1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ ở vườn nhà (phần 2)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi em_hat_hay_lam, 26/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đoán. Nếu đoán được thì tôi cũng sẽ được
    Àh mà thôi đoán thì chỉ có được một, tôi chọn! Chọn cả bốn luôn, gồm hai rõ mẹt và hai thấp thoáng
    kêkê thế thì chít
  2. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Hiên thiên giữa mùa hè...
    Đã mấy mùa hè
    Từ độ biết yêu
    Trái tim ngồ ngộ
    Lời thương lồ tồ
    Mùa hè cạnh hồ
    Có nắng rõ to
    Gió chụm lò xo
    Nhảy ùm mặt nước
    Cá không ngoi được
    Thỉnh thoảng lá rơi
    Cái nhớ tả tơi
    Tưởng là dĩ vãng
    Tình yêu con gián
    Cứ tưởng là to
    Nên cứ lo lo
    Nghĩ là sến lắm
    Tay chửa buồn nắm
    Nhìn trộm cũng no
    Thơ viết lại vò
    Hộc bàn đầy ắp
    Thơ đều tăm tắp
    Chữ bé li ti
    Gấp nhỏ mười li
    Gửi trong từ điển
    Tình như con kiến
    Mà quá mê li
    Đến lúc chia ly
    Thôi thì thôi thì...
    Mùa hè trong suốt
    Kỷ niệm lâm li
    Mỗi năm đến kỳ
    Ve kêu lại buốt...
    Đã mấy mùa hè
    Từ độ biết yêu
    Mỗi mấy mùa hè
    Mà thương thật nhiều...



  3. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Hiên thiên giữa mùa hè...
    Đã mấy mùa hè
    Từ độ biết yêu
    Trái tim ngồ ngộ
    Lời thương lồ tồ
    Mùa hè cạnh hồ
    Có nắng rõ to
    Gió chụm lò xo
    Nhảy ùm mặt nước
    Cá không ngoi được
    Thỉnh thoảng lá rơi
    Cái nhớ tả tơi
    Tưởng là dĩ vãng
    Tình yêu con gián
    Cứ tưởng là to
    Nên cứ lo lo
    Nghĩ là sến lắm
    Tay chửa buồn nắm
    Nhìn trộm cũng no
    Thơ viết lại vò
    Hộc bàn đầy ắp
    Thơ đều tăm tắp
    Chữ bé li ti
    Gấp nhỏ mười li
    Gửi trong từ điển
    Tình như con kiến
    Mà quá mê li
    Đến lúc chia ly
    Thôi thì thôi thì...
    Mùa hè trong suốt
    Kỷ niệm lâm li
    Mỗi năm đến kỳ
    Ve kêu lại buốt...
    Đã mấy mùa hè
    Từ độ biết yêu
    Mỗi mấy mùa hè
    Mà thương thật nhiều...



  4. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    hị hị, may mà tớ chưa rao giải....đố vui có thưởng
    thui tặng chị sutsit với Will xinh xắn 2 cái +
    @ vuilachinh: tui nhớ bác khoe đôi mắt bác đẹp lắm , thử show cho tui nhòm thử mí
  5. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    hị hị, may mà tớ chưa rao giải....đố vui có thưởng
    thui tặng chị sutsit với Will xinh xắn 2 cái +
    @ vuilachinh: tui nhớ bác khoe đôi mắt bác đẹp lắm , thử show cho tui nhòm thử mí
  6. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    đêm màu vàng
    giữa đêm màu vàng
    chân đI xa xăm
    tay vung xa xăm
    buồn bay xa xăm
    đêm biển màu vàng
    mắt ai xa xăm
    môI run xa xăm
    lòng bay cao cao
    đêm qua vàng rơi
    như tiêng thầm thì
    gió đưa tình thoảng
    bay đI bay đI
    mật vàng đêm ngọt
    buồn rét mưa xa
    ai buồn đắm đuối
    đêm vàng biển xa
  7. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    đêm màu vàng
    giữa đêm màu vàng
    chân đI xa xăm
    tay vung xa xăm
    buồn bay xa xăm
    đêm biển màu vàng
    mắt ai xa xăm
    môI run xa xăm
    lòng bay cao cao
    đêm qua vàng rơi
    như tiêng thầm thì
    gió đưa tình thoảng
    bay đI bay đI
    mật vàng đêm ngọt
    buồn rét mưa xa
    ai buồn đắm đuối
    đêm vàng biển xa
  8. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    bây giờ mới nhân ra là thăng Teq chả biết cái đeck gi về thơ cả ! Net châm quá nên tao không up hình minh hoạ đươc !
    Xin lổi bạn Hiệp , Bạn Đức cái ! Hehe !
  9. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    bây giờ mới nhân ra là thăng Teq chả biết cái đeck gi về thơ cả ! Net châm quá nên tao không up hình minh hoạ đươc !
    Xin lổi bạn Hiệp , Bạn Đức cái ! Hehe !
  10. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0

    Quán bia Đức ở Hội An
    P/S: Lão già Egoist nằm yên ở nhá. Cấm cung. Tao sắp về!

Chia sẻ trang này