1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ ở vườn nhà (phần 2)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi em_hat_hay_lam, 26/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Sleeps
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Lông bông
    Thả rông cho trôi bềnh bồng
    Mênh mông đằng đẵng dòng sông
    Hư không là trời mơ mộng
    Ta không có gì chờ trông?
    Lông bông cho hết tuổi ngông
    Thả rông giữa dòng cuộc sống
    Trống rỗng là hồn rất rộng
    Ai không một thời lông bông?
    Nên không, lấy chồng tuổi rồng!?!?!
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 03:29 ngày 27/05/2005
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Lông bông
    Thả rông cho trôi bềnh bồng
    Mênh mông đằng đẵng dòng sông
    Hư không là trời mơ mộng
    Ta không có gì chờ trông?
    Lông bông cho hết tuổi ngông
    Thả rông giữa dòng cuộc sống
    Trống rỗng là hồn rất rộng
    Ai không một thời lông bông?
    Nên không, lấy chồng tuổi rồng!?!?!
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 03:29 ngày 27/05/2005
  4. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Ghìm chặt nỗi nhớ
    Em chạy đua với thời gian
    Nhưng không nồng nàn nữa nhịp thở
    Không còn say đắm nữa lang thang
    Cuộc chạy đua diễn ra với tên gọi Vội-Vàng
    Em - anh - tình yêu chúng mình mượn được
    Chớp nhoáng đến trong tim em tan vỡ
    Những mảnh rướm máu chân em bước
    Hiện thực sần sùi trong cả giấc mơ
    Em - anh - những nụ hôn thẫm màu nhợt nhạt
    Rời nhau nhé.
    Rời nhau nhé.
    Mắt anh không thể cháy bỏng được đam mê
    Mà tim em bé bỏng
    Thèm lắm một nơi để trở về....
  5. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Ghìm chặt nỗi nhớ
    Em chạy đua với thời gian
    Nhưng không nồng nàn nữa nhịp thở
    Không còn say đắm nữa lang thang
    Cuộc chạy đua diễn ra với tên gọi Vội-Vàng
    Em - anh - tình yêu chúng mình mượn được
    Chớp nhoáng đến trong tim em tan vỡ
    Những mảnh rướm máu chân em bước
    Hiện thực sần sùi trong cả giấc mơ
    Em - anh - những nụ hôn thẫm màu nhợt nhạt
    Rời nhau nhé.
    Rời nhau nhé.
    Mắt anh không thể cháy bỏng được đam mê
    Mà tim em bé bỏng
    Thèm lắm một nơi để trở về....
  6. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Ran, Jo, Jeff- Shelly- cánh đồng medow
    buổi sáng nhìn ra qua cửa sổ
    thấy một cô gái ngồi dệt bên
    khung cửi đã ọp ẹp lắm rồi
    tiếng mọt kẽo kẹt xuống rồi lên
    buổi sáng nhìn ra qua cửa sổ
    thấy một anh lính đứng ngoài hiên
    tay cầm một bông hoa cúc dại
    chờ mỏi mòn nên lá rơi nghiêng
    buổi sáng nhìn ra qua cửa sổ
    thấy một em bé nghịch ngoài sân
    tay xinh mấy viên bi xanh trắng
    gõ gõ đẩy đi những nhịp gần
    buổi sáng nhìn ra qua cửa sổ
    thấy nắng lung linh với bao sương
    thấy người chân theo lối nhịp nhàng
    thấy đời vui lắm những yêu thương
    buổi sáng nhìn ra qua cửa sổ
    thấy một cô gái ngồi lặng im
    bên ô cửa sổ vuông nho nhỏ
    hoá ra phía trước là chiếc gương
    và cô gái ngồi chải tóc bên chiếc giường
  7. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Ran, Jo, Jeff- Shelly- cánh đồng medow
    buổi sáng nhìn ra qua cửa sổ
    thấy một cô gái ngồi dệt bên
    khung cửi đã ọp ẹp lắm rồi
    tiếng mọt kẽo kẹt xuống rồi lên
    buổi sáng nhìn ra qua cửa sổ
    thấy một anh lính đứng ngoài hiên
    tay cầm một bông hoa cúc dại
    chờ mỏi mòn nên lá rơi nghiêng
    buổi sáng nhìn ra qua cửa sổ
    thấy một em bé nghịch ngoài sân
    tay xinh mấy viên bi xanh trắng
    gõ gõ đẩy đi những nhịp gần
    buổi sáng nhìn ra qua cửa sổ
    thấy nắng lung linh với bao sương
    thấy người chân theo lối nhịp nhàng
    thấy đời vui lắm những yêu thương
    buổi sáng nhìn ra qua cửa sổ
    thấy một cô gái ngồi lặng im
    bên ô cửa sổ vuông nho nhỏ
    hoá ra phía trước là chiếc gương
    và cô gái ngồi chải tóc bên chiếc giường
  8. nguoikinhbacyeumuathu

    nguoikinhbacyeumuathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
  9. nguoikinhbacyeumuathu

    nguoikinhbacyeumuathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Có người đong đưa chị
    Tít mắt vui em cười
    Bao giờ thì chị cưới
    Nhờ báo cho em nha
    Để em còn hát ca
    Mừng người đong đưa chị
    Đến đây thì tắc tị
    Không tòi thêm câu nào...
    Thôi thì vài cổ vũ cái chú muốn làm vệ sĩ cho chị Sutsit Hà Nội của mình một téo.

Chia sẻ trang này