1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ ở vườn nhà (phần 2)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi em_hat_hay_lam, 26/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Thế đêck nào lại đúng mới sợ!!!!!!!!
  2. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    just stuff
  3. nguoikinhbacyeumuathu

    nguoikinhbacyeumuathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    CẮN VÀ CHỬI
    (Cảm xúc nảy sinh sau khi đọc topic Tôi yêu cafe Hà nội mấy trang gần đây)
    nhe nanh
    giơ vuốt
    gầm gừ
    những con chó lao vào cắn nhau
    phồng mồm
    trợn má
    hầm hè
    những thằng thanh niên lao vào chửi nhau
    chửi và cắn đều là động từ
    đều phát xuất từ cái ống đựng cơm và tạp chất
    nếu khi cắn chó có thể truyền virus dại
    thì khi chửi người có thể truyền trực khuẩn gây thối
    chửi
    mấy thằng thanh niên có học ném trực khuẩn thối vào
    miệng nhau
    cắn
    mấy con chó vô học cắm virus dại vào mõm nhau
    cắn
    virus dại chỉ tác động cục bộ vào hệ thần kinh
    chửi
    trực khuẩn gây thối tác động toàn thân
    nhiều khi chó và người có thể chỉ là một
    nhiều khi chửi và cắn có thể chỉ là một
    nhiều khi người hoá thành chó mà không biết
    nhiều khi chó hoá thành người mà không biết
    Được nguoikinhbacyeumuathu sửa chữa / chuyển vào 15:18 ngày 05/07/2005
  4. the_pianist

    the_pianist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2005
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Chú thể hiện cảm xúc khá đấy, "thanh niên có học" ạ,anh khen.
  5. nguoikinhbacyeumuathu

    nguoikinhbacyeumuathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    NGHE TIẾNG MÕ TRONG CHIỀU MƯA
    (Dẩn dơ một mình trong chiều mưa)
    một mình trong thành phố lạ
    chiều mưa
    vừa cắt tóc cua
    chợt thảng thốt nghe dập dồn tiếng mõ
    anh bỗng ngỡ mình là nhà sư
    không tình
    không tiền
    không rượu và thịt chó
    chỉ ngồi thiền
    chỉ tụng kinh
    làm bạn cùng sự thanh tịnh
    và triết lý hướng thiện của nhà Phật
    anh bỗng quên mình đã từng chửi nhau
    anh bỗng quên mình đã từng bắt nạt kẻ yếu
    anh bỗng quên mình đã từng thờ ơ trước những mảnh đời rách bươm người ta kêu gọi tài trợ trên các báo
    anh đã quên người mình đầy bụi trần
    mưa đã gột hết tội lỗi trong anh
    tiếng mõ đã làm phép tẩy uế cho anh
    không có sự dừng lại nào là muộn
    kể cả lúc sắp lìa đời
    anh thấy mình đang mân mê tràng hạt
    không phải đang mân mê bàn tay thon trắng búp măng của em
    anh thấy mình đang cầm quyển kinh đưa gần mắt
    không phải đang cầm miếng dồi chó để nhét đầy miệng
    anh thấy mình đang bay
    đến miền cực lạc
    gặp bà Bồ Tát
    nhưng anh bỗng thấy bà Bồ Tát có cái cười giễu cợt hao hao giống em...
  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Cơn mưa cũ
    Tôi rất nhớ một cơn mưa cũ
    Giống như là chiều qua
    Về từ con phố nhỏ
    Mặt kính cửa sổ phòng tôi ướt nhòa
    Tôi đã nhớ một cơn mưa cũ
    Mắt em ngày đó còn trong
    (Những gì thuộc về quá khứ
    Bao giờ cũng đẹp vô cùng)
    Tôi vẫn nhớ một cơn mưa cũ
    Câu chào rơi dưới gót chân
    Bao nhiêu là bong bóng vỡ
    (Tôi tiễn em rất ân cần)
    Hình như chiều qua cơn mưa cũ
    Đã tìm đến phòng tôi
    Có câu trả lời từ vô thức
    "Em đi vắng đã lâu rồi!"
  7. mancub

