1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ ở vườn nhà (phần 2)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi em_hat_hay_lam, 26/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Bon chen sang tận đây, Thuyanh vote cho tớ với nhé, sutsit nữa, hơ hơ, đi câu sao từ bạn bè vậy.
    Cậu click vào chữ bình chọn ở phía bên nick của người cậu chọn ý, sao đó vào sẽ thấy 1 ô bình chọn phía trên bên trái, kéo xuống nhớ chọn 5* cho tớ và có nhiều sao thì tớ chẳng biết để làm gì nhưng tớ thích, nhìn sao là thích roài hi hi
  2. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Nhìn xem...
  3. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    hik........ mấy cái bà này bùn cười nhờ ! topic thơ giờ thành topic Hướng dẫn vote sao *
    tèng tèng...... Tom never die!!!
  4. adthuyanh

    adthuyanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Sì pam tí!
    Tớ vừa vote * cho bạn mactoc và bạn sutsit.
    Hình như là mỗi người 5*.
    Được adthuyanh sửa chữa / chuyển vào 19:08 ngày 22/09/2005
  5. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Ngày bão
    Tặng Chùm Nho
    Em vẫn đi một mình trong cơn bão
    Dẫu anh lẫn vào hương hoa sữa nồng nàn
    Anh, một gã tiều phu ngang tàng
    Cười ngạo nghễ và tay lần chuỗi hạt
    Tiếng cười hồn nhiên trong bão táp
    Tiếng cười vô tư trong 1 cơn mưa
    Và anh cùng em cùng hoa sen, buổi sáng
    Cuộc đời là những chuỗi ngày phiêu lãng
    Khi em và anh, hai kẻ song hành
    Không trách gì đâu khi anh mãi là anh
    Gã tiều phu " tu" mà không" tỉnh"
    Anh lại say sưa khi mưa đã tạnh
    Ở một phương trời xa, em không tới được bao giờ
    Chỉ gặp anh trong những giấc mơ
    Những giấc mơ về cơn mưa, ngày bão
    EM vẫn ngẩng đầu, nhìn đời kiêu ngạo
    Vẫn nhếch mép cười dẫu lòng đắng, mắt cay
    Vẫn đi một mình trong cuộc đời này
    Ngay cả đó là một ngày mưa bão
  6. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Giời này mãi chẳng tạnh đâu
    Mưa còn rấm rức bạc đầu mới thôi
    Mối tình cất lấy mà chơi
    Mưa tôi còn bận cái đời mưa tôi
    Hôm qua tin bão về rồi
    Tôi xong cái việc tôi rời đi chơi
    Hơi đâu nhắn nhủ mệt người
    Tôi là tôi chỉ có rơi ào ào
    Chị em xem xét thế nào
    Cứ nhè tôi đến là ào ào thơ
    Thảo nào mấy bữa ngu ngơ
    Cứ nghe có tiếng gọi hờ...mưa ơi
    Tôi nghe tôi đổ bên đồi...
  7. compavuitinh

    compavuitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng
    Tự dưng chẳng biết quen gì
    Vẫn vào đây để thầm thì vu vơ
    Tự dưng như ngẩn như ngơ
    Vào đây rắc những vần thơ cuối chiều
    Tự dưng hóa kẻ hơi liều
    Vào đây múa bút vài chiêu nực cười
    Tự dưng thành gã rong chơi
    Vào đây như tự mình khơi lòng mình
    Tự dưng ...biến cái vô hình
    Thành bao nhiêu cái rập rình quanh ta ?
  8. smile8081

    smile8081 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Em đi rồi! Lại đi rồi công việc ạ
    Lại nghĩ vào chùm phượng cuối mùa hoa
    Đỏ hoe mắt một buổi chiều chớm nắng
    Nhấp chùm hoa không chua mà chát đắng
    Bước chân tôi khấp khởi trước phòng xưa...
    Trước mặt tôi là điểm chết của không gian
    Sau lưng tôi là cửa phòng đã đóng vội
    Những bàn ghế máy tính em làm đã thay đổi
    Tờ giấy vo tròn ném cửa giờ đi
    Chỗ em ngồi kia:
    Vết mực dài in hằn trên ghế
    Buổi sáng nào em cũng bị đi trễ
    Bước vào phòng tay tung tăng túi sách
    Em đi rồi! Để lại những kỷ niệm xưa
    Cứ cháy mãi những điều xưa đã nói
    Thôi vậy chào em, em phải đi thôi
    Ở nơi đó thích hợp cho em hơn
    Em đi rồi em có nhớ hay không
    Nắng chiều hôm cứ ngời lên nuối tiếc
    Giá ngày xưa... Thôi đừng nhắc! Hạ tàn
    Tặng em
    Lưu bút
  9. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Mây xanh có ở trên trời
    Tình yêu có ở lòng tôi bây giờ
    Ơi à ơi ả đợi chờ
    Mày sao giỏi thế, đem anh đến rồi
    Anh là hạnh phúc cuộc đời
    Ta yêu yêu lắm, một đời ta yêu...
  10. PH0NG

    PH0NG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    À ơi xanh lặp đỏ vần
    Kiểu thơ 6 -8 chị mần hay chưa
    Đếm số lượng bấm en tơ
    Đủ 6 đủ 8 thành thơ vườn nhà

Chia sẻ trang này