1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ - nhưng chỉ là thơ tình thôi nha ^^_^^

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 09/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    EM VIẾT THƠ CHỈ ĐỂ TẶNG RIÊNG EM
    VÌ TRONG EM CHỈ EM LÀ TẤT CẢ
    GIÓ CÁT LÀ ANH, XA VỜI EM KHÔNG TƯỞNG
    EM CHỈ CÓ MÌNH BÉ NHỎ BẾN KHÔNG ANH
  2. NongDanHienDai81

    NongDanHienDai81 Thái Nguyên Moderator

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    3.031
    Đã được thích:
    0
    Hôm đi học tiếng anh cô giáo cho chép bài thơ này thấy hay hay:
    Moon is hight
    Sky is blue
    I''m here
    Where are you?
    Một bản tạm dịch:
    Trăng trên cao vời vợi
    Bầu trời xanh xanh lơ
    Em ở đây đứng chờ
    Biết giờ anh nơi đâu?
  3. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Moon is hight
    Sky is blue
    I''''m here
    Where are you?
    Trăng cao - cao cao mãi
    Trời xanh - là rất xanh
    Nơi này em tê tái
    Biết tìm đâu nơi anh
    Where are you?
    I''m here
    Sky is blue
    Moon is hight
    Anh nơi đâu ? Nơi đâu
    Biết chăng em đứng đợi
    Ngày - trời xanh thênh thang
    Đêm - trăng tràn góc tối

    <9/7/2k6)
  4. NongDanHienDai81

    NongDanHienDai81 Thái Nguyên Moderator

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    3.031
    Đã được thích:
    0
    tee_he quá đỉnh, thêm một bản dịch thử xem nào:
    Moon is hight
    Sky is blue
    I''m here
    Where are you?
    Ngắm trăng treo trên cao
    Thấy trời xanh thanh tao
    Nơi đây em chạnh lòng
    Nhớ đến anh nơi nao!
  5. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0

    Moon is hight
    Sky is blue
    I''''m here
    Where are you?
    Em thì em dịch thế này :
    Trăng thì ở trên cao
    Bầu trời xanh vời vợi
    Anh nơi đây cứ đợi
    Em ở tận chốn nào ?
  6. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Moon is hight
    Sky is blue
    I''''''''m here
    Where are you?
    Dịch thoáng chút nhé:
    Đêm trăng cao, cuối đường hun hút gió
    Nhớ mắt trong, xanh ngăn ngắt khung trời
    Em hay chăng nơi này anh mong ngóng
    Em nơi nao ? Anh sẽ đợi muôn đời
  7. NongDanHienDai81

    NongDanHienDai81 Thái Nguyên Moderator

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    3.031
    Đã được thích:
    0
    Moon is hight
    Sky is blue
    I''m here
    Where are you?
    Trăng kia ngự ở trên cao
    Bầu trời xanh thắm biết bao nỗi buồn
    Nỗi buồn anh muốn quên đi
    Nơi nao em có nhớ gì về anh?
  8. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Cháu cũng thử thơ củ chuối,hì
    Trăng tròn lủng lẳng trên cao
    Giữa trời xanh thắm điểm tô 1 màu
    Nàng ngồi lặng lẽ đếm sao
    Mong chàng sẽ đến,mà nào thấy đâu?
    Moon is hight
    Sky is blue
    I''''''''m here
    Where are you?
    Trăng cao vời vợi
    Bầu trời trong xanh
    Em đứng đợi anh
    Anh có biết chăng?
  9. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Moon is hight
    Sky is blue
    I''''''''''''''''m here
    Where are you?
    Trăng sáng sân nhà em
    Như ước mơ cao vợi
    Bầu trời xanh rời rợi
    Thắp sáng niềm tin yêu
    Hoàng hôn cháy bao chiều
    Cùng nơi em chờ đợi
    Chẳng bao giờ anh tới
    Để em thành "vọng phu"
  10. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Mảnh trăng khuân khuất cuối trời
    Ngàn vì sao sáng trên bầu trời đêm
    Có người con gái thuỷ chung
    Vẫn chờ ,vẫn đợi ,vẫn nhớ ,vẫn mong....
    Liệu người có biết hay chăng?
    Có người con gái nặng lòng trao anh
    Trời đêm dần ngả màn đen
    Mảnh trăng đâu còn mảnh trăng cuối rừng?
    http://www4.ttvnol.com/uploaded2/lamduechi/sky_5172.png
    Được lamduechi sửa chữa / chuyển vào 22:29 ngày 13/07/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này