1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ nối đuôi nhau!....

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi 0919600700, 08/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MeoNhoDen

    MeoNhoDen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Bản tình ca em hát trong mưa,
    Nước mắt nhạt như màu bằng lăng phố
    Dù cho mưa, dù anh xa ngõ nhỏ,
    Cuối tình yêu, em vẫn đợi chờ.
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Chờ nhau thăm thẳm từng giờ.
    Sáng, trưa, chiều, tối thẫn thờ canh thâu
    (ST)
  3. MeoNhoDen

    MeoNhoDen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Thâu đêm những ngọn đèn
    Lửa cháy màu hò hẹn
    Tôi thắp mười ngọn nến
    Nước mắt nến chảy ròng
    ===========
    Bây h vần "ròng " đi mới khó đây
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Ròng ròng nước mắt tuôn rơi
    Trong lòng lại thấy rối bời xót xa
    Trải qua bao cuộc can qua
    Bây giờ nhìn lại chỉ ta một mình
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Mình về có nhớ ta chăng
    Ta về ta nhớ hàm răng mình cười
    (Hình như ca dao í nhỉ? )
  6. MeoNhoDen

    MeoNhoDen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Cười hở mười cái răng
    (Tục ngữ nhá)
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Thơ cơ mà đằng ấy ơi
  8. typnu

    typnu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    1.037
    Đã được thích:
    0
    Cười lên nhé cho cuộc đời tươi trẻ
    Cười lên đi cho mát mẻ tâm hồn
    Cười lên bạn, dù cuộc đời nhiều gian khó
    Ta vẫn cười và vững bước đi lên
    Thơ hơi chuối, mong các bạn thông cảm
  9. lestgo

    lestgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    4.416
    Đã được thích:
    0

     
    Chuối thật anh Són Lọ mọ sang đây làm thơ cơ đấy, vì em kia hử?
    Lên đâu vậy anh Són ơi?
    Nhà cửa không về chơi bời lung tung
    Nếu mà cái đất này hung
    Thì anh mất hết độ xung trong người.
    hà hà.
     

    được silver_place sửa chữa / chuyển vào 20:40 ngày 08/10/2008
  10. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Người ơi người ở đừng về
    Người về em vẫn khóc thầm
    Đôi bên vạt áo ướt đầm như mưa
    Người ơi người ở đừng về
    Người về em vẫn trông theo,
    Trông nước nước chảy,
    Trông bèo bèo trôi...
    (Quan họ)
    ===================
    "trôi" lại khó nhằn đây

Chia sẻ trang này