1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ nối đuôi nhau!....

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi 0919600700, 08/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Bao giờ cho đến tháng ba
    Hoa gạo rụng xuống bà già cất chăn
    (Ca dao)
  2. DAVICA

    DAVICA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2007
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    Chăn trâu thửa bé đến chừ
    Từ khi đưa cổ vô tròng em "chăn"
    Suốt ngày phải nấu em ăn
    Giặt là, quét dọn,.... em nhăn: phải cười.
    Em chăn anh tất nhiên chẳng khổ
    Anh chăm em thì khổ trăm điều
    Con trâu chỉ biết cày nhiều
    Còn em ngủ hết buổi chiều.... rồi ăn
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ăn no rồi lại nằm khòe
    Nghe giục trống chèo vác bụng đi xem
    Có làm thì mới có ăn
    Không dưng ai dễ đem phần đến cho
    (Hình như cao dao trong sách tập đọc lớp 3 cũ. Không nhớ rõ)
  4. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Gặp ở chợ giời
    Chọn mua chiếc ba lô
    Đợi hè sang đi núi
    Chợ giời gian kí gửi
    Một chiếc cũ còn bền!
    Nhưng lật cái nắp xem
    Tròn vo hai lỗ thủng
    Nâng lên rồi đặt xuống
    Ngắm kĩ, càng phân vân:
    Viên đạn trượt qua lưng
    Hay vẫn cài trong ngực?
    Giá máu này ai mang
    Cho chợ giời nói thách?!
    HOÀNG MINH CHÂU
    [nick]
    Được NhoDensisi sửa chữa / chuyển vào 12:51 ngày 12/03/2009
  5. DAVICA

    DAVICA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2007
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    Hi, sai đề bài rùi.
    Được DAVICA sửa chữa / chuyển vào 12:54 ngày 13/03/2009
  6. DAVICA

    DAVICA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2007
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    Bài của bạn chưa đúng yêu cầu rồi. Từ đầu tiên phải giống từ cuối cùng của bài truớc cơ mà.
    Và từ cuối của bạn là từ "thách" thì hơi khó để nối. nên chọn từ dễ để các bạn đỡ nhức đầu để nghĩ.
    Tôi xin nối bài của bạn SIlver.
    Cho em thơ ngủ ngon và vui bước sớm hôm đến trường
    Cho yên vui mùa xuân đôi lứa còn hẹn hò ước mơ
    Ðã có những hy sinh khó nói hết bằng lời
    Nên đọng lại trong tôi những nghĩ suy.
    Cho em tôi bài ca về người chiến sĩ nơi tuyến đầu.
    Nơi biên cường rừng sâu anh âm thầm chịu đựng gió sương.
    Dẫu có những gian lao dẫu có những nhọc nhằn
    Mang trong trái tim anh trọn niềm tin.
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tin - sợi dây dễt đứt
    Yêu - làn khói mỏng manh
    Thương - Mơ hồ tôi nghĩ
    Buồn dâng trước gió xuân về
    (Thơ con cóc tự chế)
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Về đi anh, về phía không em
    Em không đợi không chờ tình anh nữa
    Nhưng đừng nhìn em với cái nhìn rực lửa
    Anh chỉ vô tình đi qua em thôi
    Về đi anh dù tình có chia phôi
    Em sẽ chẳng trách hờn anh nữa
    Tình yêu là hi sinh và đau khổ
    Em hiểu ra rồi nên chẳng trách anh đâu
    Về đi anh về nơi ấy có nhau
    Nơi anh ở trong vòng tay người con gái cũ
    Em nơi đây đắm mình trong miền Lặng
    Em có anh để rồi chẳng còn anh.....
    ( Hà nội 25/10/2006 )
    Được Thu_6 sửa chữa / chuyển vào 21:02 ngày 13/03/2009
  9. DAVICA

    DAVICA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2007
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu em
    -Lưu Trùng Dương-
    Anh yêu em vì sao không rõ
    Chỉ thấy yêu em anh thấy yêu đời
    Như chim bay thở hít khí trời
    Như ruộng lúa uống dòng nước ngọt
    Em hy vọng, em là mơ ước
    Là niềm vui nỗi khổ niềm đau
    Trái tim anh ở trong ngực em rồi
    Tim không thể rời em mà sống được.
    Và nếu anh có đầu thai kiếp khác
    Anh chắc rằng anh sẽ lại yêu em!
    Khi anh đứng canh cho đất nước bình yên
    Vui sướng thấy em gắn liền đất nước
    Khi anh đổ mồ hôi tươi tốt đất
    Vì ngày mai, anh hiểu cũng vì em
    Tâm hồn anh như lửa mới bừng lên
    Trán thêm rộng, tay thêm dài, thêm vững
    Anh yêu em, anh yêu sự sống
    Không băn khoăn em đẹp ít hay nhiều
    Vì lẽ giản đơn từ buổi anh yêu
    Trong mộng, trong đầu em đều đẹp .
    Anh không chỉ yêu trời xanh trong mắt
    Mà còn yêu nắng rám trên tay
    Như từng yêu vết sẹo dưới lông mày
    Như đã thích nét cằm dài bướng bỉnh
    Anh yêu em không hề suy tính
    Cũng như em, ta chỉ có tấm lòng
    Ta còn nghèo nhưng làm chủ núi sông
    Ðời ta đẹp như quê hương giàu có .
    Anh chưa thể mua một món quà tặng
    Song có thể cho em khối óc bàn tay
    Với tình yêu ta sẽ dựng lâu đài
    Cây hạnh phúc tưới tình yêu sẽ lớn.
    Em ơi! Trên đường dài lý tưởng
    Ta nắm tay nhau sung sướng nào hơn
    Dù em hay anh ngã xuống giữa đường
    Trong tim bạn ta vẫn cùng đi tới !
  10. thanhvantvt

    thanhvantvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Tới một nơi xa lắm
    Em bỗng thấy ngậm ngùi
    Vì khi anh bên cạnh
    Em chẳng thấy nhớ mong
    Bây giờ anh vắng mặt
    Mong có anh kề bên
    Ôi mùa đông giá lạnh
    Mong sớm về với anh

Chia sẻ trang này