1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ nối đuôi nhau!....

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi 0919600700, 08/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 0919600700

    0919600700 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Thơ nối đuôi nhau!....

    Luật chơi hết sức đơn giản, từ cuối của bài thơ trên sẽ là từ đầu tiên của bài thơ tiếp theo của bạn. Chúng ta có thể xài thơ sưu tầm, làm thơ con ếch, con nhái, con cóc gì cũng được, chẳng ai chê cười mình cả...miễn là chúng ta hòa đồng và chơi thật vui với nhau.
    Pác nào chơi sai luật sẽ lấy từ cuối cùng của bài thơ trên bài sai luật ấy

    EX:
    Buồn buồn đánh "ấy" chơi chơi,
    Ai dè "ấy" chết buồn ơi là buồn!.......
    Buồn buồn chết thử chơi chơi,
    Ai ngờ chết thật buồn ơi là buồn!.........
    Buồn buồn "vạch" thử xem chơi,
    Ai dè em thấy buồn ơi là buồn!......

    Buồn vì em mặc váy dài,
    Em xông ra ngõ chẳng ai muốn nhìn
    Hôm em không mặc váy dài,
    Em xông ra ngõ ối anh trộm nhìn....
    thoạt nhìn mắt cứ lim zim
    Giựt mình mới biết em Zin đen xì!.....

    Xì tiền em mới cho xem
    Bên trong váy cộc nhọ nồi lem nhem
    Anh xem một lát thấy thèm.....

    Trên đây chỉ là em lấy ví dụ thôi nhé! pác nào thơ hay thì khởi xướng cho mọi người theo với. Đặc biệt nếu làm thơ về quê hương Nam Định mình thì càng tốt.
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Tớ khởi xướng nhé. Nhưng tiếc là không phải thơ về Nam Định
    Thơ này em viết gửi riêng anh
    Trong lúc lòng em rất chân thành
    Nỗi nhớ về anh, em chẳng có
    Xin anh đừng trách oán tình em
  3. Nhodensi

    Nhodensi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Em ơi anh bệnh nhức đầu
    Hay đi tè vặt lại đau ngọc hành
    Thuốc gì mà muối với chanh
    Thì em đi lấy cho anh một liều
  4. Nhodensi

    Nhodensi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Liều chết, Anh thề kiểu Trung Đông,
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng...
    Oắn bom có chết ôm theo hận
    Buộc lễ vu quy nhuộm máu hồng.
  5. Nhodensi

    Nhodensi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Hồng nhan bạc phận long bong
    Tủi lòng em khóc ..." muốn chồng mẹ ơi......."
    Ngẫm đời thế sự chơi vơi
    Nhẩm tình mà đếm sao ơi khủng nhiều
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lần anh đến trước nhà em
    Lúc trời mới chỉ có nhá nhem
    Nhìn qua khe cửa, em đứng tắm
    Anh đứng thẫn thờ đến phát thèm
    ( Bậy một tẹo cho xôm nhá các bác )
  7. NhoDenkinkit

    NhoDenkinkit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
    Thèm sao một bát cơm quê,
    Một chút nắng hạ triền đê lối làng
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Làng tôi nghèo nho nhỏ ven sông
    Gió bấc lạnh lùng thổi vào mái rạ
    Làng tôi nghèo gió mưa tơi tả
    Trai gái trong làng vất vả ngược xuôi....
    Làng tôi nghèo xóm nhà tre
    Các anh về không chê làng tôi bé nhỏ
    Nhà lá đơn sơ... nhưng tấm lòng rộng mở.
    (Lê Yên)
  9. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Mở cửa ra nào
    Cho thoáng rùng mình nhè nhẹ
    Mở cửa ra
    Và thấy phố đông
    Mở ra
    Để thấy ta không đơn độc
    Mở
    Một chút tình
    Một chút suy tư
    ....
    (Lãng tử Trần)
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tư tình nơi góc bể trời xa
    Em đi tìm anh trong giấc mộng
    Trước sóng em xõa tung mái tóc
    Nghe biển vỗ về khúc tình ca

Chia sẻ trang này