1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ ở vườn nhà (phần 2)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi em_hat_hay_lam, 26/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
  2. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    @artox1812 : chị artoxt thân mến ! giao lưu fát nhờ
    ko có số of chị, nếu chị mà rỗi thì tối nay khoảng 6 h chị contact theo số này nhé : 0912507811
    tối nay có vụ với cái chị bỏ cuộc chơi theo chồng ý !
  3. legenwizard

    legenwizard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    2 bạn gái trông kháu thế, không biết tên chi
  4. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    ...Nghe đi nghe đi nghe đi
    Tiếng ngoài kia vẫn thầm thì từ xưa...
  5. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0

    Cô gái vẫn ngồi đấy.
    Một chiều qua

    Cái chết thật gần......


    Cánh cửa sổ chẳng bao giờ khép lại
    Đón cơn mưa bất chợt đi, về
    Đón gió mùa một chiều trở lạnh
    Đón niềm gì thao thức cơn mê
    Cánh cửa sổ chẳng bao giờ khép lại
    Nhớ thương ai lá rũ trên cành
    Đợi chờ ai mà ngày hóa tháng
    Mây xa buồn khóc ướt cả trời xanh
    Cánh cửa sổ chẳng bao giờ khép lại
    Em vẫn quen ngồi tết tóc từng mùa
    Nắng gió hanh hao thấy lòng xa vắng
    Chùng xuống chiều khi gió báo ngày mưa....​
    Đôi khi cũng thấy hay phết, những thứ mình gọi là vớ vẩn...
  6. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    Có khó gì đâu một cuộc tình
    Nhớ nhung chờ mỏi nốt lặng thinh
    Có khi người về qua phố cũ
    Lại thấy trong tim đậm bóng hình
    Có khó gì đâu một cuộc tình
    Gió mưa nắng thắm cả vai xinh
    Tóc thề buông xoã trong yêu dấu
    Giữ lại xanh xao thương cả mình
    Có khó gì đâu một cuộc tình
    Nắm tay em bước chậm ngoài song
    Bỏ rơi em lại, tim dậy sóng
    Có khó gì đâu một cuộc tình.....​
    [​IMG]
  7. dinga

    dinga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Bầy ong trong đêm sâu
    Tâm hồn anh dằn vặt cuộc đời anh
    Thắp một ngọn đèn hồng như ánh lửa
    Đêm sâu quá đêm nào biết ngủ
    Chỉ con người ngủ giữa đêm thôi
    Mà có ngủ đâu , người ta đợi mặt trời
    Đợi lâu quá nên để cơn mơ chờ đợi vậy
    Trong cơn mơ là cuộc đời thức dậy
    Con ong vàng bé nhỏ đến tìm em
    Con ong xanh có đôi mắt đen
    Con ong trắng bơ vơ trong tổ vắng
    Con ong đỏ là con trong ong thơ thẩn
    Bay đi tìm hương nhụy mất từ lâu
    Đã chết rồi ơi chú ong nâu
    Để hoa rụng mùa thương nhớ bạn
    ...
    Tầu anh đi đi hoài trên biển vắng
    Mong tìm được một hình bóng bạn bè
    Đến bây giờ anh gặp được tầu em
    Anh mở gió tâm hồn cho buồm thắm kéo lên
    Ai ngờ tầu em lại là tầu cướp biển
    Em cướp hết cuộc đời anh, em lấy hết
    Trói anh vào cột buồm của tình yêu
    Bão táp nổi lên, chớp giật, tầu xiêu
    Em đứng đó hãi hùng ngơ ngác
    Anh cũng thương em suốt đời trên sóng nước
    Cướp được tầu anh tưởng có ngọc vàng
    Ngờ đâu chỉ là ván nát sàn hoang
    Còn trơ lại hồn thơ tai ác quái
    Nhưng thôi em ơi đấy chỉ là lời ru trong giấc ngủ
    Anh thương em đây anh lại êm đềm
    Làm con ong vàng đến ngủ giữa tóc em
    Con ong xanh có đôi mắt đen
    Con ong trắng là con ong thương nhớ
    Con ong đỏ chính là niềm tin ấp ủ
    Còn hạnh phúc cuối cùng là tiếng hát chú ong nâu.
    Đây là một bài thơ tôi rất thích của Lưu Quang Vũ , không hiểu nhét nó vào đây có bị mắng mỏ j ko?
    Đến một tuổi nào đó rồi người ta sẽ không dễ đến với tình yêu, lại càng không dễ từ bỏ nó, sự dở dang là thường trực
    .
  8. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Bức tranh rất xấu, đính kèm bài thơ này lại cực không hợp!
  9. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Tớ lười đọc thơ nhưng tranh của bạn rất đẹp, bạn làm bằng thủ pháp "phun xì" của Paint, so với các "bậc thầy hội hoạ" của Box văn học kể từ Green trở về trước, Đây xi líp bà trở về sau chỉ quen dùng các đường thẳng khô khan hoặc đường giun dế đi chợ thì thủ pháp "phun xì" của bạn thật sáng tạo. Nó giống như thủ pháp điểm màu của Ấn tượng đã làm thay đổi thế giới vậy...Tranh của bạn có mang hơi hướng...Phục hưng khi mà bạn đánh dấu đường chân trời bằng 3 bông hoa đỏ chạy ngang, thật là thông minh...
    Nếu như bạn chịu khó thay đổi thủ pháp của bức tranh ví dụ một chỗ nào đó sẽ dùng lại các đường giun dế đi chơi của các "tiền bối" ngày xưa chẳng hạn, tranh của bạn sẽ còn xuất sắc hơn nữa. Chúc mừng bạn...

    Được dom_rocker sửa chữa / chuyển vào 18:09 ngày 28/10/2005
  10. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    DS yêu quí ! em lại thích bức tranh đấy, thấy nó cứ hời hợt + mòn mỏi làm sao. là cảm nhận of riêng em thôi. còn thì những người khác nhìn vào cho nó chả là cái quái gì, thậm chí xấu hoắc, xấu đui, xấu ơi là xấu. but i dont care.
    em đang rất muốn nhờ DS giúp 1 chuyện, ko biết khi nào có thể gặp mặt. hiện giờ bận quá ! mà lâu rồi chẳng thấy DS nhắn tin.

Chia sẻ trang này