1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ ở vườn nhà (phần 2)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi em_hat_hay_lam, 26/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Hero of the rains
    Ảnh to quá. Trước khi post nhớ resize đã nhé.
    Được Tequila sửa chữa / chuyển vào 07:05 ngày 29/05/2005
  2. Open_The_Window

    Open_The_Window Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    mưa đổ
    em giơ ngón tay xanh xao đón
    nhớ câu chuyện kể giọt thứ năm hạnh phúc
    mưa mấy mùa qua vẫn mỏi mòn
    giọt thứ năm- có phải thứ diệu kỳ?
    khi em ước mong một điều thực giản dị
    nhưng tháng năm mãi trôi không ngoảnh lại
    em chờ - vẫn phút biệt ly
  3. Open_The_Window

    Open_The_Window Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    mưa đổ
    em giơ ngón tay xanh xao đón
    nhớ câu chuyện kể giọt thứ năm hạnh phúc
    mưa mấy mùa qua vẫn mỏi mòn
    giọt thứ năm- có phải thứ diệu kỳ?
    khi em ước mong một điều thực giản dị
    nhưng tháng năm mãi trôi không ngoảnh lại
    em chờ - vẫn phút biệt ly
  4. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, nhớ...
    Em sẽ đợi anh ở phía cuối con đường
    Cho dù gió mùa đông có thổi
    Dù cho anh có những phút nông nổi
    Em sẽ chờ như thể một niềm tin...
    Ôi, không thể chờ được...bye bye...once in a lifetime
  5. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, nhớ...
    Em sẽ đợi anh ở phía cuối con đường
    Cho dù gió mùa đông có thổi
    Dù cho anh có những phút nông nổi
    Em sẽ chờ như thể một niềm tin...
    Ôi, không thể chờ được...bye bye...once in a lifetime
  6. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Mèng ơi....
    Ta là con kiến
    Đi ngược đi xuôi
    Ta là kiến càng
    Đi xuôi đi ngược
    Trời thì dông bão
    Ta đếch sợ gì
    Trời cứ mưa đi
    Ta thì đếch sợ....
  7. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Mèng ơi....
    Ta là con kiến
    Đi ngược đi xuôi
    Ta là kiến càng
    Đi xuôi đi ngược
    Trời thì dông bão
    Ta đếch sợ gì
    Trời cứ mưa đi
    Ta thì đếch sợ....
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Chị Sụt Sịt ơi! Sụt Sịt ơi!
    Em tìm chồng chị hết cả hơi
    Vì muốn cảm ơn chồng chị lắm
    Đến cuỗm chị đi sớm nhất đời
    Chị ơi nếu chị chửa có chồng
    Thì anh chàng ấy bỏ qua không?
    Chắc chả có trò cưa em nữa
    Chị thử nói xem có đúng không?
    Hì hì,,, chị Sụt Sịt nhà tôi có chồng nên tôi mới được "hưởng sái" đây. Yêu chị quá!
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Chị Sụt Sịt ơi! Sụt Sịt ơi!
    Em tìm chồng chị hết cả hơi
    Vì muốn cảm ơn chồng chị lắm
    Đến cuỗm chị đi sớm nhất đời
    Chị ơi nếu chị chửa có chồng
    Thì anh chàng ấy bỏ qua không?
    Chắc chả có trò cưa em nữa
    Chị thử nói xem có đúng không?
    Hì hì,,, chị Sụt Sịt nhà tôi có chồng nên tôi mới được "hưởng sái" đây. Yêu chị quá!
  10. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Đảo đưa đưa đảo
    Sóng ghẹo thuyền chao
    Ánh nước lao xao
    Ngàn tia nắng nhẹ
    Mặt hồ dung dẻ
    Dung dăng mặt thuyền
    Tình nhân rất trẻ
    Khua mái chèo lên...
    Ơ kìa mặt nước
    Đâu chỉ thuyền con
    Có cả trăm con
    Thuyền thiên nga vẫy
    A ha là vậy
    Trai gái hẹn nhau
    Thuyền trôi không mau
    Nhìn nhau âu yếm
    Tôi đang nói đến
    Những buổi chiều hôm
    Hai đứa thuận đường
    Vòng qua Trúc Bạch
    Ngắm hồ và khách
    Ngắm nắng chiều rơi
    Ngắm những yêu đời
    Và niềm đôi lứa
    Ngắm cả lời hứa
    Đáy mắt thầm trao
    Những lòng nghẹn ngào
    Ngàn đôi tay nắm
    Cuộc đời say đắm
    Nhân lúc hoàng hôn
    Tỏa rõ nồng thơm
    Trên ngàn mái tóc
    Quay lưng mà đọc
    Ẩn nghĩa tình yêu
    Ngắm nghía ráng chiều
    Tim yêu bối rối...
    Tôi đang tả tôi
    Những chiều không vội
    Tựa vai anh ngồi
    Vẽ đời đẹp thế...!
    Được Sutsit sửa chữa / chuyển vào 15:35 ngày 30/05/2005

Chia sẻ trang này