1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ - nhưng chỉ là thơ tình thôi nha ^^_^^

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 09/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emgianhcatraitimnaychoanh

    emgianhcatraitimnaychoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    đưa người yêu qua nhà người yêu cũ
    trong cơn mưa ban trưa
    tôi thấy hốn mình tách thành hai nửa
    nửa ướt bây giờ và nửa ướt xa xưa

    sao anh lại ngỏ lời
    vào một đêm trăng khuyết

    để rồi em luyến tiếc
    một mối duyên không thành

  2. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    [quote từ bài viết lúc 11:59 ngày 09/06/2006:
    Em đừng hỏi
    Em đừng hỏi sao mắt anh buồn thế
    Cả khi cười? Đời kém cỏi gì đâu !
    Anh cũng hiểu, mọi sự đều vẫn ổn,
    Nhưng mỗi ngày anh sống, mỗi ngày đau?
    Giữa đông đúc càng thấy mình lẻ bóng,
    Trong ồn ào lại lặng nghĩ về ai,
    Phút gặp gỡ thêm cận kề ly tán,
    Anh già rồi khi đang giữa thời trai.
    Em đừng hỏi, sau nụ hôn đằm thắm
    Con thuyền tình sẽ cập bến nào đây?
    Trái tim vỗ nhịp sóng luôn huyền bí,
    Có bao giờ trăng đậu xuống lòng tay!
    (Hồng Thanh Quang)
    [/QUOTE]
    Cả đời anh là những bước đi
    Mãi không gặp dáng người tri kỷ
    Tưởng gặp đấy, rồi hình như không phải đấy
    Kiếp phong trần, chưa tỏ đã chia ly
    Chỉ ánh trăng trên đường thiên lý
    Mãi chung tình soi rõ lối anh đi
    Thời con gái có thì thôi em nhỉ
    Bận tâm gì, em nắng sớm ban mai
    Một dòng sông anh không tắm được hai lần
    Bởi nước trôi đi, không bao giờ trở lại
    Anh cúi đầu khuất lấp giữa hai vai
    Không dám thấy một niềm tin dần phai nhạt
    (Ko hỏi tác giả)
    (Còn tiếp, như thế này vẫn còn nhẹ nhàng chán, chưa đi sâu đi sát tới bản chất của vấn đề nằm trong tâm sự "nhân vật")
    Được appassionata sửa chữa / chuyển vào 15:05 ngày 13/06/2006
  3. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Để chị chú thích tác giả và source hộ em:

    Không đề

    Đưa người yêu qua nhà người yêu cũ
    Trong cơn mưa ban trưa
    Thấy hốn mình tách thành hai nửa
    Nửa ướt bây giờ và nửa ướt xa xưa
    (Nguyễn Thuỵ Kha)
    Trăng khuyết
    Sao anh lại ngỏ lời
    vào một đêm trăng khuyết
    để bây giờ thầm tiếc
    một vầng trăng không tròn
    ....
    (Mình rất thích Tân Nhàn hát bài này)
  4. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    anh có biết rằng:"nếu một ngày sương tan vào cỏ
    thì em tin cỏ sẽ rất xanh
    nếu một ngày em tan vào anh
    thì em tin anh cũng xanh như cỏ"
    đây là câu thơ 1 người đã thêm vào phần cuối
    nghiêm cấm anh chê tình yêu:sương_nắng.đây là tình yêu đẹp nhất .anh hiểu ko?
    mà cụ già như anh thì có hiểu gì đâu
  5. Tristian_the_fall

    Tristian_the_fall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    903
    Đã được thích:
    0
    Trái tim anh ở đâu anh chẳng biết
    Trái tim anh ở đâu anh chẳng biết
    Con thú hoang đã ẩn rừng già
    Anh quên lãng bao điều không thể chết
    Nên đêm đêm thao thức vọng trăng ngà
    Nên lang bạt suốt một thời nông nổi
    Đến cùng ai cũng chẳng vẹn nguyên tình
    Câu thơ viết chỉ trọn vần với điệu
    Và thiếu sao giọt máu đủ nung mình
    Giờ em tới khi ánh ngày sắp lụi
    Những ưu tư đang thường trực canh đời,
    Cũng rung động cũng bồi hồi tủi phận
    Nhưng trái tim đã bỏ ngực anh rồi
    Em có tiếc anh cũng đành chấp nhận
    Để đêm đêm tỉnh giấc lại thương người
    Lại tự trách những con đường gió lạnh
    Thổi bạt đi tiếng bến gọi sông bồi?
    (Hồng Thanh Quang)
  6. cu_bill

    cu_bill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0

    ...............
    Nếu em muốn anh thắp sao em ngắm
    Anh sẽ xua cơn gió lạnh ngoài đồng
    Sẽ đốt lửa chờ em về sưởi ấm
    Che bốn bề em đỡ rét mùa đông.
    -............."không phải thơ tôi làm"-Cu-bill
  7. emgianhcatraitimnaychoanh

    emgianhcatraitimnaychoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0

    tiểu đệ của ta





    hẳn vẫn là tiển đệ của ta
    nhưng không còn cứu ta trong giờ toán
    bởi một điều tưởng chừng như đơn giản
    phượng cháy rồi ta _hẳn phải xa nhau

    hẳn vẫn là tiểu đệ của ta
    vẫn bênh ta dành cho ta lẽ phải
    nhưng hôm nay mặt hẳn buồn bí xị
    tựa thần sầu của thế kỉ 21
    yêu thơ là kẻ đa sầu
    yêu nhạc là kẻ bắt đầu vào yêu
  8. carotfan

    carotfan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Mời các bạn yêu thích văn thơ vào đây góp vui cùng carotfan
    http://www.singviensh.com/ShowForum.asp?forumid=93
    carotfan làm Mod ở mục "văn thơ-truyện ngắn" cũng được một thời gian rồi nhưng hẩm hiu chẳng có ai post bài
  9. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Theo tình - Tình trốn
    Trốn tình - Tình theo
    Đúng là cuộc đời
    Được trai_thainguyen204 sửa chữa / chuyển vào 15:24 ngày 16/06/2006
  10. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    KỈ NIỆM ẤY LÀ GÌ
    KHI LÒNG NGƯỜI TỤ XOÁ
    NHƯNG SẼ LÀ TẤT CẢ
    NẾU LÒNG NGƯỜI TỰ GHI

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này