1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ - nhưng chỉ là thơ tình thôi nha ^^_^^

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 09/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Có những ngày chật chội như một cái nhà gương
    Quay về hướng nào cũng chỉ thấy chính mình
    Những phiên bản méo mó đầy thói xấu
    Hình như mình đã chẳng nhận ra
    Em muốn bỏ hoang tất cả những xấu xa
    Lòng sẽ rộng thêm
    Bình yên sẽ tự tìm được nơi trú ngụ
    Chờ niềm vui bằng niềm vui cũ
    Đón nỗi buồn bằng một cái mím môi
  2. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Biển có còn màu xanh???
    Đứng bên biển mà nhớ biển điên dại
    ngọn sóng ngày nào khuất ở nơi xa
    mặt trời vàng hoe
    tim tôi xanh như núi
    mà chiều ập xuống thật nhanh
    Mà tình lạnh ngắt thật nhanh
    chân chưa thả chân trần
    tay chưa vùi xuống cát biển
    chưa được hôn tôi
    người đã gọi về
    Chiếc vỏ ốc nằm trong túi áo
    tôi nằm trong nỗi buồn của tôi
    muốn bơi mà không được
    muốn nói mà không được
    Nghìn lớp sóng cứ quằn quại ngoài kia
    nghìn lời giã từ cuộn trong lòng ngực
  3. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    :::olga Bergol:::
    Câu chuyện mười năm
    Chỉ có một lần thôi
    Em hỏi anh im lặng
    Thế mà em hờn giận
    Để chúng mình xa nhau
    Biết đi đâu về đâu
    Con đò không bến đợi
    Ôi cây xanh tình đời
    Có nghe lời ta gọi
    Những mùa xuân đã qua
    Tiếng ve về thổn thức
    Gió thổi vào đêm hè
    Kể chuyện mười năm trước
    Chỉ có một lần thôi
    Em hỏi anh im lặng
    Thế mà em hờn giận
    Để chúng mình xa nhau
    Nơi tình yêu bắt đầu
    Cũng là nơi khó nhất
    Trái tim dù biết hát
    Nhưng tình đời dễ đâu

    Những đôi lứa yêu nhau
    Có nghe tôi kể lại
    Chỉ một lần trót dại
    Thế mà đành chia phôi
    Chỉ có một lần thôi
    Em hỏi anh im lặng
  4. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Ðiều Ước
    Giá có thể nói được điều gì đó
    Cho em vơi bớt nỗi u sầu
    Giá có thể khóc được thật lâu
    Cho ẩn ức nỗi lòng tan đi cùng băng giá
    Giá với anh - em là tất cả
    Cho em yên định cuộc đời
    Giá tình yêu là vị ngọt đầu môi
    cho em vẫn khôi nguyên ánh nhìn buổi ấy
    Biển muôn đời một màu xanh mê mải
    Mà cát nỡ vô tình, sóng vỗ đến hoang liêu...
  5. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Không đầu cuối
    ... Đi lang thang dọc miền ký ức
    Giữa trần gian hỏi ai là thực
    Ta cô đơn với cả chính mình
    Ly rượu tràn uống cạn bình minh...
    *****
    ... Đi lang thang dọc miền ký ức
    Giữa trần gian hỏi ai là thực
    Ta cô đơn với cả chính mình
    Ly rượu tràn uống cạn. Bình minh...

    Công bố lần đầu trên ttvnol
  6. tauphabang

    tauphabang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    người đến sau
    Em với tôi hai cảnh đời xa lạ
    Em giàu sang còn tôi quá nghèo nàn
    Sống trang hoàng trong kiếp vàng son
    Em sung sướng với những gì đang có
    Còn riêng tôi suốt một đời sương gió
    Sống ngày nay chưa biết duoc ngày mai
    Cuộc đời này như đã chia hai
    Tôi một lối và em riêng một lối
    Sống gần nhau mà chẳng được gần nhau
    Trong tình yêu tôi là kẻ đến sau
    Không dám ngỏ để lòng mình nhớ mãi
    Thì em ơi có bao giờ nghĩ lại
    Hiểu dùm tôi trong giây phút mà thôi
    Hiểu dùm tôi trong giây phút đủ rồi
    Yêu em lắm nhưng tôi đành im lặng
    Vì tôi nghèo, nghèo lắm hỡi em ơi!
  7. tauphabang

    tauphabang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Có một dạo anh rao bán tình yêu
    Em vội mua mà không cần ngã giá
    Kẻ bán kẻ mua đều trong vội vã
    Hài lòng với cái có được trong tay
    Hôm nay anh lại rao bán tình yêu
    Chút dư hương của cuộc tình nghiệt ngã
    Em gọi mua mà chần chừ do dự
    Sợ mua nhầm trái đắng của tình yêu.
  8. tauphabang

    tauphabang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Ngẫm cho kỹ anh là người bạc bẽo,
    Em yêu rồi, anh đã vội quên ngay
    Mới hôm kia tình tự đến mê say
    Sang bữa nay anh làm như mất hết
    Anh đòi mãi như một kẻ keo kiệt,
    Trong hồn anh tình ái chẳng lâu sao?
    Anh không chắt chiu dành dụm tí nào,
    Là đất xấu hạt gieo không nảy nở
    Nên anh mới luôn luôn nghèo khổ
    Giận hờn như anh chẳng được em yêu
    Mà thật ra em yêu dấu rất nhiều
    Ngẫm cho kỹ anh là người bạc bẽo
  9. tauphabang

    tauphabang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    ***********
    Ngẫm cho kỹ anh là người bạc bẽo,
    Em yêu rồi, anh đã vội quên ngay
    Mới hôm kia tình tự đến mê say
    Sang bữa nay anh làm như mất hết
    Anh đòi mãi như một kẻ keo kiệt,
    Trong hồn anh tình ái chẳng lâu sao?
    Anh không chắt chiu dành dụm tí nào,
    Là đất xấu hạt gieo không nảy nở
    Nên anh mới luôn luôn nghèo khổ
    Giận hờn như anh chẳng được em yêu
    Mà thật ra em yêu dấu rất nhiều
    Ngẫm cho kỹ anh là người bạc bẽo
  10. tauphabang

    tauphabang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Thì nguời cứ bảo ta lầm
    Lỡ làng đem trái tim cầm cho không!
    Ừ... Thì nguời bảo ta mong,
    Mong nguời trong mộng lại quay trở về
    Thì ta hãy cứ si mê
    Và nguời cứ phụ, não nề tình ta
    Thì nguời hảy cứ lìa xa
    Để ta ngồi hát bài ca "Iêu lầm"!!!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này