1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ ở vườn nhà (phần 2)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi em_hat_hay_lam, 26/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    khì, các bạn viết về phố nhiều quá khiến mình cũng muốn bon chen tí đây.
    Thích bài thơ đi ngang qua phố của chị sutsit quá đâm ra viết bài này, em tặng luôn chị sutsit nhé
    Thì tôi đi qua phố
    Nắng vàng ngập gót hồng
    Bỗng chốc trời đổi gió
    Mưa bay trong hư không
    Thì tôi đi ngang phố
    Đưòng xa trĩu vai gầy
    Cứ đạp xe chầm chậm
    Thâu vào cả gió mây
    Thì tôi đi qua phố
    Chợt sống mũi cay cay
    Hình như là nước mắt
    Khóc người hồn lang thang
    Thì tôi đi ngang phố
    Chở đầy giỏ phượng hồng
    Nhớ mùa này năm trước
    Phượng buồn trao tay nhau
    Thì tôi đi ngang phố
    Khi cơn mưa vừa qua
    Mặt hồ không gợn sóng
    Ôi con sóng la đà
    Thì tôi đi qua phố
    Đọc thơ người thấy vui
    Lấy thơ mình đem tặng
    Tôi với người cùng cười.
  2. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Bài này tặng Amy . Chả là tối qua mình uống cà phê nên mất ngủ...ngồi không thì chán ốm, đành lăng nhăng thơ thẩn...Hết buồn hì
    Chỉ là mơ thôi
    Sáng ra tiếc nuối
    Chỉ là giấc mộng
    Đêm hè mong manh
    Chỉ là kỷ niệm
    Ngủ quên bao năm
    Chỉ là nỗi niềm
    Tan vào gió bão
    Chỉ là mưa rơi
    Tí tách từng tiếng
    Chỉ là ánh nến
    Leo lét bấc hồng
    Chỉ là chờ mong
    Chỉ là hy vọng
    Chỉ là trằn trọc
    Mắt sao cũng tàn
    Chỉ là chờ mong
    Chỉ là hy vọng
    Chỉ là mơ mộng
    Chỉ là mơ thôi
  3. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Bài này tặng Amy . Chả là tối qua mình uống cà phê nên mất ngủ...ngồi không thì chán ốm, đành lăng nhăng thơ thẩn...Hết buồn hì
    Chỉ là mơ thôi
    Sáng ra tiếc nuối
    Chỉ là giấc mộng
    Đêm hè mong manh
    Chỉ là kỷ niệm
    Ngủ quên bao năm
    Chỉ là nỗi niềm
    Tan vào gió bão
    Chỉ là mưa rơi
    Tí tách từng tiếng
    Chỉ là ánh nến
    Leo lét bấc hồng
    Chỉ là chờ mong
    Chỉ là hy vọng
    Chỉ là trằn trọc
    Mắt sao cũng tàn
    Chỉ là chờ mong
    Chỉ là hy vọng
    Chỉ là mơ mộng
    Chỉ là mơ thôi
  4. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Bài nì là dành cho mình ...cho một đêm không ngủ
    Ru tôi đi ngủ
    Vì trời tối rồi
    Ngày mai thức dậy
    Kiểm tra đến nơi
    Ru tôi đi ngủ
    Vì ngồi nghĩ nhiều
    Viển vông lắm lắm
    Bao giờ hết yêu?
    Ru tôi đi ngủ
    Vì máy hết tiền
    Không nhắn tin được
    Ưu phiền liên miên
    Ru tôi đi ngủ
    Vì hứa bạn rồi
    Tối mai rảnh rỗi
    Ta cùng đi chơi
    Ru tôi đi ngủ
    Vì trời tối rồi
    Bật nhạc khe khẽ
    Nhắm mắt lại thôi
  5. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Bài nì là dành cho mình ...cho một đêm không ngủ
    Ru tôi đi ngủ
    Vì trời tối rồi
    Ngày mai thức dậy
    Kiểm tra đến nơi
    Ru tôi đi ngủ
    Vì ngồi nghĩ nhiều
    Viển vông lắm lắm
    Bao giờ hết yêu?
    Ru tôi đi ngủ
    Vì máy hết tiền
    Không nhắn tin được
    Ưu phiền liên miên
    Ru tôi đi ngủ
    Vì hứa bạn rồi
    Tối mai rảnh rỗi
    Ta cùng đi chơi
    Ru tôi đi ngủ
    Vì trời tối rồi
    Bật nhạc khe khẽ
    Nhắm mắt lại thôi
  6. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Hãy nghiêng đời xuống nhìn suốt một mối tình...
    để lặng nhìn không nói năng
    để buốt trái tim, để buốt trái tim....
    này nhé, có câu này rất lạ: Try again later! - sao lại Later?
