1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ - nhưng chỉ là thơ tình thôi nha ^^_^^

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 09/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Thêm một
    Trần Hoà Bình
    Thêm một chiếc lá rụng
    Thế là thành trời thu
    Thêm một tiếng chim gù
    Thành ban mai tinh khiết
    Dĩ nhiên là tôi biết
    Thêm một - lắm điều hay
    Nhưng mà tôi cũng biết
    Thêm một - phiền toái thay
    Thêm một lời dại dột
    Tức thì em bỏ đi
    Nhưng thêm chút lầm lì
    Thế nào em cũng khóc
    Thêm một người thứ ba
    Cuộc tình thêm dang dở
    Cứ thêm một lời hứa
    Lại một lần hoài nghi
    Nhận thêm một thiếp cưới
    Thấy mình lẻ loi hơn
    Thêm một đêm trăng tròn
    Lại thấy mình đang khuyết
    Dĩ nhiên là tôi biết
    Thêm một - lắm điều hay .​
    Được tunganhmai sửa chữa / chuyển vào 07:52 ngày 17/11/2005
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Em có khóc đâu anh?.........
    Đó là nụ cười tan ra đấy chứ,
    Một nụ cười quay quắt nỗi nhớ,
    Một nụ cười dai dẳng niềm đau
    Đừng trách em khi mình chẳng đến được với nhau.....
    Tình yêu có thật nhưng mong manh quá
    Giữa cuộc đời ngổn ngang giông tố
    Trái tim em không đủ sức đối đầu
  3. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Cho một người...
    Em có khóc đâu anh ?...
    Đó là nụ cười tan ra đấy chứ ,
    Một nụ cười quắt quay nỗi nhớ ,
    Một nụ cười dai dẳng niềm đau
    Đừng trách em khi mình chẳng đến được với nhau ...
    Tình yêu có thật nhưng mong manh quá
    Giữa cuộc đời ngổn ngang giông tố ,
    Trái tim em không đủ sức đối đầu ...
    Rồi thời gian sẽ qua đi rất nhanh ,
    Anh sẽ có những mối tình nồng nàn khác
    Chỉ có em man mác khi thu về...
    Được appassionata sửa chữa / chuyển vào 16:30 ngày 20/11/2005
  4. danube_xanh

    danube_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0


    Anh Có Tốt Không?

    Lâm Thị Mỹ Dạ
    Như lúa hỏi đất
    Anh có tốt không?
    Như cây hỏi gió
    Anh có tốt không?
    Như mây hỏi trời
    Anh có tốt không?
    Trời anh mênh mông
    Mây em bay lượn
    Gió anh bao la
    Cây em ve vuốt
    Đất anh thẳm sâu
    Lúa em cúi đầu
    Nhưng sao vẫn hỏi
    Day dứt trong lòng
    Anh có tốt không?
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Cho một người TN...
    Phút xao lòng
    Khi gặp anh tôi đã có người yêu
    Và người ấy yêu tôi nhiều lắm
    Tôi cũng biết người yêu anh cũng vậy
    Yêu anh nhiều, yêu bằng cả trái tim
    Tôi gặp anh và được ở bên anh
    Không tránh khỏi phút giây lãng mạn
    Phút xao lòng ta vượt qua tình bạn
    Dù biết rằng đâu thực sự tình yêu
    Có những lúc bên anh chợt thấy
    Sống lại lòng mình rung động ngày xưa
    Có những lúc cơn bão lòng chợt đến
    Ta quên rằng ta không phải của nhau
    Nhưng cơn bão nào rồi cũng sẽ qua
    Tôi chợt hiểu vùng trời bình yên ấy
    Nơi che chở anh và tôi vẫn vậy
    Vẫn đợi chờ thương nhớ anh, tôi.
    Tôi biết rằng rồi anh với tôi
    Sẽ rất buồn, tất nhiên là như vậy
    Nhưng chúng ta không thể làm khác được
    Không thể yêu trong những phút xao lòng...
  6. hoahuongthao2004