    mancub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    quote-Zdreamer viết lúc 19:51 ngày 08/07/2005:
    Cơn mưa cũ
    Tôi rất nhớ một cơn mưa cũ
    Giống như là chiều qua
    Về từ con phố nhỏ
    Mặt kính cửa sổ phòng tôi ướt nhòa
    Tôi đã nhớ một cơn mưa cũ
    Mắt em ngày đó còn trong
    (Những gì thuộc về quá khứ
    Bao giờ cũng đẹp vô cùng)
    Tôi vẫn nhớ một cơn mưa cũ
    Câu chào rơi dưới gót chân
    Bao nhiêu là bong bóng vỡ
    (Tôi tiễn em rất ân cần)
    Hình như chiều qua cơn mưa cũ
    Đã tìm đến phòng tôi
    Có câu trả lời từ vô thức
    "Em đi vắng đã lâu rồi!"
    Cũng cơn mưa cũ
    Tại sao mưa đổ tháng tư?
    Tại sao nhận một tờ thư mà buồn?
    Vì đâu nắng ố tâm hồn?
    Vì đâu mây cũng bồn chồn ngại bay?
    Giật mình lại nhớ ... hôm nay
    Chao ôi! Năm tháng đổi thay thế này
    Thời gian trôi tiếc được hoài?
    Cành hoa rụng xuống nhà ai mất rồi
    Bỗng dưng thấy nghẹn trong lời
    Ngoài kia song cửa, một thời đã qua
    Hương càphê đậm quá
    Vị đắng tận đầu môi
    Nguyễn Thông chiều cuối phố
    Nhạc nghe thấm từng lời
    Tháng tư mưa cũng bồi hồi
    Hắt hiu từng giọt bên đời mặc ai!
    Nhớ Hoà Hưng ngõ rẽ hai
    Nhớ Lê Văn Duyệt nối dài vẫn xa
    Phạm Hồng thái nhớ ngã ba
    Đường xưa cảnh cũ có nhoà dấu phai?
    Cây khô còn ngả bóng dài
    Giáo đường chuông đổ còn ai đợi chờ
    Nhận tờ thư, thật bất ngờ!
    Mười năm quá vội hững hờ tưởng quên
    Cơn giông cuồng nộ bên thềm
    Tháng tư bão rớt về thêm một lần
    [/QUOTE]
  8. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    (cho em_hat_hay_lam!)
    chúng mình sẽ vẫn tiếp tục đi. đi trên con đường mà chúng mình lựa chọn. vì tình yêu. thứ nhất, với chính em. thứ hai, với chính chị. thứ ba, với chính anh. và thứ tư, với chính điều Đẹp Đẽ mà chúng ta đã đôi khi có được. chúng mình sẽ không bỏ cuộc. và em. và chị. và anh. và những gì thực giản dị trong tâm hồn em.
    có phải là mưa không?
    trong lòng tôi rất nhẹ?
    có phải là khoảng trống
    đã đổ vào hồn tôi?
    có phải là mưa không?
    vì tháng ba nắng đốt
    có phải là mưa không?
    những giọt buồn thảng thốt??
    có phải là mưa không?
    vì tháng tư lá úa
    nỗi niềm gì chan chứa?
    trong một chiều có mưa???
    có phải là mưa không?
    khi nỗi đau thầm đến
    len nhẹ vào trái tim
    âm ỉ như ngọn nến???
    bây giờ là tháng năm?
    thì có phải mưa không?
    lá xà cừ nhẹ bỗng
    rơi vào khoảng trời tôi???
    có phải là mưa không?
    khi tháng 7 đang đến??
    có phải là mưa không?
    khi tôi đã - đang quên???
  9. Hungpast

    Hungpast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ vào box này, cũng chẳng quen ai cả, cũng chẳng sống với thơ, cho thơ, hay vì thơ. Hôm nay tự nhiên hâm, chép lại bài thơ viết từ hồi lớp 9, giờ gần 3 chục tuổi rồi vẫn thấy nó... ngu đến kỳ (cả lỗi chính tả):
    Đêm và em
    Đêm rơi xuống không lời báo trước,
    Vì vẫn hằng như thế đêm ơi !
    Vẫn lặng lẽ mang buồn mang cô quạnh
    Thắt chặt hồn, kéo trĩu tận đáy tim.
    Để rồi mai đêm buông cho ta sống
    Hết giết ta rồi lại cứu sống ta
    Đêm vờn ta như thú giữ vờn mồi,
    Sao không giết ta luôn trong bóng tối,
    Khỏi nhìn bình minh, khỏi thấy hôn hoàng.
    Em cũng thế, em ơi, em có biết?
    Em lắc đầu em nói chẳng yêu ta
    Nhưng sao vẫn nhìn ta như thế?
    Để cho ta hy vọng với thời gian...
    Em đâu biết trong đêm ta gào thét,
    Trong gió mưa và bóng tối đơn côi.
    Tự dằn mình: Đâu tình yêu ? Đâu ảo tưởng?
    Sao em không chối, không vùng vằng tức giận
    Mà vẫn cười vẫn nói cùng ta
    Thà nói hẳn xem đâu là sự thật
    Rằng phải xưng "cô" hay được gọi tiếng "em"?
    Rằng đêm mãi hay là ngày bất tận?
    Rằng chết trong đêm hay sống ở ban ngày.
    Và em cười như đêm hết lúc bình minh,
    Hồn ta nặng, nay vùng mình thức dậy
    Lại sống vui sau đêm chết kinh hoàng...
    Em và đêm, đêm đêm thật giống em
    Nhưng đêm biết rằng mình tàn nhẫn
    Còn ...
    Em dịu dàng, xé nát trái tim tôi.

  10. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Em bảo chị đón nhặt Hoàng Lan
    Gom những hoa rơi lại một làn
    Chị đoán em ôm đồm kỷ niệm
    Vơ về một chút xác hoa quen
    Nhưng...
    Hoàng Lan có nở đâu em
    Hồi ức em đi lạc rồi miền
    Phố nào có đượm hương hoa cũ
    Cuối đường nào có tiếng gọi tên...
    Chị chẳng vì em ngắm hàng cây
    Tìm trong đám lá những heo may
    Chỉ tại cái buồn vui con gái
    Sao mà giống thế giữa mùa này...
    Còn Hoàng Lan nữa sao chưa nở?
    Em nhớ sai mùa? hoa nhớ sai?
    Có lẽ chị gom về nức nở
    Thay cho ký ức chẳng hiện hài...

    .

    Được sutsit sửa chữa / chuyển vào 18:00 ngày 16/07/2005

Chia sẻ trang này