090 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0

    Nỗi nhớ
    Nỗi nhớ như vết sốt
    Cháy đỏ thịt da em
    Trời nghiêng ngạo mạn đêm.
    Thầm thì là suối nhỏ
    Vẫn cào tướp nền sâu
    Nhẹ nhàng là cơn gió
    Vẫn mài vụt đá đau...
    Khi chẳng ở bên nhau
    Thời gian dường bối rối
    Chỉ một nỗi nhớ thôi
    Giắt ngày vừa khe tối
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này