    hoahuongthao2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    những bước chân không tìm thấy nhau
    một giấc mơ giờ là hai nỗi nhớ
    gió heo may thổi vào từng trăn trở
    bài tình ca còn dang dở
    bây giờ mưa hắt về đâu....
    (st)
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    (Cho chính Anh)
    Tình anh là vậy ư?
    Thế thì nhẹ quá
    Hồn mình đâu phải chiếc lá
    Dựa vào gió để lăn đi
    Buộc rồi buông
    Còn vết thiên di
    Với anh em chẳng tròn 1 nửa
    Ở kiếp này không kết được thành đôi lứa
    Thì riêng nhau
    Không có gì buồn
    Mà cũng chẳng có gì đau
    Không mãi bên nhau, vì quanh ta vẫn còn những mảnh linh hồn khác
    Sẽ đến bên anh một ngày ấm áp
    Yêu em!
    Sao cứ kéo nỗi đau ra dài thêm
    Khi mà lẽ ra nó đã phải nằm im trong góc khuất
    Để anh sống, nó phải chết
    Đương nhiên
    Mà thôi
    Khi chính anh đã không chịu đứng lên
    Thì mọi hạnh phúc trên đời, nếu có đến với anh thì cũng chỉ là vô nghĩa
    Bởi mắt anh đang hút về một phía
    Phía không anh
    Điên
    Mà thật
    Sai
    Mà nhân loại ngàn năm cứ vấp
    Là sao?!!
  8. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Lời thề cỏ may​
    Phạm Công Trứ
    Làm sao quên được tuổi thơ
    Tuổi vàng tuổi ngọc tôi ngờ lời ai
    Thuở ấy tôi mới lên mười
    Còn em lên bảy theo tôi cả ngày
    Quần em dệt kíc bông may
    Áo tôi đứt cúc mực dây tím bầm
    Tuổi thơ chân đất đầu trần
    Từ trong lấm láp em thầm lớn lên
    Bây giờ xinh đẹp là em
    Em ra thành phố em quên một thời
    Về quê ăn tết vừa rồi
    Em tôi áo chẽn em tôi quần bò
    Gặp tôi em hỏi hững hờ
    Anh chưa lấy vợ còn chờ đợi ai ?
    Em đi để lại chuỗi cười
    Trong tôi vỡ một khoảng trời pha lê
    Trăng vàng đêm ấy bờ đê
    Có người ngồi gỡ lời thề cỏ may !
  9. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0


    -Vì sao anh không yêu ai?
    -Nản!
    -Vì sao?
    -Làm người yêu thất bại!
    -Vì sao?
    ...........
    Em đừng hỏi nữa
    những điều vô nghĩa
    Có sẻ chia
    hãy uống cùng anh
    chén tình đầy rồi chén tình vơi
    Tình cũng vơi đầy
    Hỏi thêm chi những điều vô nghĩa
    ...............
    -Bao cô gái rồi đi qua đời anh?
    -Không nhớ...
    -Bao nhiêu người đã làm anh rung động?
    -Một vài thôi...
    -Người nào làm anh nhớ nhất?
    -Người sắp tới....
    -Là ai?
    ...............
    Em ngỡ mình là ai, cô bé?
    Anh buồn
    cần có người lắng nghe
    thế thôi
    Đừng ảo vọng như anh từng ảo vọng
    Anh say!
    Còn em tỉnh?
    Trong giấc mơ đời...
    ................
    (always_say_love)
    Được Tee_eh sửa chữa / chuyển vào 12:21 ngày 28/11/2005
  10. danube_xanh

    danube_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Hoa xấu hổ
    Có một điều làm tôi trăn trở
    Bao tháng ngày cắt nghĩa không ra
    Rồi sớm ấy tôi thấy loài hoa
    Người đời gọi là hoa trinh nữ
    Những lúc **** ong về bên hoa tình tứ
    Hoa lại thẹn thùng khép lá tương tư
    Tôi hỏi gió :"Hoa ngủ đấy ư"
    Gió thì thầm bảo rằng : "Hoa xấu hổ"
    À vậy đấy thật là rõ khổ
    Có thế mà suy ngẫm mãi chẳng ra
    Mà có đâu chỉ riêng mỗi loài hoa
    Tất cả mọi loài khi yêu đều vậy cả
    Tới bây giờ tôi mới hiểu được điều khó tả
    Rằng tại sao... người ta nhắm mắt... lúc hôn nhau
    Được danube_xanh sửa chữa / chuyển vào 08:19 ngày 29/11/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này