1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ ở vườn nhà (phần 2)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi em_hat_hay_lam, 26/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    ồ, bạn cứ tự nhiên, bạn làm thơ ê ê tớ, tớ cũng chịu thôi, không làm thơ được như bạn the_pianist để đấu với bạn đâu he he. tớ nói thế là vì, nói thật nhé, tớ thấy the_pianist quá trớn quá khi viết về bạn, nên tớ rủ bạn qua topic khác chơi, ko thèm cãi nhau nữa, là thành ý của tớ mà thôi. còn pianist, tớ chả dại mà bảo sau khi đọc xong rổ chữ of bạn ý, tớ cũng biết cách chọn người để bảo ấy chứ, bạn kô thấy sao? bạn lại còn bảo tớ xem lại kĩ năng đọc hiểu, cái này bọn tớ học mãi ở trường lớp rồi, năm cuối mới thoát được đấy bạn ạ, thế hoá ra tớ cũng phụ lòng thầy cô giáo của tớ quá nhỉ he he. thôi ko đá qua đá lại nữa. tớ là tớ sẽ rút k/n, việc ai nấy làm. bye nha.
  2. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Amy ơi, qua đây buôn chuyện vậy. Hát landslide vụ gì thế. Lại cuối tháng 6. Cái gì cũng vào cuối tháng 6 là sao? Lúc đó thì tớ chưa về được rồi. Tháng 9 tớ về, đệm đàn cho Amy hát Kiss me
  3. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Amy ơi, qua đây buôn chuyện vậy. Hát landslide vụ gì thế. Lại cuối tháng 6. Cái gì cũng vào cuối tháng 6 là sao? Lúc đó thì tớ chưa về được rồi. Tháng 9 tớ về, đệm đàn cho Amy hát Kiss me
  4. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    hmm, hmm
    well, i''ve been afraid of changing cause i''ve
    built my life around you
    but time makes you border, even children get older
    i''m getting older too
    he, bon chen nghệ thuật tẻo thui Will ơi mà cái specimen nó thâu wide open space gì gì rùi, nghe cũng ok lắm, nó cũng sẽ thâu 1 CD riêng, chẹp, bức xúc quá mừ tháng 9 mới về , thế rủ mấy bạn giao lưu học hỏi một bữa he he, nghĩa béo cũng vina tếch roài, chả thấy tăm hơi đâu thế có chơi guitar thường xuyên kô thía? hay mải iu đương hehe
    (tranh thủ )
  5. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    hmm, hmm
    well, i''ve been afraid of changing cause i''ve
    built my life around you
    but time makes you border, even children get older
    i''m getting older too
    he, bon chen nghệ thuật tẻo thui Will ơi mà cái specimen nó thâu wide open space gì gì rùi, nghe cũng ok lắm, nó cũng sẽ thâu 1 CD riêng, chẹp, bức xúc quá mừ tháng 9 mới về , thế rủ mấy bạn giao lưu học hỏi một bữa he he, nghĩa béo cũng vina tếch roài, chả thấy tăm hơi đâu thế có chơi guitar thường xuyên kô thía? hay mải iu đương hehe
    (tranh thủ )
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hì hì hì hì
    Hà hà hà hà
    Hoan hô các bạn
    Làm thơ hay ghê!
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hì hì hì hì
    Hà hà hà hà
    Hoan hô các bạn
    Làm thơ hay ghê!
  8. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Có những chiều trên phố
    Buồn rớt như sương thưa
    Trên vỉa hè ngẩn ngơ
    Rụng bông hoa nhỏ xíu
    Đôi bạn đan tay níu
    Chào mãi chẳng rời nhau
    Chia ly ngắn hay lâu
    Mà nhìn nhau mãi thế
    Bờ hồ thì nhiều ghế
    Mà vắng như vừa mưa
    Có mỗi gió là đưa
    Thổi những niềm khó hiểu
    Ai quen đi trong chiều
    Vẽ những nỗi cô liêu
    Sẽ biết màu quạnh hiu
    Pha từ màu thương nhớ
    Ai hay tô thương nhớ
    Màu sẽ bám trong tim
    Có cố vẽ niềm tin
    Cũng mang màu khắc khoải...
    Tôi thì đi ngang phố
    Ngắm nghía mặt hồ chơi
    Chứ nỗi cũ lâu rồi
    Còn gì mà khắc khoải
    Tôi thì đi ngang phố...


  9. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Có những chiều trên phố
    Buồn rớt như sương thưa
    Trên vỉa hè ngẩn ngơ
    Rụng bông hoa nhỏ xíu
    Đôi bạn đan tay níu
    Chào mãi chẳng rời nhau
    Chia ly ngắn hay lâu
    Mà nhìn nhau mãi thế
    Bờ hồ thì nhiều ghế
    Mà vắng như vừa mưa
    Có mỗi gió là đưa
    Thổi những niềm khó hiểu
    Ai quen đi trong chiều
    Vẽ những nỗi cô liêu
    Sẽ biết màu quạnh hiu
    Pha từ màu thương nhớ
    Ai hay tô thương nhớ
    Màu sẽ bám trong tim
    Có cố vẽ niềm tin
    Cũng mang màu khắc khoải...
    Tôi thì đi ngang phố
    Ngắm nghía mặt hồ chơi
    Chứ nỗi cũ lâu rồi
    Còn gì mà khắc khoải
    Tôi thì đi ngang phố...


  10. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    ?!
    Có thể là em quên, có thể là em quên
    Khi tháng năm chẳng đến những - điều -cũ -kĩ
    Khi thời gian xoá chuyện ngày xưa thi vị
    Khi cánh chim đã mỏi cánh bay mềm
    Có thể em đã quên cả những ưu phiền
    Của một thời khiến tim em thổn thức
    Quên đi những phút giây rất thực
    Dịu dàng đến trong tim em
    Có thể em đã quên giọt nắng bên thềm
    Quên khúc hát xưa qua thời gian tàn tạ
    Quên chiếc lá rơi nghiêng một chiều mùa hạ
    Có thể là em quên
    Có thể em đã quên những kỉ niệm êm đềm
    Bước bên ai một chiều thu ướt lối
    Quên ngón tay xưa ru mái tóc mềm
    Có thể là em quên
    Có thể em đã quên những thương nhớ trong tim
    Khi con tim cũng hoá thành chật chội
    Khi cơn đau cũng tan màu thật vội
    Ừ, có thể là em quên.....
    ..........

Chia sẻ trang này