1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ nối đuôi nhau!....

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi 0919600700, 08/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Cơm cha cơm mẹ đã từng
    Con đi làm mướn kiếm lưng cơm người
    Cơm người khổ lắm ai ơi
    Chẳng như cơm mẹ vừa ngồi vừa ăn
    (Ca dao).
    @ Sì. Đọc cái chữ nhảy ra không cười không được
  2. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    khen đây...khen đây....
    Lúc the end em nghĩ...pác nào mừ đối được...tặng sao năm cánh liền.
    Em seach mãi hok thấy danh nhân bất hủ nào có chữ ĐÀ đứng đầu...khoái lém....
    GIỎI!
  3. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    Ăn xin những nỗi nhọc nhằn
    Cho đời bớt khổ, khó khăn qua dần
    Ăn xin nước mắt người thân
    Để riêng mình nhận muôn phần xót xa
    Ăn xin tiếng nói lời ra
    Đời còn lại những mặn mà tình nhân!
  4. donguyen1983

    donguyen1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Suy ngẫm
    Nhân tình tôi thấy nhạt vơi,
    Qua bao năm tháng chẳng thay đổi gì.
    Như trời mưa nắng thất thường,
    Tình người cũng thế, vô thường nhân gian:
    ?oKhi vui thì vỗ tay vào
    Đến khi gặp nạn thì nào thấy ai?.
    Những người trọng nghĩa nặng tình,
    Đôi khi bỡ ngỡ trong dòng đời trôi.
    Mong sao trong mỗi con người,
    Ở trong sâu thẳm vẫn nguyên tình người.
    Đi qua năm tháng cuộc đời,
    Bao nhiêu năm tháng bấy nhiêu nhân tình.

  5. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Chữ "tình" dễ thía mà hok ai đi, để đấy Sì Nhọ đi vậy
    TRỐNG CƠM
    Nhân dân
    Tình
    bằng có cái trống cơm khen ai khéo vỗ ấy mấy bông nên bông
    Một bầy tang tình con sít, (một bầy tang tình con sít ...
    Nó mới lội, sông nó mấy đi tìm. Em nhớ thương ai.
    Đôi con mắt nó mấy lim dim, đôi con mắt nó mấy lim dim,
    Một bầy tang tình con nhện nó mấy giăng tơ,
    Giăng tơ nó mấy đi tìm Em nhớ thương ai.
    Duyên nợ khách tang bồng, duyên nợ khách tang bồng
    ==========
    "Bồng" khó vật chưa
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Bồng bồng cõng chồng đi chơi
    Đi đến chỗ lội đánh rơi mất chồng
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Chồng gì mà chồng bé
    Bé tẹo tèo teo
    Chân đi cà kheo
    Lúc đi phải cõng
    Lúc khóc phải bồng....
  8. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Bồng bềnh Nam Định sang chơi,
    Một theo chân Gió tới là spam. (Gió mùa Thu, tức là tớ theo bạn Thu_6 sang đây ý)
    Spam tớ vốn hok ham,
    Nhưng để chào hỏi tớ làm vài câu.
    Tớ tìm từ nãy đến đây
    Chọn được chỗ này có thể spam
    Trước là hơi lạ sau quen.
    Tớ tên là Nhọ, đệm là Sì đen
    =========================
    Bài nì Sì Nhọ vừa tương bên Thới Bình. Link đây:
    http://ttvnol.com/f_293/1112617/trang-7.ttvn#15412786
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Đen Sì là bạn Nhọ kia
    Đi sang box tớ hỏi cô Thu nào
    Box tớ chẳng có gió đâu
    Chỉ có Thứ 6 tức là tớ đây
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Đây mùa thu tới - mùa thu tới.
    Với áo mơ phai dệt lá vàng...

    (Xuân Diệu)

Chia sẻ trang này