1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ ở vườn nhà (phần 2)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi em_hat_hay_lam, 26/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hungpast

    Hungpast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    0
    Định có nỗ lực để mình đưa bài này vào Những bài thơ đọc tôi đây. Lớp 9 mà chị (em). Hôm qua in 1 loạt thơ của sis Sụt Sịt cho vợ sắp cưới đọc, thích mới chết he he.
    Qua rồi cái thời:
    ... Chiều cùng em trên phố
    Kể chuyện mình em nghe
    Hàng cây im lìm đứng
    Con đường cũng lắng nghe...
  2. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Chẳng là em rất yêu anh
    Muốn anh biết lắm thế mà ngậm tăm
    Đêm qua nào phải đêm rằm
    Mà trăng sáng lộ cho lòng tỏ hơn
    Nằm nghiêng cho khỏi chập chờn
    Thế mà gối ngủ cứ toàn lời yêu
    Chong chong nghĩ mãi một điều
    Làm sao anh chắc mình yêu thế nào
    Miệng cười thoắt ánh sao vào
    Bao nhiêu hạnh phúc đẩy trào lên mi
    Nheo nheo ngắm tiếng thầm thì
    Trở mình nghe rõ những gì đang vui
    Sao khuya có đứa lẩn lùi
    Trăng khuya có lúc ngủ ngồi để mơ
    Còn em nghĩ kế tình cờ
    Ngày mai giả bộ tình cờ bảo anh
    Trong đêm trăng sáng rành rành
    Có cô Gia Cát nghĩ thành một mưu!
    Đã nói nhiều lần rồi, thế mà cứ thích nói nữa, nói mãi, nhưng ngộ nhỡ ai tưởng mình bị lẻo mép thích nói ngọt, thế là ngậm...tẩu[r33), vả lại thấy sến thế nào, đành viết thơ cóc vậy.
  3. Hungpast

    Hungpast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    0
    Chết thật
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu sao thấy cái từ "trễ nải" buồn cười vật... e he he.. e he he he... Lão Tía-mờ trễ nải mới sợ chứ....e he he...
    Tặng lão Tía-mờ một ít thơ nhân dịp lâu rồi không chát.
    (À, hôm nọ "ẻm" nhắn tin, thứ 5 tụi tui đi café với anh bồ của cái Linh mới ở bển về. Chắc ông biết cái Linh?!)
    Bài thơ trễ nải
    Thân tặng bạn Tía-mờ
    Trễ nải
    Trễ nải ơi
    Có cô em trễ nải
    Vai gầy quai áo rơi
    Trễ nải
    Trễ nải ơi
    Có anh cu trễ nải
    Nhìn cái quai áo rơi
    Trễ nải
    Trễ nải ơi
    Cho anh cu cơ hội
    Chạy một mạch tới nơi
    Đưa bàn tay run rẩy
    Khẽ nâng quai áo... chơi
    Trễ nải
    Trễ nải ơi
    Cho cô em trễ nải
    Cười nụ rung khóe vai
    Lúng liếng đôi mắt ướt
    Cười với anh cu... chơi #
    Này ông Tía-Mờ. Trễ nải cũng vui đấy chứ nhể? Bố khỉ đời nó cứ trễ nải cho thì có phải vui không nào... Sống cứ xồng xộc mà sống... thèm trễ nải quá đi thôi!!!
  5. nguoikinhbacyeumuathu

    nguoikinhbacyeumuathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    TIẾNG ĐÊM
    tôi nghe thấy đêm
    oằn mình trong tiếng khóc đòi bú của đứa bé vừa chào đời đã mất mẹ
    băng huyết
    người ta sẽ nói với nó câu đó khi nó hỏi tại sao mẹ không còn trên cõi đời này nữa
    tôi nghe thấy đêm
    rã rời trong tiếng rao bán bánh mì nóng của chị hàng rong
    âu cũng vì miếng cơm manh áo
    mà chị phải lóc cóc kéo chiếc xe cà tàng đi khắp thành phố hòng đổi lấy chút tiền còi cọc
    tôi nghe thấy đêm
    ư ử như tiếng chó bị cắt tiết của chị vợ vừa mất chồng vì tai nạn giao thông
    để lại đứa con thơ chưa đầy tháng
    và cái giường vẫn còn thơm mùi chăn gối mới
    tôi nghe thấy đêm
    gầm thét trong tiếng rú của lũ đua xe
    những đứa con gái con trai tóc đỏ tóc xanh thấy sự sống của mình là quá ư thừa thãi
    nên tình nguyện bỏ đi một phần cơ thể hoặc cả mạng sống để đổi lấy niềm vui
    tôi nghe thấy đêm
    ú ớ không thành lời vang khắp hàng xóm của cô gái bị nhiễm chất độc mầu da cam hơn 30 tuổi ẩn trong hình hài một đứa trẻ
    người bố chẳng giúp gì được
    mỗi lúc con gái trở chứng ông lại tìm đến chai quốc lủi
    tôi nghe thấy đêm
    thao thức trong giấc mơ của tôi
    về một người phụ nữ
    và một ngôi nhà...

