1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ ở vườn nhà (phần 2)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi em_hat_hay_lam, 26/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. deafening_silence

    deafening_silence Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    em cứ gặp anh trong những giấc mơ dài
    rồi bừng tỉnh nhận ra thời gian cho hai ta còn quá ngắn
    thói kiểu cách như sợi dây buộc chặt
    trói em vào một góc nhà nhỏ
    thỉnh thoảng em mò mẫm bước ra
    bước những bước thật dài
    để xem em có phải đang tự do
    tung cánh
    và rồi em thật hạnh phúc thấy mình vẫn đang bị buộc chặt
    vào một sợi dây xích
    hoa diên vỹ chưa kịp rụng
    nắng chưa kịp tắt
    có lẽ em đã sai
    em đã thả con khỉ nhỏ ra
    để nó nếm thử mùi ngọt của mùa xuân
    có lẽ cả hai ta đều là hạnh phúc
    kiểu này hay kiểu khác
  2. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    con gà điên Slash R
    [​IMG]
    Được em_hat_hay_lam sửa chữa / chuyển vào 20:21 ngày 29/08/2005
  3. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    For Green !
    chiều hoang hoác
    cái giá lạnh ngày đông chẳng còn làm em sợ
    cái hiu hắt gió mùa chẳng xước tóc mai em
    mà đau đáu buốt trong ***g ngực -
    em - bơ - vơ
    chiều lá đổ
    rụng vàng tả tơi dấu em đi
    lấp đầy những vết mỏi mòn khờ dại
    hay vô tình theo lối biệt ly !
    chiều nắng tan
    bóng âm u ôm dáng gầy đơn độc
    cánh chim bay tìm nơi trú tạm
    hay mắt buồn đã thấy trước ngày xa !
    chỉ còn ta
    đứng chênh vênh bên nỗi nhớ thật gần
    có khúc hát ngày xưa cùng lời ai thủ thỉ........
    đêm xuống rồi......... em nặng trĩu đôi chân.................
    có phải em không
    lạc lối thế trần
    đừng
    mệt nhoài nữa đợi chờ
    bóng đã chao nghiêng ....... !
    tại sao ta cứ trân trọng và yêu thương một cách mệt mỏi điều mà người ta không trân trọng, không yêu thương ? đôi khi em tự hỏi thế !
    có người bảo em - gặp ai cũng cười, quen ai cũng yêu, biết ai cũng thích, nơi nào cũng có mặt, và gọi em là Stuff. Thì có làm sao? chẳng cớ gì mà thay đổi ! quan trọng là mình đang cảm thấy như thế nào ! chẳng hại ai. và chính là em đang thấy khoái trá với cái trò pót bài loạn xị lên thế !
    hôm qua viết cho chị dài quá. buồn. mà đêm lại mưa. nhưng thấy viết ở bên đấy nó hài hước kiểu gì, có đứa lại tưởng mình giả tạo. thôi chẳng gửi nữa. cứ viết ở đây, nơi thấy quen nhất. chẳng biết chị có đọc được không nữa. vì chị chỉ có 1 "ngôi nhà" thôi - .......... còn dài mà có lẽ hơi vô nghĩa........ thôi chỉ thế thôi, em chẳng mong sẽ còn phải đọc những điều chị viết hôm qua nữa.
    hôm nay nhận được tin nhắn của bạn em. bảo : cô viết trên mạng như thế thì được cái gì . tất cả chỉ là trò vớ vẩn thôi. cô đặt ra nhiều dấu hỏi. mà chả có câu hỏi nào có nghĩa.
    có lẽ, mọi thứ đều vớ vẩn thật ! chứ không riêng gì tình yêu !
  4. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Anh đứng đó, tay cầm nhánh cỏ
    Lại đây nào, anh tết nhẫn cho
    Nhẫn mùa thu tết tròn tay nhé
    Anh yêu em quãng độ trăm mùa
    Em ngân ngân một khúc trong lòng
    Mắt cười môi hát thấy sao trong
    Nhân gian là cõi yêu cõi mộng
    Quàng tay anh xiết em vào lòng
    ...Ô này anh có biết không
    Lòng anh lửa cháy chập trùng cõi yêu...
  5. In_Joy_And_Sorrow

    In_Joy_And_Sorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    hay nhỉ? hình như lúc nào mình cũng đứng chênh vênh bên nỗi nhớ thật gần
  6. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Hãy để điệu jazz trầm
    Rót sâu vào lòng đêm
    Hãy để ly rượu nồng
    Rót sâu vào trong cổ
    Hãy để giọt nước mắt
    Rót sâu vào vết thương
    Hãy để nỗi vấn vương
    Rót đều cho năm tháng
    Hãy để ánh trăng sáng
    Rót xuống lòng giếng hoang
    Để giọt mưa lang thang
    Rót xuống lòng giếng lạnh
    Hãy để chiếc lá xanh
    Rót cho đời chút nhựa
    Hãy rót mối tình xưa
    Vào chiếc bình kỷ niệm
    Hãy rót thêm chút nữa
    Vào ánh mắt của em
    Em sẽ hé môi mềm
    Nhận nụ hôn anh rót
    Tình yêu chỉ dịu ngọt
    Khi uống từ môi nhau.
  7. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0

    Z, it''s here... for smile:
    LVZ:
    Lâu lắm mói lại đọc được một số bài viết hay!
    Biết ơn vạn bội!
    NguoiVN:
    Lọ vẫn Zin, đầu lọ vẫn zin
    Lọ ở đâu sao kô lọ
    Cái thèn lọ, lọ zin
    Lọ zin thèm lọ
    Lọ ơi bớ lọ
    Lọ ngọ sao vẫn cứ zin
    Vẫn zin hoài lọ ngọ
    Chán lọ vì lo van zin
  8. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Cái avatar mới của tớ đẹp nhỉ các bạn nhỉ!
  9. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Uh, tiền bao giờ cũng quyến rũ tớ!
  10. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Ừ, híc, sao mà mình thích nó thế cơ chứ. vừa là chữ S, vừa như con rắn quấn lấy cái thân cây( nhỉ bạn Cây nhỉ ), lại vừa tượng trưng cho đô la. Ối chao sao mà tinh tế thế cơ chứ lại!

Chia sẻ trang này