1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ nối đuôi nhau!....

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi 0919600700, 08/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lestgo

    lestgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    4.416
    Đã được thích:
    0
    Trôi mãi về đâu Nhọ đen ơi
    Có người nhớ em, hắt xì hơi
    Mặc dù anh đã khuyên can mãi
    NHưng chàng ta vẫn cứ muốn bơi

    Chưa bao giờ có từ nào khó cả Nhọ nhé
  2. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Bơi bơi thuyền ai bến liễu dời,
    Lam am nghìn dặm nhuộm da trời.
    Toán ngày con nước, chèo lan gác,
    Đối bữa cơm chay, chén cúc phơi.
    Khói tĩnh đan hà màu tía rạng,
    Mây ***g bích thụ thức xanh hơi.
    Giang san nơi chốn, chơi đòi chốn,
    Sập cửa mui nằm mái nọ vơi.
    Bơi thuyền ở Trà Thượng (Lê Thánh Tông - Z--)
    ================
    Tặng Làng chữ "vơi"
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Vơi đầy nỗi nhớ mênh mang
    Thu rơi qua chiếc lá vàng
    Heo may gió thổi lòng xao xác
    Nỗi nhớ vơi đầy vẫn đầy vơi
    . Vậy có gọi là thơ không nhỉ? Sáng tác thơ khó hơn viết văn gấp vạn lần. Hichic.
  4. 0919600700

    0919600700 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Vơi đầy đầy vơi bát tình cũ.
    Sau năm năm lẻ anh thôi học
    Nức nở chuông trường buổi biệt ly
    Nguyễn Trãi ngày ấy mãi trong tôi.
  5. lestgo

    lestgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    4.416
    Đã được thích:
    0
    Tôi đây không thuộc Box Nam Định
    Nhưng vẫn hóng bài rất nhiệt tình
    Cũng còn có thêm lý do nữa
    Trong Box có vài em rất xinh
  6. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Xinh lắm cơ mà cũng chẳng vừa.
    Ai đó mon men muốn cầm cưa
    Xin hay từ từ đừng nóng ruột
    Nếu không cố sức cũng bằng thừa
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    Thừa cả thế gian thiếu một người
    Trong lòng thương nhớ mãi không nguôi
    Dù bóng người cách xa tôi mãi
    Nhưng ở trong tim đến trọn đời

  8. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    "Đời là cái đinh, tình là cái que"
    Bạn tôi tuyên bố, giọng lè nhè.
    Tán gái không được nó uống rượu
    Uống rượu say nên nó lè nhè
  9. MeoNhoDen

    MeoNhoDen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Lè nhè cất giọng ngâm thơ cóc
    Gục gặc cơn say miệng làm nhàm
    Ma Nữ đâu rồi ? Sao chưa đến.
    Chân nam, chân xiêu ngã cái ầm
  10. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    ẦM ầm 2 chữ tượng thanh,
    Ầm ầm 2 chữ loanh quanh...ầm ầm,
    Dĩ mà có việc HẦM HẦM,
    Chữ ẦM....dãy chết,đánh LẦM cũng nên!?
    .....MỜI CÁC HẠ....
    Được dinhlehung sửa chữa / chuyển vào 22:30 ngày 21/11/2008

Chia sẻ trang này