1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ Papa em đã cưa má mì nhà em(đảm bảo đọc xong không hối hận)

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi x_jin_85, 08/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Thơ Papa em đã cưa má mì nhà em(đảm bảo đọc xong không hối hận)

    Sáng Chủ nhật tỉnh dậy tự nhiên thấy có nhiều cảm xúc vớ vỉn kinh khủng, post 1 bài thơ nhé, đây là bài thơ ngày xưa papa em cưa má mì nhà em đấy, ngày xưa TY của bố mẹ em trắc trở lắm, còn nhiều bài nữa nhưng post 1 bài thui đã

    Bến đỗ

    Anh đã đi có lẽ nửa hành tinh
    Như loài sếu tìm phương trời hạ cánh
    Nhưng chỉ thấy mênh mông băng giá lạnh
    Nên cuối cùng đỗ lại bến tim em

    Thuyền đời anh qua bão táp bao phen
    Mong khám phá ra một miền đất mới
    Buồm đã rách mà chân trời vời vợi
    Thuyền trở về đậu ở vịnh mắt em

    Cánh tay anh như ánh chớp ban đêm
    Rất gân guốc vươn lên cầm tinh tú
    Đến bây giwò thì buông xuôi ủ rũ
    Đem sưc tàn ôm xiết lấy người yêu

    Anh nhu gió trời phóng khoáng phiêu diêu
    Trận cuồng nộ thét gào trong sa mạc
    Đến lúc này không còn gì mơ khác
    Nhìn gió mềm ve vuót mái tóc mây

    Anh đã đi tìm âm sắc đó đây
    Nhưng chỉ thấy những bầu trời mây xám
    Vá chỉ thấy những nụ cười đưa đám
    Nhìn cuộc đời anh cũng gượng cười theo
    Leo lên dốc với đỉnh cao vô tận
    Giọt mồ hôi to như niềm ân hận
    Biết thế này anh đã chẳng đa mang

    Ôi tiền tài danh vọng với giàu sang
    Và cùng với bao nhiêu thứ khác nữa
    Cuộc đời anh đã già đi một nửa
    Đã khóc gấp hai nước mắt của cuộc đời

    Anh vứt tháng ngày quá khứ lại một nơi
    Vứt mọi cái loài người đang thu vén
    Rất lâng lâng anh đi ra chỗ hẹn
    Nơi có em và một nửa cuộc đời

    1984
  2. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    Đoạn na?y qua? la? quá tuyệt vơ?i , má mi? em không bị đô? mới lạ . Pá pa? em qua? la? 1 tay cao thu? . Ba?i na?y viết năm 1984 , em sinh 1985 . Nếu không nhâ?m thi? em la? hậu qua? cu?a ba?i thơ na?y . hiiiiiiii
  3. gaixuongrong84g

    gaixuongrong84g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0

    Đọc bài thơ này , thấy cảm động !
    Mình ngưỡng mộ những tình cảm như thế này !
    Sóng gió , thử thách , và trải nghiệm ... nhưng trên hết , là giá trị của lòng chân thành và sự chung thuỷ !
    Mẹ của bạn chắc hẳn là một người phụ nữ bao dung và đầy vị tha !Tôi nhìn thấy mẹ bạn qua bài thơ này!
  4. gaixuongrong84g

    gaixuongrong84g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0

    Ba mình thì dùng " khổ nhục kế " Tối nào ba cũng ôm đàn , hát toàn bài thất tình , Mà mẹ mình thì hay ... thương người
    Hic , mẹ " ngây thơ " quá , Chớ mình thì ...
  5. remedious

    remedious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    hi ba mình cũng có bài thơ rất chi là... "ngọt ngào" đem đi cưa mẹ, mẹ đổ cái ruỳnh, góp vui với các ấy:
    Nhà anh có bốn anh em
    Mỗi mình anh là đẹp trai nhất
    Răng anh hơi vẩu nhưng mà lại tươi
    Lúc ngủ anh cũng cười (!)
    Với cả:
    Nắng chói sau lưng, nắng đỉnh đầu
    Riêng cằm anh mát bởi răng vâu (!)
    Đến bây giờ vẫn yêu
  6. linglang

    linglang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Thế em giống papa hay mama ?
    (tức là về khoản làm thi ca và nhạy cảm với thơ phú ấy ?)
  7. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472

    Ái chà
    Papa của bạn lãng mạn thật đấy, đọc mà thấy ngây ngất luôn. Sao không có ai viết cho mình nhưng điều như thé nhỉ .Papa của mình cũng cưa mama của mình bằng những thứ cũng tuyệt vời như thế. Chỉ tiếc là bây giờ Người không còn nữa, nhưng những bài thơ viết tặng mẹ thì còn sống mãi trong lòng mình.
    Câu chuyên tình thật ngọt ngào của 1 Giảng viên lịch sử (papa minh)với cô Sinh viên khoa văn - hoa khôi của trường (mama của mình) đang được mình viết lại thanh 1 truyện ngắn. Giữa bộn bề công việc làm mình lãng quên nó. Đọc thơ của bạn, giật mình nhớ ra. Khi nào tìm được, mình sẽ gửi tặng bạn và mong được sự góp ý.
  8. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Trước hết là thanks tất cả mọi người đã quan tâm và ....khen cực kì có lí
    To hahobk: hic hic, sao lại bảo em là hậu quả, phải nói là tuyệt tác TY chứ nhỉ hehhêh, em cũng thích cái đoạn mà chị thích đó
    to gaixuongrong84g: em cũng rất ngưỡng mộ tình cảm của bố mẹ em và cả của bố mẹ chị vì nó đúng là TY thật sự như chị nói đấy, qua thử thách gian nan vẫn tồn tại với những giá trị đẹp của nó, mà tình hình này bây giờ hiếm lắm
    to remedious: cảm ơn bác đã share những vần thơ của papa bác, hehheh ba bác chắc vui tính lắm
    to thanksanyway_bn vâng, em chờ đọc câu chuyện lãng mạn ấy đấy, chị nhớ tìm rồi post lên nhé..hic em cũng ước gì có ai viết tặng những bài thơ như thía cho mình nhưng tâm hồn thi sĩ của các chú XY thời buổi này có vẻ nghèo nàn...thui chấp nhận mình sinh ra không đúng thời roài
  9. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    em cũng tò mò không biết bác giống papa hay mama, nhưng không phải như bác linglang nói mà là đẹp zai giống cha hay xinh gái giống má bác cơ
    Được x_jin_85 sửa chữa / chuyển vào 12:00 ngày 09/10/2006
  10. remedious

    remedious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Thưa các bạn là mình giống papa về cái khoản vui tính và yêu thi ca, còn giống mama nhạy cảm với tâm hồn lãng mạn và tấm lòng chân thật ấy
    (Ba mình không khiến mẹ phải khóc lên vì hạnh phúc được như ba của bạn Jin, nhưng mà có thể làm mẹ cười, và thế là vui rồi, nhỉ!)
    Được remedious sửa chữa / chuyển vào 20:38 ngày 09/10/2006

Chia sẻ trang này