1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ nối đuôi nhau!....

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi 0919600700, 08/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nhodensi

    Nhodensi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Bay bay cho gửi ngàn hạc giấy,
    Nhờ gió đem đi vạn mảnh tình
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tình yêu như khe suối
    Lưu luyến và nhớ thương chảy theo anh khắp rừng
    Anh anh đi xa càng xa
    Tình em như cánh hoa
    Âu yếm và thiết tha theo anh dài nương rẫy
    Anh đi biệt tháng ngày
    Tình em như sông dài
    Khi chiếc lá xa cành
    Lá không còn màu xanh
    mà sao em xa anh
    Đời vẫn xanh vẫn xanh
    Tình em - Ngọc Sơn.
    @ Sì nhọ. Hai câu thơ rất hay.

     

    được silver_place sửa chữa / chuyển vào 08:25 ngày 08/04/2009
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Xanh trắng vàng đen tím đỏ
    Lung linh
    Thả hồn vô trang giấy nhỏ
    Em gấp niềm tin
    ( Khỉ Sắt )
  4. taosta

    taosta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2009
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    4
    Tin một lời anh nói
    Trói một đời thân em
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Em có biết Niềm tin là gì không?
    Là tất cả là mạnh hơn cái chết
    Mà giờ đây anh dường như tê liệt
    Sống là gì nếu anh chẳng còn em?!
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Em vẫn hay mơ những giấc hoa vàng
    Vẫn đem lãng đãng phủ lên màu phố
    Dẫu biết con đường không còn chung được nữa
    Không phải nỗi buồn nào cũng rực rỡ như nhau...
    (Dinh_vit_159)
  7. DAVICA

    DAVICA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2007
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    "nhau" thì hơi bị khó
    Nghĩ từ sáng đến giờ
    Không tài nào nối được
    Anh em đành chịu thôi
  8. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Thôi về đi
    Đường trần đâu có gì tóc xanh mấy mùa
    Có nhiều khi từ vườn khuya bước về
    Bàn chân ai rất nhẹ tựa hồn những năm xưa
    Phôi Pha - Trịnh Công Sơn
  9. LEEHONGANH

    LEEHONGANH Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    15
    xưa xưa xưa
  10. DAVICA

    DAVICA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2007
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    Xưa mới yêu nhau
    Nụ tình chớm nở
    Tâm hồn phơi phới
    Ánh nhìn miên man
    Xưa mới yêu nhau
    Sóng đôi nhịp bước
    Tình dường như đã
    Ý xuân nồng nàn
    Xưa mới yêu nhau
    Phút giây gặp gỡ
    Giận hờn không nỡ
    Muốn bên nhau hoài
    Xưa mới yêu nhau
    Mình mơ mộng đẹp
    Tình giờ tan vỡ
    Để thương để sầu

Chia sẻ trang này