1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ - nhưng chỉ là thơ tình thôi nha ^^_^^

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 09/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danube_xanh

    danube_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Cửa sổ
    Cửa sổ để em nhìn vào khoảng trống
    Để mở ra trời nắng
    Để khép lại trời mưa
    Và trong những ngày sương mù
    Em chờ anh gõ cửa
    Dẫu rằng em không còn anh nữa
    Hề chi mà luôn với lẽ ở - đi
    Hề chi mà đau?
    Hề chi mà xa xót?
    Căn phòng em những ngày mộng mị
    Là những ngày trống vắng niềm tin
    Ô cửa sổ vẫn sơn màu xanh
    Vẫn vì anh mà xanh
    Và trong cơn mưa lá rũ không đành
    Em ngồi hát lời cây từ cửa sổ
    Ngay cả lúc nỗi đợi chờ tan vỡ
    Em nghiêng đời em qua mỗi chấn song
    Trên trời cao còn có một dòng sông
    Còn tha thiết yêu một vì sao lạc
    Dẫu là không còn anh
    Dẫu là anh đã khác
    Dẫu tình yêu mặn nồng rồi phai nhạt
    Rồi hư ảo như trời...
    Rồi cứ thế căn phòng vừa khép cửa
    Người mở lòng ra mà bước tới không cùng
    Được danube_xanh sửa chữa / chuyển vào 14:30 ngày 04/01/2006
  2. danube_xanh

    danube_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0

    Mùa xuân đi
    rồi mùa xuân trở lại
    Cánh hoa rơi
    hoa lại nở có ngày
    Cõi thẳm sâu kia có ai đã an bài
    Hai tiếng tình yêu ta có nên dang tay đón nhận
    Vì kết cục có thể là đắng cay bất tận
    Nào ai biết đâu là dở, là hay
    Là ngắn ngủi hay sẽ dài dài mãi
    Ôi đau khổ nỗi đắng cay vô tận
    Anh để lại cho em cái hiện tại hôm nay
    Anh đã mang đi cả trái tim này
    Và để lại cho em nỗi buồn quên lãng
    Đó là cuộc sống
    một câu hỏi dường như dài vô tận...

    Lời phỏng dịch bài hát trong phim Mùa quýt chín

  3. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ ninh vợ

    Hạnh phúc là gì nhỉ
    Mình anh biết được đâu
    Từ khi ta lấy nhau
    Anh ngập tràn hạnh phúc

  4. danube_xanh

    danube_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Điều chia xa
    Em dự cảm lâu rồi
    Sao phút cuối....
    Vẫn không cầm nước mắt.
    Anh lặng lẽ
    Em cúi đấu dấu mặt
    Giọt chiều rơi....
    Nghe se thắt cả lòng
    Còn gì đâu !
    Xao xác trắng hoài mong
    Sông đã rẽ...
    Đìu hiu con nước
    Nếu một mai
    Dòng đời ai biết được ?
    Về bến xưa
    Thuyền - Sóng dạt dào
    Lòng có vui xin anh bớt xôn xao
    Bước chầm chậm
    Chạm đau mùa lá cũ...
  5. agweb

    agweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Hoa đầu mùa bao giờ cũng đẹp
    Nắng đầu mùa bao giờ cũng say
    Mối tình đầu bao giờ cũng đẹp
    Rất ngọt ngào nhưng cũng rất đắng cay
  6. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    "Một ngày trôi qua em chẳng chờ ai
    Chẳng đợi nữa một hồi chuông điện thoại
    Những lá thư gửi đi không cần hồi âm lại
    Chiều lại ra đi nhường chỗ đêm dài"
  8. tauphabang

    tauphabang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết ngày mai em bỏ chồng
    Cho anh xáp lại có đc ko
    Đõ bận tâm em tìm người mới
    Khỏi mất công anh kiếm lòng vòng.
    Biết được ngày mai em bỏ chồng
    Anh mừng ghê lắm em biết ko?
    Thiệt đáng bõ công anh mọng đợi
    Ai bảo khi xưa xù - bỏ anh
  9. tauphabang

    tauphabang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Không chừng nay mai em bỏ chồng
    Sẽ có ngày này em biết không
    Vì mail anh gửi, fone anh gọi
    Chồng em nó tức chịu nổi ko?
  10. tauphabang

    tauphabang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Ai cho tôi biết ?
    Tình yêu là gì vậy ?
    Sao mỗi khi thức dậy ?
    Tôi lại thấy vấn vương ?
    Liệu có phải nhớ thương ?
    Làm trái tim thổn thức ?
    Ai cho tôi biết ?
    Tình yêu là gì vậy ?
    Sao mỗi khi trông thấy ?
    Người bên người sánh vai
    Là một người con trai
    Tôi thấy mình trống vắng
    Ai cho tôi biết ?
    Tình yêu là gì vậy ?
    Mà tôi buồn biết mấy
    Khi biết em phụ mình
    Tôi thành kẻ thất tình
    Vì em yêu người khác
    Ai cho tôi biết ?
    Tình yêu là gì vậy ?
    Tình yêu là gì vậy ?
    Ai cho tôi biết nào ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này