1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ ở vườn nhà (phần 2)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi em_hat_hay_lam, 26/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangvan09

    hoangvan09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Chữ ký ấn tượng lắm NKB à. Xứng đáng là chữ ký ấn tượng nhất 2005 của TTVN. Chúc mừng năm 2006, NKB.
  2. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi. Ai cũng nói lời cuối. Bạn cũng chán. Chán không phải vì mọi người nói lời cuối, mà là cuối cùng có để làm gì đâu. Vô nghĩa mà thôi. Mọi người vẫn đi, mọi người vẫn dừng. Mọi người vẫn nằm, mọi người vẫn trở mình. Bạn chán vì cái gì cũng thực mà mình lại nghĩ là ảo. Bạn chán vì cái gì cũng ảo mà mình lại tưởng là thực.
    Bài thơ này post ở một chỗ khác rồi, trong một topic của bạn, ở một nơi khác. Hình như trong box Vanhoc này bạn chẳng có topic nào cả. Post ở đây tặng tất cả các bạn. Trước tiên là bạn Daysleeper, rồi Irish xa xôi, rồi Will, rồi Tequila, chị Codet, chị sutsit, Vuilachinh, Aphro***e, Greenlily - những người trong box Vanhoc mà bạn yêu mến ! Bạn cũng muốn bỏ đi...
    Nằm yên đi những bàn chân
    Cựa khẽ trên đám cỏ nhàu
    Màu thời gian thấm dần trong mắt
    Nhấn chìm không nỗi thương đau?
    Nằm yên đi những ngón tay
    Đừng lướt thêm những phím đàn
    Nhạc thổi vào hồn tăm tối
    Nhấn chìm thêm những mênh mang
    Ngủ yên đi sợi tóc mai
    Bạc phai trên cả tháng ngày
    Đơn sơ một ngày lạnh mãi
    Héo hon một mùa cỏ may
    Ngủ yên đi đôi mắt em
    Hàng cây lá đã rụng rồi
    Gió đã chết dần biếc xám
    Nắng đã tắt mãi trên đồi
    Ngủ yên đi - mãi xa xôi...
  3. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Con trai tôi mỗi khi ghi chép là mọi người lại chăm chú nhìn.
    - Tuyệt quá! Thế con trai bà làm nhà thơ à?
    - Không phải.
    - Vậy cậu ta làm gì?
    - Nó làm bồi cho một tiệm ăn.
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Lung tung
    Nắng mọc đầu hè
    Cuối trời loang lá
    Trưa yên lặng quá
    Da thịt ẩm ương
    Lung tung nhớ thương
    Như lần áo khoác
    Cởi thì lạnh xác
    Mặc thì nóng điên
    Thời tiết xỏ xiên
    Chọc xuân già cỗi
    Nhạt đào khắp lối
    Lung tung mình ta
    Chẳng nổi thiết tha
    Không sao hờ hững
    Níu sao cho vững
    Liêu xiêu ẩm ương
    Lung tung nhớ thương...
    (Mùng 4 Tết Bính Tuất - Nắng vãi! Thời tiết lung ta lung tung. Chả ngủ trưa được. Bực mình vãi!)
  5. iem_ko_biet

    iem_ko_biet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Thơ với chả thẩn. Lại 1* nữa nhé !
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Một ông sao sáng
    Hai ông sáng sao
    Mày vote cho tao
    Nửa sao cũng sướng
  7. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu một thoáng chuyện buồn
    Tôi yêu người bạn giũ hồn ra thơ
    Tôi yêu cỏ lá ngu ngơ
    Tôi yêu sân gạch thẫn thờ ngoài mưa
    Tôi yêu ly rượu rót thừa
    Tôi yêu mảnh vải cắt vừa khăn tay
    Tôi yêu lời lẽ tung bay
    Tôi yêu rưng rức đôi mày em chau
    Tôi yêu con lợn đẻ đau
    Tôi yêu vạt gió thổi nhàu áo em
    Tôi yêu giấc ngủ ban đêm
    Tôi yêu trằn trọc đợi mềm tương lai
    Tôi yêu khô khẳng hai vai
    Tôi yêu kĩu kịt đợi dài mai sau
    Tôi yêu những đận u sầu
    Tôi yêu tiếc hận ngày lâu qua rồi
    Tôi để tôi giữa đời tôi
    Yêu lung tung cả như là điên say...
  8. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Tôin+ ...Thôi.
    Được vuhon sửa chữa / chuyển vào 17:19 ngày 11/02/2006
  9. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Quà valentine cho anh để anh đem về nhà này:
    Tên quà: sutsit
    Hình thức quà:---> <----
    Tặng kèm:

    Được sutsit sửa chữa / chuyển vào 17:21 ngày 14/02/2006
  10. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Va Linh Tinh
    Anh va vào em trước một trời xuân
    cỏ xanh thẳm trên triền đê rất rộng
    em bình minh thơ mộng
    anh đã vội hoàng hôn
    Ta va vào nhau trong một nụ hôn
    Rất ngọt ngào & yêu thương che chở
    Bỏ qua thời gian xưa lầm lỡ
    Ta là của nhau
    Anh va vào niềm tin của em
    Những giấc mơ thôi không còn mộng mị
    Ắt hẳn với niềm thương yêu thế
    Em là của anh
    Ta va vào nhau với những an lành
    Gió mùa xuân cười nụ
    Nắng mùa xuân chùng chiềng
    Mắt mùa xuân lúng liếng
    Ta va vào rộn rã hội làng
    Câu hát nghiêng nón
    Dài áo thẹn thùng
    Trầu têm cánh phượng
    ta va vội vào Duyên
    Cỏ triền đê xanh hơn
    nước dòng sông trong hơn
    và mắt ta va vào nhau đuối đắm tâm hồn
    Anh va vào em
    Va vào xuân
    Va vào đời nhau....
    Hjì ! Toé khói

Chia sẻ trang này