    hôm qua dial số một người bạn đã lâu không gặp, không nói chuyện, nghe thấy câu này : the number you have dialled is not available, pls try again later!
    tự dưng thấy nhớ.... rất nhớ và lo. vì tôi chả biết người ta đang như thế nào.sẽ ổn. tất nhiên. nhưng điều tôi quan tâm là hiện tại.
    cố gắng- thì sẽ ko bị phụ. nói dối, nói dối.
    :D thực ra chỉ quote cái câu of chị sutsit và e*** thêm mấy câu mình thích, tự dưng viết lảm nhảm thế này he he
    quit.
  7. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Hãy nghiêng đời xuống nhìn suốt một mối tình...
    để lặng nhìn không nói năng
    để buốt trái tim, để buốt trái tim....
    này nhé, có câu này rất lạ: Try again later! - sao lại Later?
    hôm qua dial số một người bạn đã lâu không gặp, không nói chuyện, nghe thấy câu này : the number you have dialled is not available, pls try again later!
    tự dưng thấy nhớ.... rất nhớ và lo. vì tôi chả biết người ta đang như thế nào.sẽ ổn. tất nhiên. nhưng điều tôi quan tâm là hiện tại.
    cố gắng- thì sẽ ko bị phụ. nói dối, nói dối.
    :D thực ra chỉ quote cái câu of chị sutsit và e*** thêm mấy câu mình thích, tự dưng viết lảm nhảm thế này he he
    quit.
  8. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bé. Chị cực thích những bài thơ ngũ ngôn một lô cú, quà của bé hơi bị trúng tủ. Để chị lại quả cho bé nhé:
    Khi nào em nhớ anh?
    À...
    Khi mặt trời chiếu rọi
    Thúc bình minh chạy vội
    Nhường một sáng tinh khôi
    Em dậy trong tiếng gọi:
    Tình yêu đâm chồi rồi!
    Ừ thế thì đủ lắm
    Cho cả cuộc đời anh
    Ngày và đêm yên lành
    Tình em-anh liền mạch
    Chấp trăm ngàn phương cách
    Em chẳng thoát khỏi anh
    Bởi mỗi sáng bình minh
    Anh ghé tai em gọi:
    Tình yêu đâm chồi rồi!
    Và em lại nhớ tôi
    Và em lại cần tôi
    Cứ thế sẽ yêu tôi
    Yêu tôi suốt một đời!!!
    Được Sutsit sửa chữa / chuyển vào 16:24 ngày 10/06/2005
  9. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bé. Chị cực thích những bài thơ ngũ ngôn một lô cú, quà của bé hơi bị trúng tủ. Để chị lại quả cho bé nhé:
    Khi nào em nhớ anh?
    À...
    Khi mặt trời chiếu rọi
    Thúc bình minh chạy vội
    Nhường một sáng tinh khôi
    Em dậy trong tiếng gọi:
    Tình yêu đâm chồi rồi!
    Ừ thế thì đủ lắm
    Cho cả cuộc đời anh
    Ngày và đêm yên lành
    Tình em-anh liền mạch
    Chấp trăm ngàn phương cách
    Em chẳng thoát khỏi anh
    Bởi mỗi sáng bình minh
    Anh ghé tai em gọi:
    Tình yêu đâm chồi rồi!
    Và em lại nhớ tôi
    Và em lại cần tôi
    Cứ thế sẽ yêu tôi
    Yêu tôi suốt một đời!!!
    Được Sutsit sửa chữa / chuyển vào 16:24 ngày 10/06/2005
  10. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    For CN


    Nonone knows what is right...
    Tobe a bad man..
    To be a sad man
    ................

    Trong giấc mơ tôi nằm nghiêng
    Thấy con đường phía trước chỉ là một đường thẳng
    Chảy trôi đi mãi những ưu phiền
    Tôi không còn những trống trải trong tim...
    Trong giấc mơ tôi nằm nghiêng
    Thấy những nỗi buồn rớt rơi vào đất
    Mọc lên những mầm xanh trên cây rễ sần sùi
    Biết rằng hạt dẻ có thể là những gì có thật
    Trong giấc mơ tôi nằm nghiêng
    Nước mắt có rơi cũng chỉ theo một đường rẽ
    Không thẳng xuống đắng cay như khi tôi tỉnh
    Không thấm xuống đôi môi hồng những giọt muối biển se
    Trong giấc mơ tôi nằm nghiêng
    Thấy bóng diều không đổ nghiêng theo gió
    Thấy cánh chim vẫn mải miết phía chân trời
    Dù -mọi- thứ -trong- giấc - mơ -tôi - vẫn-đang- nghiêng......

Chia sẻ trang này