1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ ở vườn nhà (phần 2)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi em_hat_hay_lam, 26/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. manhsanhcong

    manhsanhcong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hihi...thơ...rất...!
    Không ổn rồi...!

    ?
  2. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    nhớ cây xanh lá cuốn mây mềm
    nhớ giọt nắng vương rớt bên thềm
    nhớ mưa trên mái xa xôi quá
    nhớ gió ngàn xưa thổi tóc em
    nhớ hơi rượu ấm lạnh trong chiều
    nhớ bóng đèn khuya đổ xuống đêm
    nhớ khăn len xám em quàng vội......
    và mùa đông đến......nhớ em thêm
    cứ tưởng tượng mình đang ở VT he he
  3. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là thế này: Thưa chị ss, có một chuỗi vòng gồm 20 con ốc biển do một cô con gái gửi từ trỏng gửi ra. Khi nào nàng ko vướng bận chuyện iu đương, thì nàng liên lạc với tôi.
  4. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    lều thơ
    ọp ẹp
    đôi khi thấy
    những cảm xúc đẹp (hehe)
    muốn post
    nhưng rồi
    có người bảo "mày lắm nhọt!"
    nên thôi
    khà khà..
    em đành đi chơi .....
    với bà....
    bạn
  5. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Dạo này bạn hát_hay
    Làm thơ cứ như bay
    Bay lên rồi lại xuống
    Đọc nghe cũng hay hay
    ps: eo ơi thơ với thẩn
    Được Snickers sửa chữa / chuyển vào 10:35 ngày 12/08/2005
  6. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Đêm hôm kia em nằm mơ thấy người ở trỏng, chuyện dài và phiêu lưu lắm Mấy hôm nay hơi kẹt thời gian, mấy vụ căng thẳng phết. Chà chà không biết cái vòng ốc của mình thế nào nhẻy. Em Dayd ơi có nhận được tin nhắn của chị không?
  7. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Có một nhà thơ đi tìm giấy
    vệ sinh
    có một thằng say đi tìm giấy
    làm thơ
    Có một giấc mơ đi tìm giấy
    làm nơ
    thắt lên cổ nhà thơ
    Nhà thơ ngạt thở chết
    hết
  8. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    ................................
    Hoa trên dốc đá mà em
    Với làm chi kẻo ấm êm bay vèo
    Xem kìa nắng rõ cheo leo
    Về nhà đi nhé anh đèo đi chơi
    Cơm canh anh nấu trong nồi
    Ngọt bùi anh đựng cả rồi vào xoong
    Em xem đó, rất vuông tròn
    Mái nhà đỏ ngói lòng son anh chờ...
    Được sutsit sửa chữa / chuyển vào 00:03 ngày 17/08/2005
  9. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0

    sự chuẩn bị
    hãy dừng tất cả lại
    chúng ta bắt đầu đi từ những buổi chiều
    không rơi
    nụ cười
    em có thể nấn ná một lúc
    và mang theo điều gì rất thật
    hoặc là tồi tệ hơn thế nữa
    em biết chưa?
    nước mắt
    đấy !
    anh sẽ nói sơ qua về cuộc hành trình
    ngày mai...
    vo tròn những điều không dự tính được
    (không có điều gì đẹp đẽ trong ấy
    đó là chuyện ngày hôm qua ! )
    rất đơn giản nếu chúng ta tự vẽ lên bức tranh màu đen
    sự tác động bởi những gam màu khác
    suốt cuộc hành trình...
    là những chuỗi chênh nhau về cảm xúc
    em sẽ nhận ra !
    đáng lẽ anh đã im lặng
    sợ em bỏ cuộc ngay khi bắt đầu
    đáng lẽ để tự em tìm thấy
    những điều chờ ta rất lâu
    thôi thì mạnh dạn đi đi
    với nước mắt và màu đen
    có thể chúng ta sẽ không kết thúc được con đường dài nhưng sẽ kết thúc được con đường ngắn
    ...
    quây quần bên cạnh còn lại hơn 1 màu đen và nước mắt
    không có gì để nói là mất mát
    đi thôi em
  10. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    for her I saw in the mirror...
    Anh ơi mở miệng ra nào
    Hớp vào một ngụm thơ rào rào sôi
    Bảo chi áp bức ngẹt đời
    Nhưng mà nói thật, rõ mười tại anh!
    Bảo anh yêu, anh chẳng đành
    Bắt anh quên béng anh thơn thớt: buồn!
    Chẳng may sẵn thói con buôn
    Em đem tan nát ném vào tim anh
    Thở ra em kết tội tình
    Hít vào em ngậm lặng thinh trong mồm
    Em dàn kịch khóc mưa tuôn
    Em đem trách móc gói thành kiện to
    Em gom nốt tấn dày vò
    Quẳng anh một thể cho vừa lòng em...
    Quơ tay chới với bên thềm
    Lòng anh gục ngã em thêm hận đời...


Chia sẻ trang này