1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ ở vườn nhà (phần 2)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi em_hat_hay_lam, 26/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muonbiet

    muonbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Đừng gọi tôi nhé
    Những cô gái đáng yêu
    Tôi sẽ không
    Ngoảnh đầu lại, một ắnh mắt
    Gợi chút gì đây
    Tôi sẽ đi
    Những bước chân mỏi gối
    Ở phía trước, nơi tôi tới
    Một vầng sáng, làm tan biến
    Tôi, trong đấy, hư vô, không tồn tại
    Đừng gọi tôi nhé
    Tôi đã bước đi
    Hành trang, một hình bóng người con gái
    Có đôi mắt buồn, nắm giữ trái tim tôi vẫn ở lại...
    Đừng gọi tôi nhé.
    Những cô gái đáng yêu.
  2. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    bạn muonbiet đạo thơ of ai thế ?
  3. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Chắc là thất tình
    làm ối đứa thất kinh
    tiền hôm qua hết rồi
    gái phố vẫy nó lỡ lừa tôi .
    Thôi xuống thì xuống
    Ngồi thì ngồi
    Thích xơi dẫn đi xơi
    Lời vẫn mời , còn đời hết rồi
    đi chết đôi ...
    Hít hít ...tiên sư khỉ , dạo này mần cái văn xuôi biết nhảy xuống dòng chuối quá ...hít ...hít... Chắc tại vưỡn ốm , ứ loãng mạn được .Có khi mất mạng như chơi ku ơi !
  4. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu, thu mùa...
    Lạo xạo hàng cây
    Bàn chân thon mềm
    Em bước qua đây
    Mùi hương hoa nào
    Nhẹ nhẹ bay bay
    Môi em vì sao
    Thơm ngát chốn này
    Trăng non thèn thẹn
    Sợi tóc em bay
    Em cười mặc em
    Xao xuyến dâng đầy
    Em đi nhè nhẹ
    Mỗi bước thêm xinh
    Nghe trong dáng hình
    Có thêm một thuở
    Bàn tay nho nhỏ
    Em giấu chi đây
    Bao nhiêu lời ngỏ
    Trong trái tim này
    Em nghe trên cành?
    Có lá rung rinh
    Có tin xao động
    Một cõi tâm tình...
    Ôi trăng dìu dịu
    Ôi em dìu dịu
    Ôi tôi thấy tôi
    Yêu em..
    ..dìu dịu..

    Được sutsit sửa chữa / chuyển vào 12:27 ngày 05/10/2005
  5. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng em cũng lấy chồng
    Tôi đây mừng lắm tưng bừng cả tôi
    Nói ra em chớ mà cười
    Tôi như nhẹ gánh một thời trẻ trai
    Tình yêu tôi vác hai vai
    Bước lê bước lết rã rời cả gân
    Em xa rồi lại em gần
    Rồi thì em nửa chừng xuân đi về
    Em về, tôi sẽ đề huề
    Hiên ngang tôi bước lề mề mặc tôi
    Đêm sâu tôi hết bồi hồi
    Bao nhiêu trăn trở mã hồi lại em
    Sáng ra hít thở ngoài hiên
    Tha hồ sảng khoái chẳng điên tí nào
    Ôi dào mừng biết làm sao...
    Tình tang tang tính tinh tình tính tang...
  6. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    @sutsit: chị yêu quí ! tối thứ 6 chị có rỗi không? confirmed lại cho em gấp nhé !
  7. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
  8. muonbiet

    muonbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
  9. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    chị yêu contact chị codet nhé ! chị ý bảo em hẹn hò như mấy bé học sinh hik
  10. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    post nhầm
    Được artox1812 sửa chữa / chuyển vào 17:46 ngày 12/10/2005

Chia sẻ trang này