1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ ở vườn nhà (phần 2)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi em_hat_hay_lam, 26/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thocontaidai

    Thocontaidai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0

    Mùa đông mang nỗi buồn đông lạnh
    Đong đầy trí nhớ... Đong đầy trong tim
    Bỗng dưng lại thấy phát thèm
    Một cái cớ . Lặng yên. Lặng khóc
  2. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    o.c

    hơn cả
    tê tê
    ... fập

    Được UF0 sửa chữa / chuyển vào 05:04 ngày 30/10/2005
  3. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Khỉ ... anh thấy mày về quê mấy bữa mà điên bà nó rồi !
    hôm nay thế dek nào uống vodka , ra gió cái vật vã đến giờ mới tỉnh . Không như thường anh chỉ ngủ 2 tiếng
  4. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Úp sọt
    cái này cho ku em
    đêm úp mặt vào tường
    mắt tự nhiên thèm khóc
    ngày vừa đôi tám
    em thành thằng đàn ông .
    có những lúc giấu lòng
    mặt em quay tường vắng
    trái tim nào phẳng lặng
    mươn man vui niềm đau .
    Em quay mặt vào trong
    nhìn bóng mình khô quắt
    gió hồ như khuya khoắt
    gọi lạnh lùng cho nhau
    Em không nghe lời đau
    những lời không có thật
    sao mảnh tình ngây ngất
    quắn chặt quá hồn biêng .
    lơ đãng với muội phiền
    ngày hôm qua phù phiến
    tưởng chừng khi đối diện
    vớ vẩn thôi sẹo liền
    em ngày vừa đôi tám
    đã thành thằng đàn ông
    nào đâu dám hỏi dòng sông
    nước chưa nguồn đã đỏ về đến sợ
    em đâu như câu thơ
    em đâu như nỗi nhớ
    trăng liềm ghim nhịp thở
    tận cùng mùa ngẩn ngơ .
  5. Talorossi

    Talorossi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết để làm gì ! Kekekeke.
  6. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Thế làm được jì thì mày có cho anh tiền khong ?
  7. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Cái bóng
    Người đàn ông và người đàn bà
    Chàng trai và cô gái
    Họ đã đứng bên nhau dưới ánh mặt trời
    Và bóng họ hoà vào làm một
    Người đàn ông và người đàn bà
    Chàng trai và cô gái
    Họ vươn sát tới nhau
    Bóng của họ vươn dài lên trước
    Người đàn ông và người đàn bà
    Chàng trai và cô gái
    Họ đã quấn vào nhau trong đêm tối
    Và cái bóng chẳng còn
    Hai chiếc bóng hoà vào làm một
    Vươn dài ra từ hai mảnh vỡ của tâm hồn
    Trong một ánh mắt nhìn đã mất tăm vào bóng tối
    Khi người đàn ông và người đàn bà
    Chàng trai và cô gái
    Mới chỉ vừa kịp chạm vào nhau.
    (đã kiểm duyệt một đoạn riêng tư)
    11/05
  8. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Phong độ vẫn ổn thậm chí đá hay hơn đấy chứ ! Chú coi chừng lên thiên đàng sớm đấy ! trần gian mới có rượu thôi !
  9. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thấy trời lạnh mà trong
    Nhắn đến em yêu một tấm lòng
    Dặn em cài cổ quàng khăn nhé
    Ban sáng sương hay đạo lòng vòng
    Hôm nay thấy đời đẹp và vui
    Nghĩ đến ngày xưa thủa bùi ngùi
    Ngẩng đầu nheo mắt vô lo lắng
    Tĩnh tại lòng ta khi đủ đầy
    Hôm nay có cá cơm ngon này
    Ở nhà mẹ nấu khéo bàn tay
    Tưởng tượng đến ngày em là vợ
    Ta yêu phải biết cõi đời này
    Ta như kẻ ngố giữa cuộc đời
    Hạnh phúc vô biên quá em ơi
    Tràn ngập lòng ta là gió mới
    Tràn ngập lòng em là biển khơi?
    Giản đơn đơn giản một chút tình
    Một chút mà thôi mà chớ khinh
    Ta nhìn em lúc em cười mỉm
    Em nhìn ta ta lại nhìn em
    Em ơi thấy gì trong gió đông...
    Ta yêu em lắm em biết không...!


  10. nguoikinhbacyeumuathu

    nguoikinhbacyeumuathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Độ này vườn thơ Box Văn ế khách quá! Kéo lên cho nó đỡ tủi thân vậy!
    NỐT LẶNG
    lặng nhìn con đường hừng hực nắng
    tôi nhận ra người mẹ nghèo kéo xe chở than thuê đang hổn hển thở
    đôi vai gầy chết máu
    in rõ dấu thừng
    người mẹ đốt đường bằng những giọt mồ hôi rơi vội
    lặng nhìn cánh đồng mùa đông rên riết mưa
    tôi thấy cò mẹ trắng toát không kịp bay về tổ đang co ro
    những chú cò con kêu khản đặc cả giọng vì đói
    cò mẹ gục xuống ruộng
    mồi từ miệng nó dành để phần con bắn tung toé khắp nơi
    lặng nhìn người con gái 30 tuổi còng qoèo, quằn quại trong hình hài một em bé 10 tuổi về cả thể xác và tâm hồn vì chất độc màu da cam
    tôi thấy sự bất lực, tuyệt vọng của gia đình
    sự vô trách nhiệm của giới quan chức
    và sự bàng quan, thờ ơ của mọi người
    trong số đó có cả bạn và tôi
    lặng nhìn tôi trong một chiều không em
    tôi thấy khuôn mặt tôi tối sầm vì thú tính bột phát
    tôi thấy đôi mắt tôi ánh lên hung quang
    vì không có dây cương nhân ái của em buộc tôi lại
    Được nguoikinhbacyeumuathu sửa chữa / chuyển vào 14:12 ngày 02/01/2006

Chia sẻ trang này