1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ nối đuôi nhau!....

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi 0919600700, 08/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MeoNhoDen

    MeoNhoDen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Nên thì nói thẳng rằng nên,
    Chẳng nên sao để đấy quên đây đừng
    Làm chi cho dạ ngập ngừng
    Đã có cà cuống thì đừng hạt tiêu
    (Ca dao)
  2. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    TIÊU thời có 1 chữ TỜ...
    Kế sau có vận... hờ hờ....là ...IÊU,
    Rủi mà..... I.... đó sinh yêu...
    Nở vời 2 cánh,cánh vời thành....YÊU...
    Dzui ha!....tiếp...
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Yêu anh mấy núi cũng trèo
    Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua.
    Hzaiiiiiiii! Bây giờ có tình iêu kiểu vậy không nhỉ?
  4. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Qua cầu ngả nón trông cầu.
    Cầu bao nhiêu nhịp ...tốn xăng dầu bấy nhiêu
  5. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0

    Nhiêu thời có 1 chữ NHỜ,
    Chạy quanh không nổi lập lờ vần... IÊU,
    Các Bác chạy mãi chạy LIỀU,
    Thoát sao cho nổi tình...IÊU..gọi...MỜI!!!....
  6. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Mờ mịt tuyết rơi khắp không trung
    Sông Quế heo may quá lạnh lùng
    Lầu Nam một mảnh trăng mờ nhạt
    Bãi Bắc mây giăng lạnh tái lòng
    Nhớ buổi bên đèn nghiêng gặp gỡ
    Chẳng nghe gì được lúc thuyền đông
    Núi bên sườn bắc đường chưa biết
    Nghe tiếng gà khuya dạ não nùng
    *
    (Phỏng dịch thơ Đỗ Phủ. "Nhớ Lư Vu Tứ")
    ==========
    Chữ "Nùng" nì giờ mới khó chớ
  7. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Mờ mịt tuyết rơi khắp không trung
    Sông Quế heo may quá lạnh lùng
    Lầu Nam một mảnh trăng mờ nhạt
    Bãi Bắc mây giăng lạnh tái lòng
    Nhớ buổi bên đèn nghiêng gặp gỡ
    Chẳng nghe gì được lúc thuyền đông
    Núi bên sườn bắc đường chưa biết
    Nghe tiếng gà khuya dạ não nùng
    *
    (Phỏng dịch thơ Đỗ Phủ. "Nhớ Lư Vu Tứ")
  8. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0

    KÍNH BÁC!!!....CỦA IEM LÀ....MỜI....MỜ-ƠI-MƠI-HUYỀN-MỜI ....A-NẶNG-Ạ...!!!....
    BÁC CỨ ...MỜ-MỊT suốt ngày thôi..!!!....MỆT CHẾT ĐI ĐƯỢC!!!...
    ha ha...CHẾT CƯỜI VỚI BÁC....CHẤT PHÁC QUÁ!!!....
  9. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Ờ Sì Nhọ tớ gà mờ nhìn hốk ra chữ "i". Dưng mà bài thơ Đường hay tuyệt đỉnh. Đi típ chữ "Nùng" đi, lèm bèm cái chi.
  10. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0

    NÙNG....NÚNG!!!....NÚNG!!!...NÙNG....,nghe trùng trùng....ha ha
    Bụng dzạ lung tung,nói lung tung,
    Bên hè hoa nở,vui cành lá,
    Đá ngã song thưa,nắng...lạnh lùng.
    Ờ Sì Nhọ....gà mờ nhìn hốk ra chữ "i"...THÌ THÔI!!!. Dưng mà bài thơ Không Đường hay tuyệt đỉnh. Đi típ chữ "lùng" đi, lèm bèm cái chi.

Chia sẻ trang này