1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ ở vườn nhà (phần 2)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi em_hat_hay_lam, 26/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoikinhbacyeumuathu

    nguoikinhbacyeumuathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    HÃY NGỒI LẠI ĐÂY
    hãy ngồi lại đây em yêu
    em chưa khóc không hẳn là cả đời này em không khóc
    anh sẽ ném bớt đi trên vai em mệt nhọc
    bằng cái ôm làm em nghẹt thở phải kêu to
    hãy ngồi lại đây để anh thổi giúp em hạt bụi âu lo
    bằng những chuyện cười mà vô tình anh lượm được
    hay anh sẽ làm chú hề để không cho giọt nước
    mằn mặn ứa từ khoé mi em?
    hãy ngồi lại đây anh sẽ ngăn nỗi sợ hãi mà em có thể nhận được từ bóng đêm
    bằng trái tim đàn ông cứng cáp
    anh chẳng sợ gì trên đời chỉ lo bàn tay và con người anh thô ráp
    sẽ làm đau em
    hãy ngồi lại đây anh sẽ mang đến bên em bình yên
    mà ngoài anh ra không người đàn ông nào trên thế gian này làm nổi
    anh yêu em bởi sự dịu dàng yếu đuối
    của một người phụ nữ nguyên sơ
    hãy ngồi lại đây anh sẽ kể giấc mơ
    về em, ngôi nhà và những đứa trẻ
    với anh hạnh phúc giản đơn chỉ thế
    tiếng cười viên mãn của người đàn bà và những búp măng tơ...
    Được nguoikinhbacyeumuathu sửa chữa / chuyển vào 20:00 ngày 22/07/2005
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Tặng bạn hát hay một bản nhạc dễ thương vì Đêm Đầy Sao trong thơ bạn.
    Bài hát VINCENT ---> http://vnthuquan.net/nhac/loinhac.aspx?tuaid=748&nhacsiid=411&casiid=34
    Và tặng luôn bức STARY NIGHT của Vincent VanGogh nữa nè:
    [​IMG]
  3. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    xie xie nỉ !
  4. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Yêu cầu các tiểu thư vào đây la hét một hồi, rồi lại trở về ttvn làm thơ nữa nhé, cho bốc lửa.
    http://www.ferretstyle.com/artists.php
  5. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    trời muốn mưa hay tim em chảy máu?
    khóm lá xanh hay mắt em buồn?
    cây rướm màu nâu hay đợi chờ xa quá?
    chỉ chút nhớ thầm hay đã gọi yêu thương?
    mùa yêu đương mưa nắng cũng thấy thường
    em nghe không?
    sợi mưa
    giọt nắng - chảy từng không?
    mi em cong giấu đôi điều kín đáo
    mắt buồn vội vã
    buổi sáng
    mặt trời
    tan....
    những giọt sương
    em đứng chênh vênh bên nỗi nhớ ai đánh rớt trên đường
    một nỗi nhỏ nhoi đã hoá mênh mang
    có buông ra khi mệt nhoài nỗi nhớ....
    lại níu mãi... níu mãi
    trở về đằng đẵng những cơn đau....
  6. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    phải là "xin mời" chứ chị iu
  7. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ, mới là xin mời các tiểu thư hãy thả hồn theo mây gió... nắng rất nhẹ, và làn gió cũng rất nhẹ....
    http://nmchau.club.fr/jazzy/index.html
  8. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    này
    có bao giờ ai đó nhắn tin
    cho một người yêu thương
    một tin nhắn không viết gì
    nhưng nỗi niềm lại rất vấn vương
    hôm nay đi trên đường
    tôi chợt nghĩ ra một tin nhắn
    để nhắn cho người tôi yêu nhất
    khi khoảng cách giữa chúng tôi chẳng hề gần
    nhưng
    liệu người ấy có hiểu được không?
    cả thế gian quá mênh mông
    và tôi biết
    cũng như anh ấy biết
    ngôn từ vô cùng chẳng ai có thể nắm bắt hết
    một message "em yêu anh" đôi khi trở nên vô nghĩa
    nhưng một message trống không cũng sẽ thật buồn cười
    hay là gửi cho anh một message với dấu chấm than.... (!)?
    mặc kệ cho tình yêu ấy đến bên anh sớm hay muộn màng?
    mà thôi... tôi nghĩ lại rồi, chẳng gửi gì nữa
    cứ yêu anh như tôi đang yêu
    cứ nhớ anh như tôi đang nhớ
    cứ gần anh như tôi đang gần
    rồi tình yêu lớn dần,
    tôi chẳng nói nữa
    tự nó
    vẽ trong mắt anh
    vẽ trong tim anh
    vẽ trong nỗi nhớ của anh
    những con chữ có nội dung
    với một niềm vui lạ
    một cái tên
    tôi...........
    he he, lằg bà nhằng
  9. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    tự dưng uống rượu về đơ đơ ... nhớ cái quái gì vậy nhỉ ?
    Nỗi nhớ
    Nỗi nhớ thật là khó hiểu
    nhiều lúc chỉ như chiếc lá rơi
    mà khi nhớ nhiều như cuộc sống
    tìm chẳng thấy tên một người
    khi song hành cùng nỗi nhớ
    đã thành tri kỉ của đời ta
    em nhớ đến và đi đúng lúc
    chứ đừng làm nỗi nhớ tan ra...
    thật buồn anh phải nói như vậy
    không làm sao còn nắm được tay nhau?
    khoảnh khắc nào cũng còn dang dở
    đôi khi thiếu mà đủ...
    không ngờ !
    kể cả em có đến gần hơn nữa
    cái chạm tay dữ dội linh hồn anh
    thì khao khát từ ngày xưa vẫn vậy
    từ em mà chả còn là của em !
    em đừng ghen nỗi nhớ ấy
    khi anh đây và trái tim còn đập
    nó nhỏ bé hơn em nhiều
    bừng lên từ những lần vì em...
    anh khóc !
    Được caunem sửa chữa / chuyển vào 10:06 ngày 06/08/2005
  10. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Tôi nói ra khi bóng tối dày
    Lời thương mỏng mảnh giữa đêm nay
    Cho người đã đến trong chiều ấy
    Nở nụ cây xanh giữa bão gầy...
    Tôi cám ơn dấu ấn mùa màng
    Ủ trong ly đắng nỗi lang thang
    Tôi cám ơn người không thể đến
    Tôi nhìn tôi tha thiết rộn ràng...
    Tôi muốn ai tin một tấm lòng
    Không ưa ủ ấp, mãi đi rong
    Tôi muốn rêu rao niềm lắng đọng
    Bày phơi đặng mến yêu trong lòng...
    "Anh này em sẽ yêu mãi mãi
    Trả ơn anh tới một đời dài..."

    Được sutsit sửa chữa / chuyển vào 00:12 ngày 09/08/2005

Chia sẻ trang này