  6. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    tất cả dòng sông đều chảy
    đến một nơi không biết đến mắt người
    tất cả chúng ta - anh& em đều thấy
    nỗi nhớ nào cũng sẽ lúc tàn phai
    cả tim em đang biết nhớ đến ai
    cũng một phút giây nào mỏi mệt
    hết muốn yêu thương hay nhớ mong xích lại
    khi chông chênh giữa đơn côi......
    khi anh - em - chúng ta giấu cả lời
    những khoảng lặng em tìm thấy chơi vơi
    anh xa vắng trong một ngày thật vội
    và anh nghe không?
    tiếng- chảy - của -
    những -
    dòng- sông?.......
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Nắng đêm
    Cho những ai đêm về đem Lương Tâm ra phơi
    Đêm nay nắng to quá
    Chói chang cả cõi lòng
    Nắng đêm như thiêu đốt
    Cháy mất rồi Lương Tâm
    Cứ trông chờ nữa đi
    Nắng đêm hong tội lỗi
    Khô queo niềm thanh thản
    Thanh thản là nắm tro
    Thôi tiếc làm gì nữa
    Lương Tâm cũng cháy rồi
    Hít một hơi nắng khét
    Thổi tro tàn vào đêm.
    ///////////////////////////////////////
  8. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    đứng trên sân thượng
    gió ***g lộng, mây ngàn bay
    nhớ nhớ thương thương
    đau xót những lần tay
    bởi ôm không xuể - trái tim ai đã dại dột mà yêu thương nhiều quá
    nước mắt cứ thế buông
    chỉ phút giây em hoá thành xa lạ
    muốn chui vào vắng xa, vào cô đơn
    để tan thành dĩ vãng
    nhưng nỗi nhớ vì thế lang thang....
    đứng trên sân thượng
    nghĩ đến cái chết
    cũng giản đơn thôi - nhưng dài lâu thêm nỗi nhớ
    bởi
    nỗi đau sẽ không bao giờ hết
    được
    bỗng
    nghĩ đến Đêm Đầy Sao và giấc mơ những điều ước
    ước gì?
    mà không
    không cần ước không thèm ước
    cứ sống khốn nạn thế này
    khi niềm vui tìm đến
    sẽ thấy yêu thêm những - ngày
    đã
    yêu anh

    he he
  9. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0

    dạo này thường hay mất ngủ
    đêm thì dài mà trời thiếu gió
    ta tìm thấy sự kì diệu trong từng hơi thở
    đôi mắt thỉnh thoảng không tìm thấy mặt trăng
    khóc !
    dù người không muốn khóc
    bắt đầu nhiều tinh tú sẽ lung linh
    khó mà nhận ra sự thật
    câu chuyện một bàn tay gập ghềnh khó nắm
    với một bàn tay nhỏ nhắn
    nhu mì
    hồi xưa hay nghĩ chắc chỉ biết lau mỗi nước mắt
    thấm thoát...
    bây giờ
    có thể nhón cả một người như một con búp bê
    trong trò chơi đồ hàng con trẻ
    tôi vui lòng nằm ngoan như thế
    muốn mang tôi đi đâu thì đi
    hỡi cô gái của những câu chuyện chả ra làm sao
    làm đạo diễn dở ẹc và luôn cho tôi một vai vớ vẩn
    cứ khi cần
    thì tìm đến :
    anh ơi...
    anh ơi...
    (rối tung hết cả lên )
    xin đừng bắt tôi làm đoạn kết cho một giấc mơ không hồi sinh được lần nữa
    để sự kì diệu trong mỗi lần tôi thở
    rón rén...
    trốn gần em !
    ẹ ẹ ...
  10. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Cực vớ vẩn!
    Chẳng có con đường nào nhớ em
    Chẳng có bàn tay nào vẫy em
    Chẳng có đôi mắt nào biết nói
    "Bye bye"
    Chẳng có chuyến xe nào đón em
    Chẳng có tiếng cười nào chào em
    Chẳng có cú phôn nào chợt gọi
    "U there?"
    Thấy trái tim mình
    nằm đâu đó vỉa hè
    Bên kia đường
    Có mắt người rớm lệ...

Chia sẻ trang này