1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ - nhưng chỉ là thơ tình thôi nha ^^_^^

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 09/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NongDanHienDai81

    NongDanHienDai81 Thái Nguyên Moderator

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    3.031
    Đã được thích:
    0
    Thơ con cóc, nhiều member cùng sáng tác nha (chủ đề "Thất tình" ):
    Em về lại với người ta
    Anh ngồi anh đợi xót xa vô cùng
    Giá em đừng có lạnh lùng
    Bỏ anh ở giữa muôn trùng nhớ thương....
    Có ai tiếp ko???
  2. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Lại thơ thất tình,lâu lắm rồi mình ko động chạm đến thơ thẩn.Gìơ cũng hóng 1 tí..Khà khà..
    Đố ai đoán được đây là tâm trạng của ai nhá!1 món quà đặc biệt cho người đoán được.
    Em ra đi để lại tôi 1 mình
    Kẻ đánh cắp trái tim tôi,trái tim dại khờ
    Đòi làm sao,khi tôi tình nguyện
    Còn lại gì,chỉ 1 trái tim khô?
    hiiiiiiiiiiiiiii,buồn cười quá......
  3. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Khà khà . Tôi là cái chắc rồi .
    Xét thấy trong CLB không còn ai như tôi !
    Này , nếu là tôi thật thì cô Lam gửi quà gì cho tôi vậy ??
  4. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
  5. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Mihai Eminescu
    Khi những cành cây đu đưa quyệt vào cửa sổ
    Hàng bạch dương lung lay trong gió
    Tâm hồn em có bóng anh in
    Là những khi anh đến bên em
    Và những ngôi sao lấp lánh
    Lặn thật sâu, sáng cả đáy hồ đêm
    Tâm hồn anh bùng cháy ngọn lửa
    Là những khi anh đến bên em
    Và khi vần vụ mây đen
    Ánh trăng vẫn tỏ như đèn trên không
    Niềm riêng thương nhớ khôn cùng
    Gửi em vẹn cả tình chung cuộc đời .
  6. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Em dại dột viết tên anh trên cát
    Biển ghen tuông, biển giận dữ xoá nhoà
    Em dai dột giữ tình bằng nước mắt
    Lệ còn nhoà, anh đã bỏ ra đi
  7. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Tôi viết bài thơ này để tặng cho một người đã đi xa khỏi cuộc đời tôi, tặng một mùa xa vắng, tặng những mùa lá vàng rơi, tặng những kỉ niệm buồn, tặng tuổi thơ yêu dấu, tặng một tình bạn đã xa...
    TẠM BIỆT​
    HOÀNG ANH TÚ
    Tạm biệt nhé cầu thang gỗ
    Ngày xưa hai buổi còn đuổi nhau
    Bây giờ bằng lăng nở rộ
    Tím buồn dai dẳng về sau
    Tạm biệt cả sân trường nhỏ
    Từ nay không còn ta qua
    Từng ô- từng ô gạch lát
    Mùa sau còn dấu chân ta?
    Tạm biệt cả cổng trường nữa
    Hẹn thu ta sẽ về đây
    Dĩ nhiên ... đứng hoài mà ngó
    Nhớ người thu trrước áo bay
    Tạm biệt cả '''' bạn ấy'''' nữa
    Vần thơ khờ khạo hôm nào
    Nếu mai này ta có chuyện...
    Sẽ dành "ai" làm...
  8. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    VÍ DỤ-Khánh Hạ​
    Ví dụ trong một đêm mưa
    Có người ôm đàn đứng hát
    Ví dụ trong một đêm đông
    Có người đi nghe tiếng đất
    Ví dụ những đêm như thế
    Tình cờ lòng chợt mộng mơ
    Tình cờ vườn nhà trăng mướt
    Để người qua ngõ làm thơ
    Ví dụ như trong tiểu thuyết
    Người ấy cầm theo mây ngàn
    Lãng mạn nhảy rào dâng tặng
    Hiển nhiên, em hoá... dịu dàng​
  9. tieuquynhi

    tieuquynhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Đôi dép​
    Bài thơ đầu anh viết tặng em
    Là bài thơ anh kể về đôi dép
    Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
    Những vật tầm thường cũng viết thành thơ
    Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
    Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nữa bước
    Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
    Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau
    Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao
    Cùng chia xẻ sức người đời chà đạp
    Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia
    Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
    Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
    Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
    Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
    Đôi dép vô tri khắng khít song hành
    Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
    Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
    Lối đi nào cũng có mặt cả đôi
    Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
    Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
    Nhưng tôi yêu em bởi những điều ngược lại
    Gắn bó đời nhau bằng một lối đi chung
    Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
    Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
    Chỉ còn một là không còn gì hết
    Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia .

    Tác giả:....Không biết​
    Được tieuquynhi sửa chữa / chuyển vào 02:12 ngày 17/09/2006
  10. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Em
    Nước mắt
    Lấy hạt bụi ra
    Từ trong mắt
    Khóc
    Lấy nỗi đau ra
    Từ trong tim
    Em
    Lấy từ cay
    đắng ra
    Anh đánh mất
    Tình yêu
    đừng như
    cánh chim
    Trúc Chi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này